Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C – 21/04/2025 – ĐẾN ĐIỂM HẸN “GALILÊ”

đến điểm hẹn Galilê

ĐẾN ĐIỂM HẸN “GALILÊ”

TIN MỪNG: Mt 28, 8-15

8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.

10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra.

12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn,13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.

14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.”

15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.

SỐNG LỜI CHÚA

Điểm hẹn luôn là nơi gặp gỡ và chia sẻ, nơi con người kết nối với nhau trong cuộc sống. Ai trong chúng con cũng đã từng có những cuộc hẹn, những lần mong chờ để gặp gỡ một ai đó. Hôm nay, chính Chúa Giêsu Phục Sinh cũng có một cuộc hẹn quan trọng. Người hẹn các môn đệ đến Galilê. 

Bối cảnh lúc bấy giờ là một bầu khí đầy thất vọng, hoang mang, buông xuôi và lẩn trốn của các môn đệ sau cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chỉ có những người phụ nữ đã âm thầm đến viếng mồ Chúa. Họ đã gặp được Chúa Giê-su Phục Sinh và trở thành những người đầu tiên lãnh nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh: “Hãy báo cho anh em của Thầy đến Galilê. Họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” (x. Mt 28,10)

Tại sao Chúa Giê-su hẹn gặp các môn đệ ở Galile mà không phải là một nơi khác? Núi Tabor nơi Chúa biến hình? Hoặc là nơi diễn ra Bữa Tiệc Ly đầy thân thương? Hay gần nhất, đó là vườn cây dầu, nơi Chúa bị bắt?

Thưa, bởi vì Galile là nơi khởi sự cuộc gặp gỡ đầu tiên của Chúa Giêsu và các môn đệ. Đó là nơi tình yêu bắt đầu. Trở về Galile là một thông điệp vô cùng quan trọng. Chúa muốn các môn đệ đọc lại hành trình yêu thương của họ, ghi nhớ tất cả những gì Người đã nói và đã làm. Hành trình ấy không đơn thuần chỉ là một kỷ niệm trong ký ức nhưng chính là hành trình cứu độ mà các môn đệ phải loan báo.

Đối với mỗi người chúng con  hôm nay, Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn đang hẹn gặp từng người ở “Galilê” của riêng mình. Đây không chỉ là một địa danh, mà còn là nơi tình yêu của Chúa Phục Sinh được tỏ bày cách cá vị. Không dừng lại ở đó, Chúa còn hẹn gặp mỗi người qua những nỗi khao khát và ước mong tìm kiếm Người trong lòng người khác. Người chồng kém tin có thể gặp Chúa qua sự đạo đức, thánh thiện của người vợ. Người bạn ngoại đạo có thể nhận ra Chúa qua một Kitô hữu biết yêu thương, quan tâm và tha thứ. Bệnh nhân đau khổ có thể tìm thấy Chúa nơi một vị bác sĩ tận tâm, giàu lòng nhân ái.

Đặc biệt, đối với đời sống Kitô hữu, Thánh lễ chính là một “điểm hẹn Galilê” mới. Đây là nơi Chúa tỏ hiện mầu nhiệm tình yêu qua Bí Tích Thánh Thể, nơi Người ban sự sống qua Lời Hằng Sống. Khi đến điểm hẹn này, chúng con không chỉ gặp được Chúa mà còn gặp gỡ nhau trong mối tương quan gắn kết bởi sự sống thần linh.

Như các phụ nữ xưa, xin cho mỗi người chúng con cũng có lòng khao khát được gặp Chúa và trở thành những người mang thông điệp về cuộc hẹn thiêng liêng này đến với anh chị em xung quanh. Nhất là, xin cho chúng con luôn ý thức cùng nhau bước đi, kiến tạo niềm hy vọng cho mọi người. Bởi chỉ khi dấn bước đến với Chúa, con người mới có đủ sức mạnh để đứng vững trước những cám dỗ và sự dối trá đang lan tràn trong thế gian.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Chúng con cảm tạ Chúa vì vẫn luôn chờ đợi chúng con nơi “điểm hẹn Galilê” – nơi tình yêu bắt đầu, nơi hành trình đức tin được khơi lại. Giữa thế giới đầy xao động, xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa đang gọi tên mình, mời gọi trở về điểm hẹn ấy không phải bằng đôi chân, mà bằng trái tim tin tưởng và lòng khao khát gặp gỡ.

Xin cho chúng con biết tìm gặp Chúa không chỉ trong nhà thờ, mà còn trong những con người sống quanh mình – trong nỗi đau, trong hy vọng, trong sự cảm thông và phục vụ. Xin cho Thánh lễ trở thành điểm hẹn sống động nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày.

Như các phụ nữ năm xưa, xin cho chúng con cũng trở thành người loan báo Tin Mừng, là cầu nối để người khác gặp được Chúa. Và nhất là, xin cho chúng con đừng bao giờ quên: Chúa luôn đợi chúng con – nơi Galilê của riêng mình. Amen.

Maria Thùy Linh

Chia sẻ bài viết:

Youtube: ĐẾN ĐIỂM HẸN “GALILÊ” 

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *