• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 23/06/2025 – Hãy Cảm Thông Trước Khi Xét Đoán

Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 23/06/2025 – Hãy Cảm Thông Trước Khi Xét Đoán

hãy cảm thông trước khi xét đoán

Hãy Cảm Thông Trước Khi Xét Đoán

TIN MỪNG: Mt 7,1-5

1 “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.

Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?

4 Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?

5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

SỐNG LỜI CHÚA

Khi nói về việc xét đoán người khác, Lời Chúa hôm nay dạy chúng con rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán… Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?… Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” Đức Giêsu không chỉ cấm xét đoán một cách chủ quan, nhưng còn mời gọi chúng con trở về nội tâm, đối diện với chính mình, khiêm nhường nhận ra giới hạn bản thân trước khi nghĩ đến việc sửa dạy người khác. Đó là một tiến trình đòi hỏi tình yêu, sự thật và lòng cảm thông. Con người thường rất nhạy bén với lỗi lầm của người khác, nhưng lại mù mờ trước chính khuyết điểm của mình. Đức Giêsu gọi đó là sự giả hình, khi chúng con chỉ  lo “lấy cái rác nơi người khác” nhưng lại không màng đến “cái xà” trong chính mình. Vì thế, trước khi đánh giá, góp ý hay sửa lỗi ai, con cần một tấm lòng khiêm tốn thật sự: biết nhìn lại chính mình, biết sám hối và xin ơn đổi mới. Chỉ khi nào con làm chủ được những phản ứng tiêu cực trong lòng như ganh tị, tự cao, thành kiến, …  thì lời góp ý mới mang lại sự chữa lành thay vì tổn thương.

Một hình ảnh rất thực tế giúp con hiểu rõ điều này là câu chuyện ngụ ngôn về con ếch sống trong giếng cạn. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ: Tất cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn hơn nhiều so với cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch ta không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. Vị chúa tể hy vọng là sau những tiếng kêu của mình, mọi thứ phải trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn con ếch vì mải nhìn lên trời đã không chú ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp.

Câu chuyện như lời nhắc cho con: Đừng đánh giá ai chỉ từ góc nhìn hạn hẹp của mình. Ếch không biết giới hạn của mình nên đánh giá thế giới trong sự hiểu biết của ếch. Hơn nữa, khi đối diện với bầu trời to lớn, ếch ta lại nghi ngờ những điều mới mẻ và không thể đón nhận giới hạn của bản thân nên ếch đã làm tổn thương chính mình. Ai trong chúng con cũng như chú ếch kia, bị giới hạn bởi “cái giếng” kinh nghiệm, định kiến, môi trường sống. Nếu không nhận ra giới hạn của bản thân, con rất dễ xét đoán sai lầm, tự mãn, thậm chí làm tổn thương người khác và cả chính mình. Vì thế, cảm thông phải đi trước đánh giá. Khi thấy người khác lầm lỗi, thay vì soi mói hay lên án, hãy tự hỏi: “Tôi đã thực sự hiểu hoàn cảnh của họ chưa?”, “Tôi có đang hành động từ tình yêu hay từ cái tôi tổn thương?”

Có thể nói, một cách tự nhiên không ai thích bị người khác đánh giá nhưng lại có thói quen đáng giá người khác. Nếu có ai đó có được vinh dự hơn thì người ta bắt đầu soi mói, tìm ra những khuyết điểm, vạch ra những yếu đuối và hạ thấp khả năng của người ấy. Hay cố giương oai bằng những lời lẽ khoe khoang và thể hiện quyền bính. Nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra một lời khuyên chân thành cho con rằng đừng xét đoán. Một lý do đơn giản là nếu như xét đoán thì con cũng sẽ đón nhận một sự xét đoán đến từ Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền phán xét. 

Hơn nữa, Đức Giêsu mời gọi con phải có tình yêu chân thành khi đánh giá hay góp ý với người khác. Người cảnh báo những kẻ đạo đức giả, những người muốn lấy cái rác khỏi mắt người khác mà không chịu loại bỏ cái xà trong chính mắt mình. Qua đó, Đức Giêsu dạy con phải loại bỏ những “cái xà” trong lòng mình trước, như sự ganh tị, kiêu ngạo, ghen ghét hay tâm lý hơn thua. Việc góp ý chỉ thật sự có giá trị khi xuất phát từ lòng bác ái. Để làm được điều đó, con cần có một tình yêu đủ lớn để nói lời xây dựng, một sự khiêm tốn sâu sắc để không khiến người khác bị tổn thương, và một sức chịu đựng mạnh mẽ để chấp nhận cả những phản ứng không như mong đợi. Khi con làm được như vậy, nghĩa là con đang dần lấy cái xà ra khỏi mắt mình, là một việc không dễ, nhưng với ơn Chúa trợ giúp, con mới có thể thật sự trở nên người giúp đỡ người khác cách đúng đắn.

Ngoài ra, hãy cảm thông trước khi đánh giá, đừng vội xét đoán, khi chính bản thân còn giới hạn. Bài Tin Mừng còn nhắn nhủ con rằng trước khi đánh giá người khác con phải nhìn lại những giới hạn của bản thân. Giống chú ếch trong chuyện ngụ ngôn bị giới hạn bởi cái giếng cạn, con cũng là một con người bất toàn có nhiều giới hạn và yếu đuối vì vậy con cần sự cảm thông trước yếu đuối của người khác. Trong thực tế, con thường dễ nhìn thấy yếu điểm của người khác trước khi thấy mình, thấy cái sai của người khác trước khi thấy yếu đuối của bản thân. Chính vì thế bản thân con phải xin ơn Chúa để vượt qua những bản tính tự nhiên và thói quen đánh giá người khác. Nhờ đó có thể nhìn thấy sự tích cực và dễ dàng thông cảm với người khác khi họ lỗi lầm.

Lạy Chúa, với bản tính con người, con muốn hoàn thiện bản thân mình và xây dựng một thế giới tốt đẹp. Nhưng xin cho con biết dùng tình yêu mà đối xử với chính mình và người khác, luôn cảm thông và chia sẻ với những ai lầm đường lạc lối, và khiêm nhường nhìn nhận những bất toàn của mình để cùng nhau lớn lên trong tình yêu Chúa. Amen.

Maria  Sông Hạ

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Hãy Cảm Thông Trước Khi Xét Đoán

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *