• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường niên C – 22/11/2025 – Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường niên C – 22/11/2025 – Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống

Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. ( x. Lc 20,38)

Tin mừng: Lc 20, 27-40

27 Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, 28 đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. 29 Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. 30 Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. 31 Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. 32 Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. 33 Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ ?”

34 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; 36 họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. 37 Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. 38 Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

39 Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dạy đúng lắm”. 40 Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

SỐNG LỜI CHÚA

Khi năm Phụng vụ dần khép lại, Lời Chúa đưa chúng con trở về với niềm tin nền tảng: Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống (x. Lc 20,38). Những bài Tin Mừng trong thời điểm này không nhằm gieo sợ hãi về “ngày phán xét” hay “giờ Chúa đến”, nhưng mời gọi chúng con sống và tin niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô và vào sự sống lại, một lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính mà con đọc trong các giờ kinh hằng ngày: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.”

Những người thuộc nhóm Sađốc trong Tin Mừng hôm nay không tin có sự sống lại. Họ dùng lý luận trần gian để chất vấn Đức Giêsu, nhưng chính qua đó, Chúa đã mặc khải cho con người biết về cuộc sống mai sau: một đời sống không còn giới hạn bởi không gian, thời gian hay những ràng buộc trần thế. Người công chính sẽ được sống như các thiên thần, được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, Đấng hằng sống và ban sự sống. Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp không phải là Thiên Chúa của những kẻ đã chết, nhưng là Thiên Chúa của những ai đang sống cho Ngài và trong Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, khi suy niệm Lời Chúa, chúng con nhận ra rằng sống đức tin vào Thiên Chúa Hằng Hữu và Hằng Sống không chỉ là sự chờ đợi một biến cố tương lai, mà là sống từng ngày như những người sẽ được phục sinh trong thời sau hết. Chúng con được mời gọi sống cuộc sống để tin, để yêu và để sống trọn vẹn từng giây phút trong niềm hy vọng của sự vĩnh cửu. Trong cuộc đời, chúng con gặp biết bao mối tương quan thân tình: cha mẹ – con cái, vợ chồng – bạn bè, thầy trò – đồng nghiệp… Mỗi tình cảm đều là ân ban quý giá Chúa gửi đến để chúng con học yêu và học cho đi. Dù thế, chúng con cũng cảm nhận được giới hạn của chúng: niềm vui xen lẫn nỗi buồn, sự gắn bó pha lẫn tổn thương. Chính Chúa cũng đã bước vào những mối dây ấy, Chúa có Mẹ Maria, có bạn hữu, có môn đệ; và Chúa cũng từng bị phản bội, bị khước từ. Nhưng Chúa đã thánh hóa và nâng các mối tình nhân loại lên hàng thần linh, để dạy chúng con biết yêu nhau vì Chúa, yêu bằng một tình yêu mang dáng vẻ của sự trường cửu.

Lạy Chúa, niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời dạy chúng con sống trọn hôm nay với lòng biết ơn và bình an. Chúng con yêu thương hết mình, nhưng không bám víu; trân trọng cuộc sống, nhưng hướng lòng về Quê Trời. Bởi lẽ, cuộc đời này chỉ là hành trình dẫn chúng con về với Chúa, nguồn sống đích thực và vĩnh hằng. Xin cho mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, mỗi chọn lựa chúng con thực hiện đều phản chiếu niềm tin mà chúng con tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.”

Martha An Chi

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *