• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường

Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường

sống lời xin vâng trong đời thường

Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường

TIN MỪNG Lc 1,26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!35 Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SỐNG LỜI CHÚA

Lời Chúa hôm nay đưa chúng con chiêm ngắm Mẹ Maria, một người nữ khiêm tốn, lặng lẽ, nhưng được trao sứ mạng lớn lao: trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Thiên Đàng, vì suốt đời Mẹ luôn sống trọn lời “Xin vâng” với thánh ý Chúa. Lời “xin vâng” ấy khai mở một hành trình đức tin: từ biến cố Truyền Tin, máng cỏ Bêlem, đường lưu lạc sang Ai Cập, những năm ẩn dật ở Nadarét, cho đến đỉnh cao hiến dâng dưới chân thập giá. luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý Thiên Chúa, dù Người dẫn Mẹ đi qua máng cỏ Bêlem, đường lưu lạc sang Ai Cập, những năm ẩn dật ở Nadarét, hay đến đỉnh cao hiến dâng dưới chân thập giá. Trong mọi biến cố, Mẹ luôn khiêm nhường, trung tín, vâng phục, tín thác và bình an, để Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ. Qua cuộc đời Mẹ, chúng con  học được rằng: vinh quang thật khởi đi từ lòng khiêm nhường, sự tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa.

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng con hân hoan mừng kính Mẹ Maria với tước hiệu Nữ Vương Thiên Đàng. Ngay từ buổi đầu lịch sử Kitô giáo, các thánh giáo phụ[1]  đã gọi Mẹ là Hoàng Hậu, vì Mẹ là Mẹ của Vua muôn vua. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua kinh nguyện và những lời ca tụng, đoàn con khắp nơi vẫn dâng Mẹ vương miện của lòng yêu mến. Năm 1954, trong niềm tin tưởng Mẹ là Đấng bảo trợ và bầu cử cho nhân loại, Giáo Hội đã chính thức dành một ngày để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương. Và từ đó, mỗi ngày 22 tháng 8, tám ngày sau lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng con lại chiêm ngắm Mẹ hiển trị bên cạnh Chúa Giêsu, Vua vũ trụ, để tạ ơn và tín thác đời mình cho Mẹ.

Các Giáo phụ và các thánh thi xưa, đã tôn xưng Mẹ là Nữ Vương không chỉ vì mối liên hệ huyết nhục với Chúa Giêsu, nhưng còn vì sự cộng tác đầy yêu thương và vâng phục của Mẹ trong chương trình cứu độ. Chính vì vậy, khi tôn kính Mẹ là Nữ Vương, Giáo hội mời gọi chúng con noi theo đời sống của Mẹ, nhất là sống tinh thần “xin vâng” trong đời thường. Chiêm ngắm cuộc đời Mẹ Maria, chúng con được mời gọi bước theo con đường mà Mẹ đã đi qua. Trước hết, xin cho chúng con biết học với Mẹ nói “xin vâng” trong từng chọn lựa của cuộc sống, dù là những việc rất nhỏ bé, để thánh ý Chúa được thực hiện nơi chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa như Mẹ đã tin, đặc biệt khi đối diện với những khủng hoảng, thất bại hay lo âu, để giữ vững niềm hy vọng. Noi gương Mẹ, chúng con cũng được mời gọi trở nên người gieo bình an, là dấu chỉ của tình yêu giữa một thế giới đầy xung đột và chia rẽ. Sau cùng, xin cho chúng con biết mở rộng trái tim để chia sẻ yêu thương với anh chị em đau khổ, để qua những việc làm nhỏ bé ấy, tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa khắp nơi.

Mừng kính Đức Maria Nữ Vương, chúng con không chỉ tôn vinh Mẹ trên ngai trời, nhưng còn được nhắc nhớ noi gương Mẹ trong cuộc sống hôm nay.  Chỉ một lời “xin vâng” thật lòng, một chút tin tưởng khi lo lắng, hay một việc yêu thương âm thầm… sống như Mẹ đã sống, cũng đủ để chúng con, nhờ Mẹ, đến gần hơn với Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng con cùng nhau chọn một việc nhỏ để sống giống Mẹ: trong gia đình, tập nói “xin vâng” với nhau qua những việc phục vụ đơn sơ, giúp đỡ khi người thân cần, lắng nghe mà không cắt ngang, chấp nhận hy sinh để giữ bầu khí ấm áp; trong cộng đoàn, gieo bình an bằng lời nói nhẹ nhàng, tránh phán xét, và sẵn sàng nâng đỡ anh chị em đang mệt mỏi hay gặp khó khăn. Như thế, tình yêu và sự bình an của Chúa, qua Mẹ Maria, sẽ lan tỏa khi mỗi người biết chủ động thăm hỏi một gia đình đang gặp khó khăn, hòa giải một mối bất hòa, hay cùng nhau nâng đỡ một người đau yếu trong xóm đạo.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, xin dạy chúng con biết sống lời “xin vâng” trong mọi biến cố cuộc đời. Khi đối diện với khó khăn, xin cho chúng con thêm lòng tín thác. Khi gặp đau khổ, xin cho chúng con kiên vững niềm hy vọng. Xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ chúng con, để qua mỗi bước chân nhỏ bé, chúng con góp phần làm cho tình yêu Chúa lan tỏa khắp nơi.

Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông.
(Salve Regina)

[1]https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-22-08-duc-maria-nu-vuong-lc-126-38-55873

Martha Mộc Thiên

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *