• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 21/06/2025 – Xin Chúa Là Chủ Của Mọi Sự Trong Con

Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 21/06/2025 – Xin Chúa Là Chủ Của Mọi Sự Trong Con

xin chúa là chủ của mọi sự trong con

Xin Chúa Là Chủ Của Mọi Sự Trong Con

TIN MỪNG: Mt 6,24-34

24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.

30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Sống Lời Chúa

“Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.” Lời của Đức Giêsu như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở con không thể vừa  chọn lựa bước theo Thiên Chúa, vừa làm nô lệ cho tiền bạc. Hay nói đúng hơn, Người mời gọi con phải dứt khoát chọn cho mình một con đường, một lý tưởng, một ông chủ duy nhất để trọn đời phục vụ và yêu mến.

Đứng trước những cám dỗ của tiền bạc và danh lợi, con nhận ra lời mời gọi của Đức Giêsu không chỉ là một lựa chọn nhất thời, mà là một thái độ sống, một lời cam kết sâu xa của trái tim. Chỉ khi con xác tín và gắn bó với Thiên Chúa, con mới có thể tìm thấy tự do và bình an đích thực, là thứ không gì trên đời này có thể mang lại.

Nói như thế không có nghĩa là con phải loại bỏ hoàn toàn tiền bạc hay của cải ra khỏi cuộc sống mình. Bởi lẽ, vật chất là điều cần thiết cho con người, vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người có cả hồn lẫn xác. Thân xác cần được nuôi dưỡng và phát triển bằng vật chất, để trở thành nơi nâng đỡ cho đời sống tinh thần. Cha ông ta vẫn thường nói: “Có thực mới vực được đạo.” Thật vậy, vật chất chính là bàn đạp giúp con có được một thân xác khỏe mạnh, để rồi có thể tiến xa hơn trên hành trình tâm linh. Quả thật, một tinh thần kiên cường chỉ có thể lớn lên trong một thân xác tràn đầy sức sống. Vì thế, con người không thể tách mình khỏi thế giới vật chất, nhưng được mời gọi biết sử dụng nó một cách khôn ngoan và tiết độ, để phục vụ mục đích tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Đức Giêsu chỉ cho con biết rằng, mọi thứ trong thế gian chỉ là công cụ, ông chủ thật sự của con chính là Thiên Chúa. Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã trở nên người phàm như chúng con, sống giữ đời thường cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ nghỉ. Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Giêsu đã chia sẻ tận cùng những khát vọng, nỗi đau, và mất mát của phận người. Người đã sống trọn vẹn kiếp người, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của nhân loại giữa những cám dỗ và thử thách của thế gian này. 

Thế nhưng, Đức Giêsu lại làm cho vật chất trở về đúng vị trí của nó: chỉ là phương tiện để duy trì sự sống, chứ không phải là tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Như chính Chúa đã nói: “Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh.” Hơn thế nữa, Đức Giêsu muốn đưa con đến gặp Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa và là nguồn mạch của mọi sự sống. Khi trở thành người phàm, Đức Giêsu dạy con biết chiêm ngắm vẻ đẹp của thế gian này: hoa huệ ngoài đồng, chim trời được nuôi dưỡng… Nhưng Người cũng nhắc con đừng dừng lại ở những vẻ đẹp ấy. Qua đó, con nhận ra bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho từng người, từng số phận. Chính trong sự hiểu biết và chiêm ngắm ấy, con nhận ra Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, là nguồn yêu thương vô biên, và là cùng đích của đời sống con người.

Đáng buồn thay, kể từ khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian, các thiên tai và  thảm họa liên tiếp xảy ra. Đặc biệt gần đây, sự tàn phá của đại dịch Covid-19 đã khiến con người mất dần niềm hy vọng, đánh mất đi sự nhạy bén thiêng liêng trước sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Con người mải mê đi tìm cho mình cuộc sống ấm no, một đời sống hưởng thụ, một lối sống lãng quên Đấng Tạo Thành. Nói cách khác, Thiên Chúa đang bị đẩy ra bên lề cuộc sống. Ngài không còn là Chủ Tể tối cao của con người, không còn là đích đến mà con người khao khát vươn tới, không còn là nguồn vui và lẽ sống đích thực của đời người.

Khi nhìn lại hành trình đức tin của chính mình, con nhận ra rằng: con cần đặt Chúa làm Vua của đời con. Nhờ đó, con mới biết dùng của cải vật chất, tiền bạc và mọi tài năng Chúa ban cho con, để con phụng sự Chúa.

  Lạy Chúa, có thể cuộc sống này không luôn như con mong đợi. Nhưng con tin rằng: có Chúa, con có tất cả; có Chúa, đời con sẽ tràn ngập niềm vui; có Chúa, con sẽ tìm được hướng đi và đích điểm của cuộc đời  mình rồi con sẽ trở về bên Chúa, Đấng khởi nguyên và cùng đích của mọi sự.

Lạy Thiên Chúa, là khởi nguyên và cùng đích của muôn loài, là Cha đầy lòng thương xót. Xin dạy con biết rằng chỉ có Chúa là nguồn vui và sức mạnh của con. Xin cho con biết đặt trọn lòng tin yêu nơi Chúa, biết làm đẹp lòng Chúa bằng tất cả cuộc sống của mình. Xin giúp con luôn chọn Chúa là Vua duy nhất của lòng trí con và xin cho con biết sống để làm vui lòng một mình Chúa mà thôi. Amen.

Sông Hạ

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Xin Chúa Là Chủ Của Mọi Sự Trong Con

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *