Chủ Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C – 25/05/2025 – Chúa Thánh Thần – Món Quà Quý Giá

Chúa Thánh Thần Món quà tình yêu

Chúa Thánh Thần – Món Quà Quý Giá

TIN MỪNG: Ga 14, 23-29

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.

25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

28 Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

SỐNG LỜI CHÚA

Lặng nhìn những điều xảy ra trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận ra: khi yêu, người ta thường trao nhau những món quà. Đó có thể là một vật bé nhỏ thôi nhưng đủ để gợi nhắc, để giữ gìn ký ức về nhau trong tim. Món quà ấy, dẫu đơn sơ, lại chứa đựng cả tấm lòng. Và khi phải đi xa, món quà trở nên thiêng liêng hơn, bởi nó như một phần hiện diện sống động của người mình yêu quý.

Chúa Giêsu cũng đã đi xa. Người biết trước giờ chia tay đang đến gần, nên đã để lại cho các môn đệ – và cho cả Giáo Hội muôn đời – một món quà vô giá: Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu từng nói: “Chính Thánh Thần sẽ dạy dỗ anh em và làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em.” Đó không chỉ là lời trấn an, mà còn là một lời hứa dịu dàng, đầy tình yêu thương. Món quà Thánh Thần không chỉ là một sự hiện diện bên ngoài, mà là sự cư ngụ sâu thẳm trong tâm hồn người tín hữu, là hơi thở sống động của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.

Chúa Thánh Thần như một người bạn hiền từ, kiên nhẫn khắc ghi vào tâm trí các tông đồ hình ảnh yêu thương và đời sống của Chúa Giêsu, một người Thầy đầy lòng xót thương. Người từng xúc động trước những đám đông đói khát Lời Chúa, từng giang tay đón nhận những ai đau yếu, tật nguyền, những con người bị xã hội ruồng bỏ. Người không ngần ngại đi đến tận nơi tăm tối của cuộc đời con người, chạm vào những vết thương lòng và chung chia mọi nỗi đau.

Làm sao các môn đệ có thể quên được một người Thầy luôn lắng nghe, luôn đồng hành? Khi các ông trở về sau hành trình rao giảng, kể cho Chúa nghe những hoa trái đầu mùa của Tin Mừng, Chúa Giêsu – bằng ánh mắt dịu dàng và trái tim cảm thông – bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi hoang vắng và nghỉ ngơi đôi chút.” Lời nói ấy chất chứa sự hiểu thấu, sự chăm sóc tận tình. Bởi Chúa không chỉ nhìn thấy niềm vui của họ, mà còn nhận ra sự mệt mỏi, rã rời trên từng bước chân.

Rồi Thánh Thần cũng sẽ không ngừng nhắc nhở các ông về đời sống nội tâm của Thầy mình – một Đức Giêsu luôn tìm đến sự thinh lặng và cầu nguyện, “sáng sớm, Người đã đi lên núi cầu nguyện một mình.” Hành trình thiêng liêng ấy không bao giờ vắng bóng sự kết hiệp sâu xa với Chúa Cha. Hình ảnh cuối cùng đầy xúc động mà các môn đệ không bao giờ quên, đó là khi Chúa Giêsu cúi mình rửa chân cho họ. Ngài – vị Thầy chí thánh – lại hạ mình như người phục vụ. Và Thánh Thần sẽ tiếp tục khơi lên nơi lòng người môn đệ ngày hôm nay tinh thần phục vụ khiêm nhường ấy, nhắc họ rằng: làm môn đệ Chúa là sống yêu thương, là hạ mình để nâng người khác lên.

Và rồi, khi Chúa sống lại, không một lời trách móc nào được thốt ra cho những yếu đuối của các ông. Thay vào đó, là lời chúc bình an. Chính hành động đi bước trước ấy, một tình yêu không điều kiện là điều Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục gieo vào lòng Giáo Hội hôm nay.

Chúa Thánh Thần là người kể chuyện tuyệt vời nhất về cuộc đời của Chúa Giêsu. Người kể không bằng lời nói đơn thuần, mà bằng cảm xúc, bằng những thôi thúc âm thầm, khiến con tim ta rung động, thôi thúc ta khao khát nên giống Chúa mỗi ngày. Người gợi lại nơi tâm hồn ta những gì Chúa đã dạy, những con đường Chúa đã đi, những ánh mắt đầy xót thương Chúa từng trao gửi. Và rồi, như ngọn lửa thiêng, Người nhóm lên nơi lòng các tín hữu ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của một đời sống tông đồ nhiệt thành.

Lạy Chúa, Chúa trao ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, món quà quý giá nhất, độc nhất, không gì có thể sánh được. Xin cho chúng con luôn biết trân quý sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng của Ngài trong cuộc đời mỗi người. Xin cho chúng con biết lắng nghe, biết mở lòng để đón nhận sự hướng dẫn dịu dàng của Ngài mỗi ngày.

Chúng con tạ ơn Chúa vì món quà không thể mua được bằng bạc vàng, nhưng được trao ban cách nhưng không, một món quà dẫn chúng con đến với sự sống đời đời.
Amen.

Agata Bé Nhỏ

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Chúa Thánh Thần – Món Quà Quý Giá

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *