• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Chủ Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C – 24/08/2025 – Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Sống

Chủ Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C – 24/08/2025 – Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Sống

con đường hẹp dẫn đến sự sống

Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Sống

TIN MỪNG:Lc 13, 22 – 30

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ 26 Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi’. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’.

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.

SỐNG LỜI CHÚA

Lời Chúa mời gọi chúng con: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” (c.24)  Nước Trời là quà tặng lớn lao, nhưng không dành cho lối sống dễ dãi hay ỷ lại vào danh Kitô hữu. Đường vào Nước Trời là con đường  có lối đi “hẹp””vì muốn vào phải trải qua   hy sinh, từ bỏ và trung tín, nơi  cuộc sống này chúng con phải kiên trì chiến đấu mỗi ngày. Thiên Chúa là Cha yêu thương, mời gọi tất cả mọi người từ bốn phương trời vào dự Tiệc Nước Trời. Nhưng điều kiện để vào là phải chiến đấu không ngừng, phải dám bước qua cửa hẹp.

Người Do Thái xưa từng hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (x. Lc 13,23). Chúa không trả lời về số lượng, nhưng chỉ cho họ con đường phải đi: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” Nghĩa là phải cố gắng, phải nỗ lực, phải bước vào hành trình khó khăn nhưng dẫn đến sự sống đời đời. Cửa hẹp ấy không phải là con đường tiện nghi, nhưng là con đường của thập giá. Chính Chúa Giêsu đã đi con đường này, để dẫn chúng con lên Núi Sọ và mở ra Bàn Tiệc Phục Sinh vinh quang. các tổ phụ và ngôn sứ cũng đã can đảm bước vào cửa hẹp ấy:  Ápraham đã dám rời bỏ quê cha đất tổ để đi theo lời hứa. Ixaac can đảm vâng phục, sẵn sàng trở thành lễ vật toàn thiêu. Giacóp kiên trì gắn bó với Thiên Chúa. Các ngôn sứ chấp nhận tù đày, đòn vọt, thậm chí cái chết để trung thành với Lời Chúa. Họ đã đi qua cửa hẹp của hy sinh để đạt đến phần thưởng vĩnh cửu.

Nhưng nếu nhìn lại chính mình, chúng con lại thấy dễ rơi vào lối sống trái ngược. Có ai trong chúng con không muốn hạnh phúc và bình an? Thế nhưng, thay vì chọn con đường đòi hỏi nỗ lực, chúng con thường tìm con đường dễ đi: né tránh hy sinh, tránh xung đột, chỉ giữ đạo ở mức tối thiểu: đi lễ Chúa Nhật, đọc vài kinh cho xong. Lời Chúa hôm nay như tiếng chuông đánh thức: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Và cánh cửa ấy không chỉ mở ra ở đời sau, mà còn hiện diện trong những chọn lựa rất đời thường hôm nay: nói sự thật dù bất lợi, tha thứ dù bị tổn thương, dành thời gian cho Chúa dù lịch trình bận rộn…

Từ những chọn lựa cụ thể ấy, con nhận ra cuộc chiến quan trọng nhất không phải với người khác, mà là với chính bản thân. Con vẫn chăm lo cho sức khỏe thể xác: ăn uống điều độ, tập thể dục giữ dáng, nhưng lại ít để ý đến sức khỏe linh hồn. Con dễ quên từ bỏ tính ích kỷ, nóng giận, ganh tị, tham lam… Đi qua cửa hẹp nghĩa là từng ngày bớt cái tôi, để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời. Chúa nói: “Không phải bất cứ ai thưa ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha” (Mt 7,21). Vì thế, từ bỏ con đường dễ dãi, không thỏa hiệp với tội lỗi, không chạy theo những “cửa rộng” của tiền bạc, khoái lạc hay danh vọng… chính là cách chúng con bước vào con đường yêu thương và dấn thân, dù phải hy sinh và tự thắng mình từng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, con đường hẹp không dễ đi, nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Xin cho con can đảm từ bỏ ý riêng, dám hy sinh và chiến đấu với chính mình mỗi ngày. Xin giúp con bước qua cửa hẹp bằng những việc làm yêu thương, những hy sinh nhỏ bé, những chọn lựa đẹp lòng Chúa. Xin cho con luôn xác tín rằng chỉ khi đi theo Chúa, con mới đến được Bàn Tiệc Nước Trời. Amen.

Teresa Nguyễn Nhất

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Sống

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *