23-06-2026 – THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – Mt 7,6.12-14 –

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

 

TIN MỪNG: Mt 7,6.12-14

“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”.

SỐNG LỜI CHÚA (Thứ ba tuần XII thường niên)

Người xưa thường nói:

“Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn

Địa ngục vô môn, hữu khách tầm”

Thiên đường có lối vào, nhưng không ai tới. Ý muốn nói: Sự chính nghĩa, điều đẹp đẽ, thiên hạ không màng. Địa ngục không cửa, nhưng lại có người tìm đến. Cảnh báo: Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm. Cũng vậy, đường dẫn tới Thiên đường thì chật, cửa vào thì hẹp; ít người đi. Ngược lại, đường đưa đến chỗ diệt vong thì rộng thênh thang, cửa vào thì rộng; nhiều người thích (x. Mt 7,14).

Lạy Chúa, giữa bao chọn lựa của cuộc sống, con nhận ra rằng con đường dẫn đếnThiên Chúa  không phải lúc nào cũng là con đường dễ đi. Cửa hẹp và đường chật mà Đức Giêsu nói đến không phải là những rào cản Chúa đặt ra cho con, nhưng là lời mời gọi con biết từ bỏ những gì kéo mình xa khỏi tình yêu của Chúa.

Con thấy nơi chính mình một khuynh hướng thích sự dễ dãi hơn là cố gắng đổi mới bản thân; thích tìm kiếm điều làm con hài lòng trước mắt hơn là điều đem lại ích lợi lâu dài cho tâm hồn. Nhiều khi con dành nhiều thời gian để chăm lo cho những nhu cầu vật chất, nhưng lại ít quan tâm đến đời sống nội tâm. Con bận rộn với công việc, những dự định và lo toan, đến nỗi quên dành chỗ cho Chúa trong lòng mình.

Nhưng Chúa ơi, càng nhìn lại, con càng hiểu rằng không có của cải hay thành công nào có thể lấp đầy khoảng trống sâu thẳm nơi tâm hồn con. Chỉ khi trở về với Chúa, con mới nhận ra căn tính thật của mình là người con được Chúa yêu thương và mời gọi sống trong sự thật. Con đường nội tâm, dù đòi hỏi con phải thành thật với chính mình, lại là con đường giúp con nhận ra những điều cần sửa đổi, những ích kỷ cần từ bỏ và những điều thiện hảo cần vun đắp mỗi ngày.

Xin cho con đừng chọn con đường rộng chỉ vì nó dễ đi, cũng đừng chạy theo những điều làm con xa dần tiếng gọi của Cha. Xin giúp con biết chọn điều đúng dù phải hy sinh, biết sống quảng đại dù phải từ bỏ, biết trung thành với Tin Mừng dù có lúc phải chịu thiệt thòi.

Lạy Chúa, xin dẫn con bước đi trên con đường của Đức Giêsu: con đường vâng phục thánh ý Cha, con đường yêu thương và phục vụ. Mỗi ngày, xin cho con can đảm đi qua cánh cửa hẹp của sự hoán cải, để đời con ngày một thuộc về Chúa hơn và được hưởng niềm vui Chúa đã chuẩn bị cho những ai trung thành bước theo Ngài. Amen.

CÁT BIỂN

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *