Bình An Cho Anh Em
TIN MỪNG: Lc 24,35-48
35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.
38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?”
40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không ?” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra trong bối cảnh hai môn đệ trên đường Emmau trở về và thuật lại việc họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu – Đấng Phục Sinh – và nhận ra Người trong lúc Người bẻ bánh. Trong những ngày sau biến cố Thập Giá, các môn đệ vẫn chìm đắm trong sợ hãi, hoang mang và khắc khoải. Dù đã nghe lời chứng của hai bạn đường, lòng họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bởi nỗi bất an quá lớn vẫn đang đè nặng tâm hồn.
Thế nhưng, chính trong giây phút u tối ấy, Chúa Giêsu hiện đến giữa các ông và cất tiếng: “Bình an cho anh em.” Không chỉ là một lời chúc, nhưng là lời ban ơn, một món quà thiêng liêng tuôn trào từ trái tim yêu thương của Đấng Phục Sinh. Người cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn đầy vết thương là những dấu chỉ của tình yêu hiến tế và giúp các ông hiểu rõ Kinh Thánh đã viết gì về Người. Nhờ đó, niềm tin được củng cố, và một sự bình an sâu xa, không ai có thể lấy mất, bắt đầu lan tỏa trong lòng từng người. Sự bình an Chúa ban không đến từ sự vắng bóng của đau khổ, nhưng đến từ sự hiện diện của Chúa trong đau khổ. Đó là bình an đích thực, bình an không ai có thể lấy đi được, dù là sự dữ, bắt bớ hay thất bại.
Chúa không chỉ ban bình an cho các môn đệ, để các ông yên ổn, Người còn mời gọi họ ra đi lên đường, mang theo bình an ấy làm hành trang cho sứ mạng loan báo Tin Mừn cho trần thế.
Nhưng các ông không đi một mình, các môn đệ được mời gọi ra đi trong bình an, một bình an không đến từ thế gian, mà từ chính Đấng đã chiến thắng sự chết. “Bình an cho anh em” vì dù giữa gian truân hay bắt bớ, các ông vẫn có Thầy đồng hành. “Bình an cho anh em” vì bình an ấy không dựa vào hoàn cảnh, mà phát xuất từ sự hiện diện hằng hữu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con biết mỗi ngày mới khởi đầu cũng là lúc con được Chúa thì thầm ban cho lời chúc bình an. Dù con không luôn ý thức điều đó, nhưng qua Thánh Lễ, qua từng giây phút cầu nguyện, con vẫn được chạm đến sự bình an nhẹ nhàng từ nơi Chúa.
Tuy vậy, Chúa ơi, niềm tin của con thật mong manh như chiếc bình sành dễ vỡ. Đã bao lần giữa giông bão cuộc đời, con quay lại chất vấn Chúa: “Chúa ở đâu? Chúa có đang hiện diện không?” Và khi nghi ngờ len lỏi, bình an nơi con vụt tắt, nhường chỗ cho lo âu, hoang mang. Giữa thế giới nhiều xung đột, con mỏi mòn đi tìm một chốn bình yên… Cho đến khi con lặng quỳ trước Thánh Giá Chúa – nơi đó, con đã tìm thấy ….. Chính nơi những vết thương trên thân thể Người, con nhận ra rằng: nỗi đau của con chỉ là một phần nhỏ bé trong tình yêu hy sinh mà Chúa đã gánh vác cho nhân loại, cho riêng con.
Lạy Chúa, lời Chúa năm xưa vẫn đang vang vọng trong cuộc sống con hôm nay: “Bình an cho con.” Con được bình an, không phải vì đời không còn đau khổ, mà bởi con biết Chúa vẫn ở đó, đồng hành và chở che. Dù con có yếu đuối, lạc bước hay quay lưng, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, luôn sẵn sàng tha thứ, luôn yêu thương con.
Lạy Chúa, Chúa là nơi nương náu của con, là điểm tựa bền vững giữa cuộc đời bấp bênh. Chúa chính là nguồn bình an con đang kiếm tìm. Xin cho con mỗi ngày luôn ý thức rằng bình an con có không phải do công trạng, nhưng là một ơn lành Chúa trao tặng. Xin cho con biết sống trong tâm tình biết ơn, và từ đó, trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa cuộc đời – đem ánh sáng của Thầy đến những ai con gặp gỡ. Xin cho con mỗi ngày biết sống trong bình an của Chúa và trở nên người mang bình an đến cho anh chị em con. Amen.
Anna Kim Cúc
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Bình An Cho Anh Em
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 21/05/2025 – Hiệp Nhất – Cắt Tỉa Để Nở Hoa
Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 20/05/2025 – Nơi Con Tim Tìm Kiếm Bình An
Tiến bước trong Tình Yêu và Sứ Vụ – Chúa Nhật 18/05/2025
Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 19/05/2025 – Tình Yêu, Tự Do và Sự Sống