Hãy Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy
TIN MỪNG: Ga 15, 9-11
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
SỐNG LỜI CHÚA
Lời mời gọi của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là một sự an ủi dịu dàng, mà là một mạc khải sâu xa về căn tính của Thiên Chúa và ơn gọi của con người. Tình yêu không chỉ là một lối sống, nhưng là chính nguồn gốc, động lực và cùng đích của đời sống Kitô hữu.
Thánh Gioan viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Đây không chỉ là một định nghĩa mang tính cảm xúc, nhưng là một chân lý thần học và hiện sinh. Nếu bản thể của Thiên Chúa là tình yêu, thì mọi hành động của Ngài – tạo dựng, cứu độ, thánh hóa – đều bắt nguồn từ tình yêu. Thiên Chúa dựng nên con người không vì Ngài thiếu thốn, mà để chia sẻ sự sống và tình yêu viên mãn trong Ba Ngôi. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu biết trao ban, không giữ lại cho mình.
Vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,27), con người cũng mang nơi mình ơn gọi để yêu và được yêu. Tình yêu không dừng lại nơi cảm xúc, nhưng trở thành một hành động: sự trao ban, tự hiến, hy sinh cho tha nhân. Chính Đức Giêsu đã khẳng định điều ấy: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Tình yêu hay đức mến là cội nguồn và linh hồn của mọi nhân đức. Thánh Phaolô đã khẳng định rõ: “Hiện nay, đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại; nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13,13). Không có tình yêu, các nhân đức khác cũng trở nên vô ích: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng loài người và thiên thần… mà không có đức mến, thì tôi chỉ là thanh la phèng phèng” (x. 1 Cr 13,1-2).
Trong truyền thống Công giáo, tình yêu là một trong ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến; và là đức cao trọng nhất. Nó không chỉ làm nền tảng mà còn là linh hồn sống động cho đời sống Kitô hữu. Khi yêu thương thật lòng, ta không chỉ giữ giới răn một cách hình thức, nhưng sống giới răn như một con đường để ở lại trong tình yêu của Đức Kitô: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).
Tình yêu đích thực không giới hạn nơi bản thân, mà luôn mở ra cho người khác và cho cả vũ trụ. Càng trao ban, tình yêu càng lớn lên. Trong thông điệp Laudato Si’, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết: “Mọi tạo vật đều có một giá trị nội tại, vì nó là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa… Con người được mời gọi để yêu thương mọi loài như một cách sống ơn gọi của mình” (LS 76).
Do đó, giữ giới răn không chỉ là chu toàn bổn phận, mà là sống ơn gọi yêu thương, như một cách đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho ta trước (x. 1 Ga 4,19). Đức Giêsu chính là tình yêu nhập thể: Ngài không chỉ rao giảng tình yêu, mà hiến dâng chính mình vì tình yêu. Khi chiêm ngắm Đức Kitô, chúng con được mời gọi sống một tình yêu không điều kiện, vô vị lợi, tự hiến,… khác hẳn thứ tình yêu ích kỷ và vụ lợi của thế gian. Yêu thương trong tinh thần Kitô giáo không phải là chờ cảm xúc đến, nhưng là một chọn lựa có ý thức, một hành trình rèn luyện mỗi ngày. Đó là yêu khi dễ yêu và cả khi bị hiểu lầm, bị tổn thương; yêu khi phải từ bỏ chính mình vì hạnh phúc người khác. Chính khi ấy, tình yêu trở nên một nhân đức, được nuôi dưỡng bằng ơn Chúa và sự kiên trì của con người.
Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” không chỉ là ở lại trong cảm giác bình an, nhưng là ở lại trong ơn gọi yêu thương. Xin cho con biết yêu như Chúa yêu: một tình yêu biết trao ban, biết thứ tha, biết ra khỏi chính mình để sống cho người khác. Xin đừng để con chỉ nói về tình yêu, nhưng cho con sống tình yêu bằng chính đời sống dấn thân phục vụ, như một cách đáp lại tình yêu bao la mà Chúa hằng tuôn đổ xuống cuộc đời con. Amen.
Maria Ngọc Hậu
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Hãy Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thắm Tình Chúa Đậm Tình Người – Cộng Đoàn Đức Long – 50 Năm Hiện Diện
Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 22/05/2025 – Hãy Ở Lại Trong Tình Thương Của Thầy
Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 21/05/2025 – Hiệp Nhất – Cắt Tỉa Để Nở Hoa
Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 20/05/2025 – Nơi Con Tim Tìm Kiếm Bình An