• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C – 20/09/2025 – MẢNH ĐẤT TÂM HỒN, MÙA GẶT CỦA CHÚA

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C – 20/09/2025 – MẢNH ĐẤT TÂM HỒN, MÙA GẶT CỦA CHÚA

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN, MÙA GẶT CỦA CHÚA

MẢNH ĐẤT TÂM HỒN, MÙA GẶT CỦA CHÚA

Tin mừng: Lc 8, 4-15

4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu”.

11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.

12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong cuộc sống, ai cũng ước mong được gieo vào lòng mình những điều tốt đẹp. Dụ ngôn Người Gieo Giống cho chúng con thấy: Lời Chúa chính là hạt giống của niềm hy vọng, và nếu được đón nhận trong tâm hồn quảng đại, nó sẽ trổ sinh những hoa trái là niềm vui và bình an. Khi suy gẫm về dụ ngôn này, chúng con cùng mở lòng để cho Chúa gieo vào tâm hồn mình những hạt giống sự sống mới. Từ hạt giống Lời Chúa được gieo vào mảnh đất tâm hồn, mùa gặt Nước Trời sẽ nảy mầm và trổ sinh những hoa trái thiêng liêng 

Lời Chúa như hạt giống, lòng người như thửa ruộng. Người gieo giống đi ra, gieo vãi hạt giống một cách quảng đại, không phân biệt đất tốt hay đất xấu. Người không bỏ sót mảnh đất nào, một ngõ ngách nào, nhưng muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp mọi nơi. Cách gieo ấy diễn tả lòng Thiên Chúa chan chứa và phú túc: Người không dè xẻn, không tính toán, không phân biệt người xấu hay người tốt. Ai cũng được Ngài yêu thương vô điều kiện. Người đi gieo như thế, thật ra chính là Thiên Chúa, Đấng luôn gieo Lời của Người vào lòng mỗi người chúng con.

Tâm hồn mỗi người là một thửa ruộng, và không có thửa ruộng nào vô ích. Vấn đề là chúng con đón nhận Lời Chúa thế nào. Có khi lòng chúng con như vệ đường chai cứng, Lời Chúa vừa gieo xuống đã bị quỷ dữ cướp mất. Có lúc chúng con như mảnh đất sỏi đá: hăng hái tiếp nhận nhưng rồi bỏ cuộc khi gặp thử thách. Cũng có khi lòng chúng con như bụi gai: lo toan, đam mê, thú vui và của cải vây bủa, khiến Lời Chúa bị chết nghẹt. Chỉ khi chúng con biết cầy xới mảnh đất tâm hồn, biết khai quang khỏi những bụi gai thói hư tật xấu vốn phát triển nhanh theo tính tự nhiên, khi ấy hạt giống mới có cơ hội bám rễ, trổ sinh. Thiên Chúa trao phó cho chúng con nhiệm vụ vun trồng cây đức tin, và hằng ngày Ngài đợi chờ chúng con dâng về những hoa trái việc lành phúc đức.

Hạt giống nào cũng ẩn chứa những hy vọng; bông hoa nào cũng mang đến những niềm vui. Dẫu có nhiều hạt giống bị hư hao vì vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, nhưng chỉ cần một ít rơi vào đất tốt, nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả gấp trăm. Dụ ngôn cho ta cái nhìn lạc quan: Nước Trời không thể bị ngăn cản. Lời Chúa vẫn có sức mạnh lớn lao để biến đổi, nâng đỡ và làm cho tâm hồn sinh hoa kết trái, nếu ta quảng đại cộng tác với ơn Chúa. Chỉ cần một quyết tâm nhỏ bé, chỉ cần một tấm lòng thành, Thiên Chúa cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.

Hạt giống nào cũng ẩn chứa những hy vọng; bông hoa nào cũng mang đến những niềm vui. Đó cũng chính là niềm xác tín Kitô hữu chúng con mang trong lòng: Thiên Chúa không ngừng gieo vãi Lời Ngài trên khắp cánh đồng thế giới và trong từng tâm hồn. Cho dù có những hạt giống bị hư hao, thì vẫn còn đó những mảnh đất tốt sẵn sàng sinh hoa kết quả dồi dào. Vì thế, thay vì thất vọng trước yếu đuối hay giới hạn của mình, ta được mời gọi kiên trì cầy xới tâm hồn, mở ra cho Lời Chúa, và cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày. Bởi chỉ cần một hạt giống nhỏ bé rơi vào mảnh đất tốt, Nước Trời cũng sẽ trổ sinh niềm hy vọng, và hoa trái đời ta sẽ mang đến niềm vui cho Chúa và cho tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo vào lòng chúng con hạt giống Lời Chúa, hạt giống của niềm hy vọng. Xin cho chúng con biết kiên trì vun xới, để hạt giống ấy lớn lên và trổ sinh hoa trái thánh thiện. Dẫu nhỏ bé và giới hạn, nhưng chúng con tin rằng: hạt giống nào cũng ẩn chứa những hy vọng, và bông hoa nào cũng mang đến những niềm vui. Xin cho đời chúng con trở nên những mùa gặt dâng về Chúa  và là niềm vui cho anh chị em quanh mình. Amen.

Mar Mộc Thiên

Chia sẻ bài viết:

Youtube: MẢNH ĐẤT TÂM HỒN, MÙA GẶT CỦA CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *