• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 23/07/2025 – Lời Chúa- Hạt Giống Của Sự Sống

Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 23/07/2025 – Lời Chúa- Hạt Giống Của Sự Sống

Lời chúa hạt giống của sự sống

Lời Chúa- Hạt Giống Của Sự Sống

TIN MỪNG: Mt 13, 1-9

1 Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển.

2 Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.

3 Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa.

4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất.

5 Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. 6 Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo.

7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt.

8 Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi.

9 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay (Mt 13, 1-9) đưa chúng con đến khung cảnh thật gần gũi: Chúa Giêsu ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng bằng một dụ ngôn rất quen thuộc “Dụ ngôn người gieo giống”. Qua hình ảnh rất đời thường ấy, Chúa mời gọi chúng con suy ngẫm về chính cuộc sống nội tâm của mình, về cách chúng con đón nhận và sống với Lời Chúa mỗi ngày. Khi nhìn lại đời sống thường ngày chúng con có thể tự hỏi: Tâm hồn tôi là mảnh đất nào? Có phải là vệ đường khô cằn, là đá sỏi chai cứng, hay là bụi gai rậm rạp? Hay đó là một mảnh đất tốt sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa?

Trong dụ ngôn, người gieo giống không chỉ gieo vào đất tốt, mà còn rải hạt trên vệ đường, đá sỏi, cả giữa bụi gai. Một cách nhìn nào đó, dường như ông “phung phí” hạt giống quý giá của mình. Nhưng thật ra, đây là hình ảnh tuyệt đẹp về một Thiên Chúa luôn quảng đại và yêu thương không giới hạn. Người gieo không phân biệt đất tốt hay xấu. Cũng thế, Thiên Chúa không loại trừ một ai, dù là tâm hồn nguội lạnh, khô cằn hay đầy thương tích. Lời Chúa là hạt giống sự sống,  vẫn được gieo vào từng con tim, từng hoàn cảnh. Ngài gieo bằng tình yêu, bằng hy vọng, và bằng cả sự kiên trì chờ đợi. 

Chúa Giêsu không chỉ là người gieo hạt giống, mà chính Người là hạt giống được gieo vào trần gian. Chúa Giêsu đã chấp nhận bị chôn vùi, bị mục nát trong cái chết, để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Nhờ đón nhận Chúa, tâm hồn chúng con  được biến đổi, không còn là mảnh đất hoang vô nghĩa, nhưng trở thành ruộng lúa trổ sinh hoa trái cho Nước Trời. Lời Chúa đến với chúng con qua nhiều cách: trong Thánh lễ, khi nghe giảng, đọc Kinh Thánh, học giáo lý, cầu nguyện hay suy niệm. Mỗi ngày, Chúa vẫn đang gieo vãi Lời tình yêu ấy vào lòng chúng con, nhưng hạt giống có mọc lên hay không, có sinh hoa kết quả hay không, phụ thuộc vào chính thái độ đón nhận của chúng con. Cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “Ai có tai thì hãy nghe”. Dân chúng khi ấy đều có thể nghe tiếng Chúa, nhưng không phải ai cũng thực sự lắng nghe bằng trái tim và sống theo Lời Chúa. Lắng nghe Lời Chúa đòi ta phải biết dừng lại, suy gẫm, và nhất là thực hành Lời đó trong cuộc sống. Đó là cách để hạt giống không bị bóp nghẹt bởi gai góc của lo toan, ích kỷ, lười biếng hay khép kín. Đó là cách để chúng con trở thành mảnh đất tốt, biết chăm sóc đời sống thiêng liêng như người nông dân vun xới cho ruộng đồng.Chúng con đang sống trong một thế giới đầy tiếng ồn và cám dỗ. Nhiều khi vì mải chạy theo danh lợi, địa vị, hoặc chỉ đơn giản là bận rộn, chúng con quên mất rằng: chính Lời Chúa mới là nguồn sống đích thực của linh hồn. 

Hôm nay, qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa mời gọi chúng con trở về với trái tim lắng nghe, để Lời Chúa thấm sâu và đâm rễ vững chắc trong cuộc đời ta. Đừng để Lời Chúa bị lãng phí vì sự thờ ơ hay hời hợt. Hãy để cho Lời ấy biến đổi, chữa lành, và sinh hoa kết quả.

Lạy Chúa, xin giúp con biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình mỗi ngày: biết dọn sạch gai góc, biết đập vỡ sỏi đá, và nhất là biết dành chỗ ưu tiên cho Lời Chúa lớn lên. Xin cho con trở thành mảnh đất tốt, để Lời Ngài sinh hoa kết quả dồi dào trong đời con. Amen.

Mad Minh An

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Lời Chúa- Hạt Giống Của Sự Sống

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *