• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C Lễ Mình Máu Chúa Kitô – 22/06/2025 -Sức Mạnh Của Lòng Khao Khát

Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C Lễ Mình Máu Chúa Kitô – 22/06/2025 -Sức Mạnh Của Lòng Khao Khát

sức mạnh của lòng khao khát

Sức Mạnh của Lòng Khao Khát

TIN MỪNG: Lc 9, 11b-17

11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.

12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.”

13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.”

14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.”

15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống.

16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.

17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

 SỐNG LỜI CHÚA

“Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ câu đó khi biết rõ họ không có sẵn lương thực hay tiền của để nuôi đám đông. Liệu Chúa có đòi hỏi điều gì vượt quá khả năng của họ không? Không hề. Chúa Giêsu luôn ý thức rõ lời mình nói, bởi nơi Người, “lòng nhân thì trọng hơn của lễ.” Chúa không tìm kiếm sự dư thừa hay phô trương, nhưng đề cao tấm lòng thành, giống như Người đã khen ngợi một đồng xu của bà góa nghèo hơn mọi của lễ dư dật của các kinh sư, thượng tế.

Chúa đã thấy được tấm lòng của các môn đệ: sự quan tâm, trăn trở và nhạy bén trước nhu cầu của đám đông. Dù không có phương tiện, các ông vẫn khao khát tìm giải pháp, xin Chúa giải tán đám đông để họ tự tìm thức ăn. Chính tấm lòng biết nghĩ cho người khác ấy đã làm Chúa vui lòng và trở thành khởi điểm cho phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Lạy Chúa, xưa kia Chúa đã vui lòng biết bao khi các môn đệ cộng tác với Chúa trong những việc nhỏ bé để nuôi dân chúng. Hôm nay, Chúa cũng đang chờ đợi nơi con sự nhạy bén và lòng xót thương như thế. Xin cho con nhận ra những nhu cầu, đói khát của anh chị em mình,  không chỉ là miếng ăn vật chất, mà còn là đói khát yêu thương, an ủi và hy vọng.

Con biết mình quá nhỏ bé trước một thế giới còn chất đầy chiến tranh, nghèo đói, khổ đau, bệnh tật và tội lỗi. Nhưng con tin rằng Chúa vẫn không ngừng mời gọi con: “Chính con hãy cho họ ăn.” Dù con chưa biết phải bắt đầu thế nào, xin cho con giữ mãi lòng khao khát này. Con dâng lời khao khát ấy nơi Bí Tích Thánh Thể và sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội Chúa gởi đến: một lời chia sẻ, một nghĩa cử đơn sơ, một chút kiên nhẫn với tha nhân… Con tin rằng nước trời khởi đi từ điều nhỏ bé như nắm men, như hạt cải, nhưng sẽ trở nên to lớn nhờ sự chúc lành của Chúa.

Lạy Chúa, con ý thức rằng những lời mời gọi chính là con đường cụ thể giúp con sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Giáo Hội đã nhiều lần nhắc nhở con rằng, Thánh Thể mà con lãnh nhận không chỉ nuôi dưỡng linh hồn con, mà còn thôi thúc con dấn thân phục vụ, biến con trở thành “bánh được bẻ ra” cho tha nhân. Như lời Đức Gioan Phaolô II đã dạy, “Tình yêu được nuôi dưỡng nơi Thánh Thể phải được biến thành sự phục vụ không mệt mỏi cho anh chị em” (Ecclesia de Eucharistia, số 20). Đức Bênêđictô XVI cũng nhấn mạnh rằng, việc tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể phải gắn liền với việc quan tâm đến những người đang chịu đau khổ và thiếu thốn (Sacramentum Caritatis, số 88-89). Và gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp “Tất cả là anh em” (Fratelli Tutti) đã kêu mời con sống liên đới, chia sẻ như men trong bột, như hạt cải nhỏ bé nhưng tràn đầy hy vọng. Giáo Hội còn dạy rằng Thánh Thể là “nguồn mạch và đỉnh điểm” của đời sống Kitô hữu (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, số 11), nên khi tham dự Thánh Lễ, con không chỉ kín múc nguồn ân sủng cho riêng mình mà còn được sai đi để trở nên khí cụ mang tình yêu, bình an và niềm hy vọng đến cho anh chị em con.

Xin cho con luôn nhớ rằng khi con tham dự Thánh Lễ, chính Chúa cũng mời gọi con cùng Chúa “cho họ ăn”, không chỉ bằng cơm bánh thường ngày mà còn bằng tình thương, sự quan tâm, sẻ chia cụ thể. Xin giúp con biến mọi cơ hội trong đời sống thành hành động yêu thương, để chính con trở nên niềm hy vọng, niềm vui và nguồn an ủi cho những ai đang cần con, bắt đầu từ những nghĩa cử nhỏ bé nhất.

Xin cho con vượt qua những do dự, để cùng Chúa nuôi dưỡng thế giới này,  biến thất vọng thành hy vọng, tiêu cực thành tích cực, và từ những gì tưởng như vô nghĩa trở nên mầm sống mới. Amen.

 

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Sức Mạnh của Lòng Khao Khát

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *