• Trang chủ
  • Điểm tin
  • Chúa NhậtTuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C – 19/10/2025 – SỐNG NIỀM HY VỌNG TRUYỀN GIÁO QUA KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Chúa NhậtTuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C – 19/10/2025 – SỐNG NIỀM HY VỌNG TRUYỀN GIÁO QUA KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

SỐNG NIỀM HY VỌNG TRUYỀN GIÁO QUA KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

SỐNG NIỀM HY VỌNG TRUYỀN GIÁO QUA KIÊN TRÌ

CẦU NGUYỆN

 

TIN MỪNG: Lc 18, 1-8

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay, qua ngòi bút Thánh Luca, cho biết rõ ý nghĩa của dụ ngôn nhằm dạy các môn đệ “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Dụ ngôn có hai nhân vật chính. Trước hết là bà góa, hình ảnh của những người yếu thế trong xã hội Do Thái, vốn chịu nhiều thiệt thòi và hầu như không ai bênh vực. Bà có lẽ bị kẻ khác ức hiếp nên chỉ còn biết chạy đến kêu cứu với thẩm phán. Nhân vật thứ hai là ông thẩm phán, lẽ ra phải bảo vệ người bị áp bức, nhưng vì không được lợi gì nên ông cố tình làm ngơ. Thế nhưng, nhờ sự kiên trì không mệt mỏi của bà góa, cuối cùng ông cũng phải xét xử công bình cho bà. Qua đó, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh: nếu một người thẩm phán bất công còn phải chịu thua trước sự bền bỉ của lời kêu xin, huống chi Thiên Chúa – Đấng là Cha nhân hậu và toàn thiện, chắc chắn sẽ mau chóng lắng nghe và bênh vực những ai kiên trì cầu nguyện. Dụ ngôn kết thúc bằng lời cảnh tỉnh: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”, câu hỏi ấy mời gọi mỗi người chúng con  giữ vững đức tin và kiên trì cầu nguyện, tin tưởng nơi Thiên Chúa.  vì Ngài không giống vị thẩm phán bất công kia, nhưng là Cha đầy yêu thương luôn nhìn thấy, lắng nghe và  đáp lời  cầu khẩn của con cái Ngài.

Chủ đề truyền giáo nay nay là  “Những người truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân”, được đặt trong bối cảnh Năm Thánh 2025 và mời gọi mọi tín hữu, ý thức ơn gọi truyền giáo phổ quát của mình. Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng con , là trung tâm lịch sử cứu độ; Người hiện diện “hôm nay” giữa thế giới để khơi dậy và làm cho niềm hy vọng ấy sống động trong cuộc đời con người. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên người mang và xây dựng niềm hy vọng bằng cách chia sẻ hoàn cảnh của tha nhân, cảm thông và đồng hành với họ. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ dừng ở lời nói, mà còn được thể hiện qua chứng từ đời sống, những cử chỉ bác ái và sự hiện diện bên cạnh những người đau khổ, bị lãng quên. Đặc biệt, người nghèo và những ai yếu thế, bị loại trừ chính là nơi Chúa muốn hiện diện qua chúng con ; khi phục vụ họ, chúng con  đang phục vụ chính Chúa.

Canh tân sứ mạng hy vọng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô Phục Sinh. Chỉ khi trái tim được chạm đến bởi niềm vui Phục Sinh, người tín hữu mới có sức ra đi và dấn thân cho sứ vụ. Trong bối cảnh mệt mỏi, áp lực và dễ nản chí, cầu nguyện và Lời Chúa chính là “nguồn pin” không bao giờ cạn, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến đổi tâm hồn, giúp ta kiên vững giữa thử thách. Người môn đệ được mời gọi bắt chước cung cách của chính Thiên Chúa: gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng, đặc biệt với những người nghèo, yếu thế và bị lãng quên. Loan báo Tin Mừng cũng mang tính hiệp hành, nhắc nhở rằng mọi người, cả già trẻ, tu sĩ hay giáo dân, … đều có chỗ đứng trong sứ mạng chung. Đặc biệt, trong thời đại kỹ thuật số, khi con người dễ co cụm trong “màn hình” và tưởng rằng chỉ cần “kết nối online” là đủ, Tin Mừng lại mời ta bước ra ngoài “chiếc điện thoại”: dành những khoảng thời gian không thiết bị, ưu tiên gặp gỡ trực tiếp, đến thăm hỏi, cùng tổ chức các hoạt động ngoài trời để ánh mắt và trái tim được thực sự chạm vào nhau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”, để giữa bao thử thách của đời cuộc đời, đức tin chúng con không phai nhạt. Xin cho chúng con biết kiên trì ở lại trong Lời Chúa và sống tâm tình cầu nguyện mỗi ngày, để chính Chúa trở nên nguồn sức mạnh và niềm hy vọng của sứ mạng. Trong Năm Thánh 2025, xin biến đổi chúng con thành những “người truyền giáo của niềm hy vọng”, biết mang Tin Mừng đến cho muôn dân bằng đời sống yêu thương, phục vụ và tin tưởng vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Amen.

Martha An Chi*

Chia sẻ bài viết:

Youtube: SỐNG NIỀM HY VỌNG TRUYỀN GIÁO QUA KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *