“24 Giờ Với Chúa”

24 giờ với chúa

“24 Giờ Với Chúa”

 

Ngồi bên chân Chúa của người môn đệ

Có những lúc, con chẳng mong muốn làm gì cả, chỉ ước được ngồi dưới chân Chúa, lặng yên và bình an. Giữa nhịp sống vội vã, một khoảng dừng như thế thật quý giá. “24 giờ với Chúa” trở thành một hành trình thiêng liêng, nơi con được ở lại với Chúa, được đắm mình trong sự hiện diện thánh thiêng của Người. Đây không chỉ là một khoảng thời gian cầu nguyện, mà là giây phút con được sống một cách thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong thinh lặng, con cảm nhận tiếng mời gọi dịu dàng trong lòng mình: “Hãy đến và ở lại”. Chính trong sự thinh lặng ấy, con bắt đầu lắng nghe, bắt đầu sống và nối kết sâu với mối tương quan của Đấng đã yêu thương con vô điều kiện.

Hưởng ứng lời mời gọi của Năm Thánh 2025, Hội dòng chúng con đã tổ chức nhiều đợt cầu nguyện liên tục suốt 24 giờ trước Thánh Thể. Chủ đề “Spes non confundit – Hy vọng không làm thất vọng” mà Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra, mời gọi mỗi người Kitô hữu trở thành “những người hành hương của hy vọng”. Trên hành trình đó, con tìm đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể để nhận ra tình yêu và lòng thương xót vô biên của Người. Chính nơi đây, con học cách sống niềm hy vọng và trở thành người gieo hy vọng cho người khác.Thật hạnh phúc biết bao khi con được quỳ dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể. Hình ảnh “ngồi bên chân Chúa” là cung cách của người môn đệ trung tín,  người môn đệ  biết mình nhỏ bé trước Đấng Thánh, người môn đệ chọn ở lại, lắng nghe và để Lời Chúa thấm sâu vào lòng mình.

Con nhớ đến cô Maria trong Tin Mừng, cô là hình mẫu của người môn đệ đã chọn phần tốt nhất khi ngồi lặng yên bên chân Chúa. Sự “thụ động” ấy không phải là lười biếng, mà là một thái độ thiêng liêng sâu xa: hiện diện, khiêm nhường, và phó thác. Chúa cần một trái tim biết dừng lại, biết lắng nghe, và để cho Lời Người biến đổi. Con tin thật: Chúa đang hiện diện trước mặt con. Và khi ở với Chúa, tâm hồn con được an tĩnh, được chữa lành, và trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Hành trình thứ ba của Hội dòng – Gặp gỡ Chúa trong 24 giờ

Lần này là lần thứ ba trong năm Hội dòng tổ chức chầu Thánh Thể 24 giờ với Chúa, một hành trình thiêng liêng giúp con dừng lại, nghỉ ngơi trong Chúa, và lắng nghe tiếng Người. Tháng Bảy này, Giáo Hội mời gọi chúng con bước vào một “mùa tập luyện thiêng liêng”. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mỗi tín hữu học lại cách sống như một người môn đệ: biết dừng lại, biết lắng nghe Chúa Thánh Thần, và để cho Tin Mừng trở nên ánh sáng soi dẫn mọi chọn lựa của đời mình. Cùng với ý nguyện của Giáo Hội, Hội dòng cũng dành ý chỉ riêng: cầu nguyện cho các chị em đang lên đường thi hành sứ vụ  tông đồ các vùng truyền giáo. Một hành trình mới đang mở ra cho các chị em  và cả cho con, người đang hiện diện trong giờ chầu này và mai con sẽ lên đường đi Sóc Trăng.

Gặp gỡ Chúa là Gặp gỡ chính mình

Nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, con tìm được sự bình an, bình an này không phải là sự bình an mà thế gian ban tặng, nhưng là bình an đích thực, là sự vững vàng ngay cả giữa những cơn giông bão của cuộc đời. Con cảm nhận rõ: dù khó khăn không biến mất, nhưng Chúa giúp con đối diện, vượt qua, và biến những thử thách ấy thành cơ hội để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nơi Thánh Thể, con cũng tìm được niềm vui hoan hỷ,  là niềm vui sâu xa ngọt ngào nhẹ nhàng lan toả từ  trong nội tâm. Một niềm vui bắt nguồn từ sự hiện diện của Chúa, bởi vì nó không chỉ là cảm xúc, mà là sự biết ơn và ý thức về tình yêu vô biên của Người.

Lắng nghe : Điều kỳ diệu trong thinh lặng

Trong những phút giây lặng thinh, con lắng nghe. Tiếng Chúa chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng nếu con chăm chú, con sẽ nghe thấy Người đang thì thầm với con, và Người chạm nhẹ vào tim con, đánh thức những cảm xúc đã từng bị lãng quên hay chôn giấu. Thậm chí, có những lúc con chẳng cần nói gì. Chỉ cần ngồi yên bên Chúa, để lòng mình được nghỉ ngơi, để trái tim được chạm đến bởi sự bình an mà Người mang lại. Chính trong sự thinh lặng đó, con được chữa lành, được nuôi dưỡng, và được sống thật với chính mình.

Niềm hy vọng của một hành trình mới, một tâm hồn mới

Con nhớ lời Chúa Giêsu đã nói: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng… Vì ách Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30) Con tin rằng, dù có lúc Chúa dường như im lặng, hoặc như đang “ngủ quên” giữa cơn bão cuộc đời, thì Người vẫn ở đó, vẫn đồng hành với con, âm thầm nhưng vững chắc. Như sau cơn mưa, cầu vồng lại hiện lên, Chúa luôn mang đến cho con hy vọng và ánh sáng cho ngày mai. Giờ đây, con cảm nhận được điều gì đó đang nảy mầm trong tim con, đó là niềm hy vọng, sự bình an, niềm vui sống. Con không biết rõ điều gì đang chờ phía trước, nhưng con biết chắc Chúa đang ở bên con. Và với Chúa, con sẵn sàng bước vào hành trình mới,  hành trình của người môn đệ, hành trình yêu thương, và hành trình sống sứ vụ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *