GIỜ ĐƯỢC THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM
Tin mừng: Lc 19, 41-44
41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”
SỐNG LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem. Đây là một trong những đoạn Kinh Thánh cảm động nhất, Người biểu lộ tình yêu vô biên và nỗi xót xa của Thiên Chúa, khi dân thành không nhận ra “Giờ được Thiên Chúa viếng thăm.” Dân thành Giêrusalem được Thiên Chúa tuyển chọn; để từ dân này, Thiên Chúa sẽ thực hiện kế hoạch cứu độ muôn dân. Con thường thắc mắc: “Họ cũng mong chờ và tự hào Đấng Cứu Độ sẽ xuất hiện từ dân tộc mình. Nhưng tại sao dân thành không nhận ra Chúa, khi Người đến và rao giảng Lời của Thiên Chúa.”. Con nhận ra có hai lý do, thứ nhất, họ đã xây dựng khuôn mẫu Đấng Cứu Độ theo tư tưởng của mình, một Đấng Mêsia hùng mạnh giải phóng dân tộc bằng quyền lực. Vì thế, họ không nhận ra Người đến trong khiêm nhu và hiền lành. Đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một người thợ mộc bình thường, vô danh tiểu tốt như bao người khác, họ cũng đã từng nói về Người: “Ở Nazaret có gì mà hay.” Và thứ hai, Chúa rao giảng những điều, mà nếu như đón nhận, họ sẽ phải thay đổi cách sống; mà họ thì không muốn như vậy. Thực tế là khi nghe Chúa giảng, nhiều người đã bỏ đi. Kẻ bỏ đi vì Lời Chúa chói tai, kẻ bỏ đi vì không muốn phải bố thí của cải cho người nghèo. Và có cả một thành đã xin Chúa rời xa họ; thậm chí nhiều người lên kế hoạch để giết Chúa. Như thế, chính vì nghĩ rằng mình biết rõ Chúa, và sợ phải thay đổi bản thân nên họ từ chối Chúa. Chúa đau khổ và bất lực trước thái độ cứng lòng này.
Và họ không thể đón nhận Chúa Giêsu, dù Người đã công bố triều đại Thiên Chúa đã đến gần, và dùng nhiều phép lạ để minh chứng. Chúa xuất hiện giữa dân Do Thái như một cung đàn lạc điệu, theo lời thánh sử Gioan: “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1, 11) Vì sự cứng lòng này mà Chúa đau khổ và xót xa khi phải tiên báo, thành Giêrusalem sẽ bị tàn phá, đến nỗi “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” Đó là sự tàn phá hoàn toàn. Thành ấy lẽ ra phải là nơi đón nhận bình an và ơn cứu độ đầu tiên trong muôn dân, nhưng phải nhận lấy sự huỷ diệt.
Đó là hậu quả dành cho sự cứng lòng của dân thành Giêrusalem, khi Thiên Chúa yêu thương họ bằng một mối tình muôn thuở, mà lòng họ cứ lạnh nhạt, chẳng nhận ra Người. Những điều xảy ra cho họ, cũng là Lời Chúa muốn thức tỉnh con hôm nay; khi con lòng chai dạ đá, không chịu lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Con không nhận ra Thiên Chúa vẫn âm thầm viếng thăm con mỗi ngày, qua Lời Chúa, qua các Bí tích; đôi khi còn qua những người anh em nghèo khổ, bất hạnh. Và cũng không ít lần để sống theo Lời Chúa, con phải sửa đổi chính mình, phải chịu thiệt thòi, phải rộng lượng để cho đi, để hy sinh… Những điều mà theo bản tính tự nhiên, con thường không muốn. Đó là hành vi của sự ích kỷ, chỉ muốn sống cho riêng mình. Và chúng khiến con không thể mở lòng để đón nhận Lời Chúa; và chấp nhận thay đổi vì Chúa.
Chúa vẫn còn khóc thương khi chúng con không nhận ra sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình; thậm chí con còn thờ ơ với ơn cứu độ mà Chúa đã dùng cả mạng sống mình đánh đổi, vì yêu con. Chính vì thái độ đó, mà con sống ích kỷ và lo thu góp thật nhiều cho bản thân, để sống hưởng thụ, như thể sau cái chết là dấu chấm hết; nên không bao giờ con nhận ra có một Thiên Chúa đã đến trần gian, và Người đang khao khát đưa con vào sự sống muôn đời.
Hôm nay, Chúa vẫn đang khóc vì con không đón nhận Người. Người khóc và xót xa khi con cứng lòng, cứ mải mê theo các giá trị hư ảo trần gian, để đánh mất hạnh phúc đích thật và viên mãn trong Nước Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương dân thành Giêrusalem vì họ không nhận ra tình yêu của Chúa. Xin cho con cũng nghe được tiếng Chúa khóc cho chính con, khi con vô cảm trước lời mời gọi yêu thương của Người. Xin cho con nhận ra Chúa đang viếng thăm tâm hồn con; cho con biết bước ra khỏi chính mình, đón nhận Chúa và can đảm sống cho Chúa nhiều hơn. Và con ước mong cuộc sống của con trở nên niềm an ủi cho Chúa, trước sự cứng lòng của bao tâm hồn còn xa Chúa. Con xin tri ân Chúa muôn đời. Amen.
Elisabeth Minh Thuý
Chia sẻ bài viết:
Youtube: GIỜ ĐƯỢC THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ