Chúa Giêsu Khiển Trách Sự Giả Hình
TIN MỪNG: Mt 23, 13-22
13 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.
14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
15 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.
16 Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?
18 Các người còn nói: ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?
20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. 21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề. 22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong hành trình sống đức tin, mỗi người đều được mời gọi để sự ngay thẳng bên trong và cách sống bên ngoài luôn hòa hợp. Khi lời nói và việc làm không còn đồng nhất, khi bề ngoài đạo đức nhưng tâm hồn lại trống vắng tình yêu và sự thật, đời sống đức tin sẽ trở nên hình thức. Hôm nay, qua lời khiển trách nghiêm khắc Chúa Giêsu dành cho các kinh sư và người Pharisêu, Người nhắc chúng con cảnh giác trước căn bệnh nguy hiểm mang tên giả hình: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23,27).
Chúa Giêsu không ngần ngại dùng từ “khốn” để nhắc đến các kinh sư và người Pharisêu. Họ là những người hiểu rõ Lề Luật, giảng dạy Kinh Thánh và tuân giữ luật cách tỉ mỉ. Bề ngoài, họ có vẻ rất đạo đức với áo tua dài, những lời kinh trau chuốt, những cử chỉ mộ đạo. Thế nhưng, Chúa Giêsu nhìn thấu tận đáy lòng và thấy tất cả những việc ấy chỉ là lớp vỏ, bởi bên trong họ như mồ mả tô vôi: đẹp đẽ bên ngoài, nhưng chứa đầy sự giả trá và gian ác. Họ giữ luật không vì yêu mến Thiên Chúa, mà để được người khác tán dương. Họ làm các việc đạo đức không phải để tôn vinh Chúa, mà để mưu cầu danh vọng cho bản thân. Sự giả hình ấy không chỉ làm họ xa rời Thiên Chúa, mà còn khiến người khác mất niềm tin, như một tấm gương nứt phản chiếu sai lệch dung nhan của Đấng là Sự Thật và Tình Yêu.
Thực ra, luật lệ chỉ là phương tiện hướng dẫn con người sống tốt lành, chứ không phải là thước đo duy nhất của sự thánh thiện. Luật phải dẫn đến tình yêu và được đặt nền trên lòng bác ái. Nếu không có tình yêu, mọi hình thức tuân giữ luật đều trở thành xiềng xích, biến việc giữ luật thành gánh nặng, và khiến hình ảnh Thiên Chúa trở nên xa lạ, lạnh lùng trong tâm hồn tín hữu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống đạo không chỉ bằng hình thức bên ngoài, nhưng bằng một con tim chân thành, một đời sống đơn sơ và trung tín. Xin giúp chúng con phản chiếu tình yêu và sự hiện diện của Chúa qua những hành vi yêu thương và phục vụ âm thầm mỗi ngày.
Ngày hôm nay, nhìn lại chính mình, con cũng nhận ra thấp thoáng nơi con hình ảnh “giả hình” của người Pharisêu. Có lúc, con khắt khe đòi hỏi người khác sống theo luật Chúa, nhưng lại tự cho mình đặc ân được miễn trừ. Có khi, con hăng hái tham gia các việc tông đồ, nhưng mục đích sâu xa lại là mong được người ta nhìn nhận và tán dương hơn là vì lòng yêu mến Chúa. Đôi khi, con còn giải thích Lời Chúa theo ý riêng, theo điều có lợi cho bản thân, thay vì để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn.
Lạy Chúa Giêsu, trước lời khiển trách nghiêm khắc của Chúa, con không thể trốn tránh nhưng phải đối diện với chính mình. Xin dạy con can đảm sống công bình, bác ái và yêu thương thật lòng, bằng cách không tô vẽ, không phô trương, không tìm tiếng khen, nhưng để từng lời nói, từng việc làm phản chiếu trung thực tình yêu Chúa đang ở trong con. Xin cho con can đảm nhận lỗi khi sai, tập nói sự thật với lòng bác ái, và giữ trái tim đơn sơ giữa những bon chen tìm danh lợi. Xin cho con làm việc tông đồ chỉ vì lòng nhiệt thành phục vụ Chúa, chứ không vì tìm kiếm lời khen. Và xin dạy con bắt đầu từ những điều nhỏ bé hằng ngày: yêu thương trong gia đình, sống chân thật nơi cộng đoàn, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ tha nhân cách vô vị lợi. Xin giúp con mỗi ngày xét mình trong ánh sáng Lời Chúa, sửa từng thói giả tạo dù nhỏ nhất, để đời con không chỉ giữ luật mà còn trọn vẹn trong tình yêu. Và ước gì, qua sự biến đổi của con, người khác có thể nhận ra dung nhan hiền lành và chân thật của Chúa giữa đời.
Lạy Thánh Thần Chúa, xin thanh lọc nơi con những ích kỷ, giả dối, kiêu căng và tham lam. Xin biến đổi đời sống đạo của con trở nên sống động theo tinh thần Tin Mừng, để chính cuộc đời con trở nên dấu chỉ cho mọi người nhận biết tình yêu chân thật của Chúa. Amen.
Teresa Nguyễn Nhất
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Chúa Giêsu Khiển Trách Sự Giả Hình
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C – 25/08/2025 – Chúa Giêsu Khiển Trách Sự Giả Hình
Chủ Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm C – 24/08/2025 – Con Đường Hẹp Dẫn Đến Sự Sống
Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 23/08/2025 – Sống Nhất Quán Giữa Lời Nói và Việc Làm
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường