Vâng lời thì tốt hơn của lễ
TIN MỪNG: Ga 21,1-14
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.
3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa không.”
6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.
7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”
11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.
12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng Gioan hôm nay đưa chúng con đến một khung cảnh thật gần gũi và đầy cảm xúc nơi bờ biển hồ Tibêria. Sau biến cố Thầy Giêsu chịu chết và sống lại, các môn đệ trở về với công việc quen thuộc, nghề đánh cá. Thế nhưng, suốt một đêm lênh đênh trên sóng nước, họ không bắt được gì. Trong sự mệt mỏi và có lẽ cả chút thất vọng, khi trời vừa hửng sáng, Chúa Giêsu hiện đến. Người đứng trên bờ, nhẹ nhàng chỉ cho các ông thả lưới bên phải mạn thuyền, một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại chất chứa biết bao điều kỳ diệu.
Và rồi, khi các môn đệ làm theo lời Người, một mẻ cá lạ lùng đến mức lưới hầu như không kéo nổi. Một đêm dài vô ích được thay bằng niềm vui ngập tràn. Nhưng điều đáng quý không chỉ nằm ở thành quả ấy, mà chính là ở thái độ vâng phục, một sự vâng phục tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là chìa khóa mở ra ân sủng lớn lao.
Sự xuất hiện của Chúa Giêsu giữa các môn đệ không chỉ là một sự khẳng định về sự sống lại mà còn là một dấu hiệu cho thấy Người vẫn luôn đồng hành cùng họ, không bỏ rơi họ, nhất là trong lúc mệt mỏi rã rời và chán nản. Người chỉ nhẹ nhàng mời gọi, và khi họ tin tưởng làm theo, phép lạ đã xảy ra. Đằng sau hành động vâng lời ấy là một cuộc giằng co thầm lặng, giữa lý trí con người và đức tin đơn sơ, giữa kinh nghiệm ngư phủ dày dạn và lời mời gọi từ Đấng họ yêu mến. Và như thế, bài học từ bờ biển năm xưa vẫn còn vang vọng tới hôm nay: Thiên Chúa luôn mong muốn điều tốt lành cho con người, nhưng điều đó chỉ được mở ra qua sự vâng phục đầy tín thác.
Trong sách Samuel quyển thứ nhất nói: “Vâng lời thì tốt hơn của lễ” (1 Sm 15,22). Câu nói ấy không chỉ dành cho những ai sống đời dâng hiến, mà còn là lời mời gọi mọi người chúng con, trong từng ngày sống, từng chọn lựa, từng khi phải đối diện với hoang mang, mệt mỏi.
Lạy Chúa, giữa cuộc sống bộn bề lo toan, con cũng có những khi “trở về nghề cũ”, tự mình xoay sở, tự mình quyết định. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa vẫn đang vang vọng đâu đó bên bờ cuộc đời con. Xin cho con biết lắng nghe, biết can đảm vâng theo, dẫu có lúc lời Chúa đi ngược với hiểu biết hay tính toán của con. Bởi con tin rằng, qua sự vâng phục ấy, Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu – không ở đâu xa, mà ngay trong chính đời sống hằng ngày của con.
Trong Năm Thánh Hy Vọng này, xin Chúa giúp con biết sống đức tin bằng những việc nhỏ bé nhưng chân thành, bằng việc mở lòng đón nhận và tin tưởng bước theo Chúa – như các môn đệ năm xưa, đã nghe và đã thấy phép màu từ một hành động đơn sơ: vâng lời.
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Amen
Maria Cẩm Vân
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Vâng lời thì tốt hơn của lễ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C – 08/06/2025 – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống
Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – 07/06/2025 – “Phần con, hãy theo Thầy”
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 06/06/2025 – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 05/06/2025 – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao