BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
Tin mừng: Lc 9,23-26
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
SỐNG LỜI CHÚA
Bước theo Đức Giêsu là chuỗi hành trình của đức tin và hy vọng, nơi người môn đệ học biết từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà đi. Đức tin giúp chúng con nhận ra ý nghĩa sâu xa của những thử thách, còn hy vọng nâng đỡ ta tiến bước giữa gian nan, vì biết rằng sau thập giá là vinh quang Phục sinh. Chính trong từng bước đi ấy, chúng con cảm nghiệm được tình yêu mạnh mẽ của Đấng đã liều mất mạng sống vì chúng con, để chúng con được sống và sống dồi dào.
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối việc Đức Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn và Phục sinh của Người lần thứ nhất. Sau đó, Người đưa ra điều kiện để trở thành môn đệ: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Đi theo Đức Giêsu là một con đường kiên trì, hành trình xuất hành hằng ngày của người môn đệ: mỗi ngày ra khỏi chính mình, rời bỏ những an toàn quen thuộc, để bước đi trong niềm tin, tín thác vào Đấng dẫn đường là Đức Kitô. Hành trình ấy là chọn lựa được canh tân từng ngày: hoặc chiếm được cả thế gian mà đánh mất chính mình, hoặc từ bỏ mọi sự để được cứu và bước vào cõi sống. Ai cũng mong đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng con đường dẫn đến đó là con đường hẹp, đầy thách đố, đòi hỏi lòng kiên trì và trung tín.
Theo bước chân của Thầy Giêsu là bước đi trong niềm hy vọng, với niềm tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ hoàn tất lời hứa của Ngài, dù chúng con không biết khi nào. Tổ phụ Ápraham chính là mẫu gương của người “tin và hy vọng”: ông ra đi mà không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cậy trông vào lời hứa của Thiên Chúa. Hy vọng và tin không tách rời, nhưng nâng đỡ và bổ túc cho nhau: đi trong niềm tin và tin để Hy vọng can đảm bước đi. Theo lối nghĩ thế gian, chẳng ai dại dột từ bỏ danh vọng, địa vị hay của cải để đi theo một Đấng vô hình. Anh thanh niên giàu có trong Tin Mừng (x. Lc 18,18–23) đã chọn sự chắc chắn của trần gian thay vì bước theo tiếng gọi của Chúa. Tuy nhiên, trong mọi thời vẫn có những tâm hồn sẵn sàng liều mất mạng sống vì Đức Kitô, từ các thánh tử đạo, các tu sĩ cho đến những người bình dân âm thầm bước theo Chúa bằng tình yêu trung tín.
Dù vậy, lời mời gọi bước đi trở thành môn đệ Đức Giê su vẫn còn là tiếng gọi lôi cuốn biết bao con người tin theo. Đó là những vị thánh là tu sĩ, là người bình dân đã từ bỏ mọi sự mà bước theo tiếng gọi của tình yêu. Cuộc đời của chị nữ tu Clare Crockett sinh năm 1981 thuộc Dòng Nữ tu Tôi tớ Nhà Mẹ là một minh chứng rất rất gần gũi với con người hôm nay. Chị sinh ra và lớn lên tại ở Derry, Bắc Ai Len, từ nhỏ chị ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng và giàu có. Mới học cấp 3, chị đã nhận được rất nhiều lời mời đóng những bọ phim của các đoàn làm phim nổi tiếng. Nhưng vì một hành trình bất đắc dĩ, chị đã được Chúa gõ cửa tâm hồn. Lời mời gọi đó vang mãi trong suốt hành trình của chị. Chị đã bỏ mọi thứ, bỏ các giấc mơ, bỏ cả sự sự nghiệp tương lai đang chờ chị phía trước để bước theo Đấng luôn yêu mến chị. Chị đã xác tín một điều “hoặc tất cả hoặc không là gì cả”. Chị đã dâng hiến cuộc đời với tất cả con người, tài năng, sự vui tươi và sự vâng phục. Từ một cô bé không biết làm việc chân tay, chị đã trở thành khí cụ cho Chúa. Với tâm tình tín thác, chị đã kí một tấm séc đời chị cho Chúa, và sẵn sàng để Chúa thay đổi mọi chương trình của cuộc đời chị. Chị đã phục vụ không mệt mỏi, đã dấn thân trong vui tươi và nhiệt huyết, chị không nề hà với những thách đố đau khổ và cái chết trong sứ vụ. Chị đã phục vụ quên mình và ra đi trong một trận động đất năm 2016 ở Playa Prieta, Ecuador lúc chị 33 tuổi.
Trong cuộc sống hôm nay, tiếng mời gọi của Đức Giêsu vẫn vang trong tâm hồn mỗi người, nhất là nơi những ai tin vào Người. Giữa dòng đời ồn ào với bao lời mời gọi sống cho bản thân, tìm hưởng thụ hay buông xuôi theo thói đời, người môn đệ Chúa vẫn được mời chọn lựa mỗi ngày: hoặc không là gì, hoặc là tất cả. Đó là hành vi của niềm tin, là thái độ sống của người xác tín vào Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Hôm nay, khi Giáo Hội Việt Nam long trọng kính nhớ các Thánh Tử Đạo, chúng con được mời chiêm ngắm gương sáng của những con người đã sống trọn vẹn lời “tin và hy vọng”, sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Đức Kitô. Như lời Thánh Tertulliano khẳng định: “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu.” Niềm tin kiên trung của cha ông là gia sản quý báu cho Giáo Hội Việt Nam hôm nay, thôi thúc chúng con tiếp nối bằng đời sống chứng tá hằng ngày, dám tin, dám bước đi và dám hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con biết bước theo Chúa mỗi ngày với niềm tin son sắt và lòng hy vọng bền bỉ. Xin cho con can đảm từ bỏ chính mình, biết vác thập giá đời con trong niềm vui tín thác.
Xin cho đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam trở thành ngọn lửa soi đường, giúp con sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu giữa cuộc đời hôm nay. Xin cho con luôn biết nói “xin vâng” và trung thành bước đi trong đức tin và hy vọng, cho đến ngày được gặp Chúa vinh hiển. Amen.
Maria Trần Hương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ