Sống Nhất Quán Giữa Lời Nói và Việc Làm
Tin mừng: Mt 23,1-12
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.
8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
SỐNG LỜI CHÚA
“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23,12)
Tin Mừng kể lại lời Chúa Giêsu nhắc các môn đệ hãy cảnh giác trước lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu: “Những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” Chúa Giêsu không phủ nhận vai trò giảng dạy của họ, nhưng Người cảnh báo về sự bất nhất giữa lời nói và hành động. Nguy cơ này không chỉ thuộc về các kinh sư hay người Phariêu xưa kia, mà vẫn có thể âm thầm len lỏi vào đời sống đức tin của mỗi người chúng con hôm nay. khi lời nói không còn đi đôi vối việc làm, chứng tá Tin Mừng sẽ bị suy giảm và niềm tin nơi người khác cũng bị lung lay. Chính vì thế,đây là lời mời gọi mỗi người chúng con xét lại đời sống của mình: con có sống chân thật, khiêm nhường và nhất quán giữa lời nói với việc làm không?
Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu vì họ chỉ chăm chút bề ngoài, thích tìm địa vị và tiếng khen. Họ đọc kinh để phô trương, hô hào việc nghĩa nhưng lại chẳng buồn động ngón tay. Thái độ ấy làm mất đi ý nghĩa đích thực của việc phụng thờ Thiên Chúa. Qua lời này, chúng con được mời gọi nhìn lại chính mình, làm ít nói nhiều, tỏ ra sốt sắng bên ngoài nhưng thiếu lòng yêu mến thực sự. Lời Chúa nhắc nhở chúng con đừng để đức tin chỉ dừng lại ở bề ngoài, nhưng phải sống chân thật, khiêm nhường và nhất quán, sẵn sàng thực hiện điều tốt, đúng thánh ý Chúa, dù người đó là ai.
Đặc biệt, với những ai đang giữ vai trò lãnh đạo, Lời Chúa mời gọi sống chân thật và minh chứng điều đó bằng những hành động cụ thể. Người lãnh đạo theo Tin Mừng cần có một tấm lòng yêu thương và tôn trọng những người được trao phó cho mình hướng dẫn; coi mình như người phục vụ và xem việc phục vụ là trách nhiệm cao quý nhất. Cung cách sống phải thể hiện bằng sự khiêm nhường, hy sinh và gương mẫu trong mọi việc, để nơi họ, người khác nhận ra ánh sáng của Tin Mừng. Đó chính là tư cách của một nhà lãnh đạo theo Tin Mừng: không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng hết lòng mưu ích cho những người mình phục vụ.
Tinh thần ấy không chỉ dành riêng cho các nhà lãnh đạo, mà là lời mời gọi chung cho mọi Kitô hữu: sống điều mình tin và làm điều mình nói. Chính nơi sự thống nhất này, đức tin mới trở nên lời chứng sống động. Nhân ngày lễ Thánh Rosa Lima, chúng con noi gương ngài trong việc sống tiết độ và tự chủ giữa thời đại hưởng thụ. Dù những hình thức hãm mình khắc nghiệt của ngài không còn phù hợp để bắt chước từng chi tiết, nhưng qua tinh thần tiết chế và làm chủ bản thân của ngài vẫn tấm gương quý giá. Trong xã hội tiêu thụ, mỗi người Kitô hữu được mời gọi bắt đầu từ những việc rất cụ thể: hạn chế những thói quen dễ gây nghiện như lạm dụng mạng xã hội hay chạy theo tiện nghi vật chất; sống tiết độ trong chi tiêu và hưởng thụ, để dành thời gian và tâm trí cho Chúa cũng như cho việc phục vụ tha nhân; chọn lối sống đơn giản và khiêm tốn Chính khi chọn lối sống đơn sơ, khiêm tốn và đặt lợi ích của tha nhân trên bản thân, chúng con mới thật sự “hạ mình” theo tinh thần Tin Mừng, để rồi được Chúa nâng lên như Lời Người dạy: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay cùng với gương Thánh Rosa Lima nhắc chúng con đổi mới cách nhìn, cách nghĩ và cách sống, để không chỉ là những Kitô hữu nói suông, biết sống chân thật và nhất quán giữa lời nói với việc làm. Chúng con sẽ trở nên chứng nhân chân thật bằng đời sống khiêm nhường, phục vụ và tiết độ. Xin cho chúng con luôn lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi đường, để cuộc đời chúng con phản chiếu tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa xã hội hôm nay. Amen
Madalen Minh An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Sống Nhất Quán Giữa Lời Nói và Việc Làm
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 23/08/2025 – Sống Nhất Quán Giữa Lời Nói và Việc Làm
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa