25/3/2026 LỄ TRUYỀN TIN – Vâng phục – cánh cửa của ơn cứu độ – Lc 1,26-38

556 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
Vâng phục - cánh cửa của ơn cứu độ

Vâng phc – cánh ca ca ơn cu độ

ĐỌC TIN MỪNG Lc 1,26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!35 Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Con xin tạ ơn và chúc tụng tình yêu Chúa. Tình yêu ấy hiện hữu như từng hơi thở và nhịp đập trái tim con trong giây phút này. Con cảm nhận được hạnh phúc khi là con cái của Thiên Chúa. Lạy Chúa, khi chúng con đang tranh giành quyền lực, đề cao cái tôi, luôn muốn mình hơn người khác thì Chúa lại ở nơi nhà Chầu bé nhỏ trong âm thầm, để chờ đợi con và mong mỏi con đáp lại tình yêu Chúa. Năm xưa, khi thực hiện chương trình cứu độ, Chúa cũng hạ mình rời vinh quang Thiên Quốc để bước vào thân phận con người, vâng phục theo ý Cha, chọn con đường thập giá – đó là con đường đau khổ nhất để cứu nhân loại thoát khỏi cái chết trầm luân. Chúa luôn để cho thánh ý Chúa Cha được thể hiện trên cuộc đời dương thế của Chúa. Sự vâng phục ấy đã đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Con xin tri ân tình Chúa. Lạy Mẹ Maria, qua lời xin vâng năm xưa, Mẹ đã hiệp công với Con Mẹ để cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã sống trọn vẹn lời thưa “xin vâng”, dù lời “xin vâng” ấy phủ đầy bóng thập giá. Xin cho con được biến đổi qua việc suy gẫm về sự vâng phục của Chúa Giêsu và Mẹ.

Tin Mng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1, 26-38)

Vâng phục - cánh cửa của ơn cứu độ
Vâng phục – cánh cửa của ơn cứu độ

Đoạn Tin Mừng hôm nay kể về sự kiện Thiên Chúa ngỏ lời với Đức Maria để mời Mẹ cộng tác với kế hoạch cứu độ. Mẹ đã thưa lời “xin vâng”. Và cũng từ giây phút ấy, Con Thiên Chúa nhập thể, mang lấy thân phận con người để chuộc tội cho nhân loại. Đây được xem là bình minh mở ra thời đại cứu độ. Như vậy, Thiên Chúa không phải là Đấng ở trên cao nhìn xuống, cũng không phải là Đấng dùng quyền uy để cai trị loài thụ tạo; nhưng Ngài là một Thiên Chúa đến gần con người, mang lấy thân phận mong manh, đi vào tận cùng đau khổ để nâng con người lên với Ngài.

Nếu như tội lỗi được mở đầu bằng sự bất tuân thì cánh cửa ơn cứu độ được mở ra bằng sự vâng phục tự nguyện và trọn vẹn của Ngôi Hai Thiên Chúa và Đức Maria. Chúa Giêsu đến trần gian và tự hiến thân mình làm của lễ đền tội cho nhân loại, như Người thưa cùng Cha: “Này con xin đến để thực thi ý Cha” (Tv 40, 7-9). Sự vâng phục tuyệt đối ấy biểu lộ tình yêu trọn vẹn của Người dành cho Chúa Cha và nhân loại. Nơi Mẹ Maria, Mẹ đã đáp lời sứ thần trong sự tự do hoàn toàn: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria hoàn toàn tuỳ thuộc đời mình vào kế hoạch của Thiên Chúa Cha; và nhờ đó, chương trình cứu độ được hoàn thành mỹ mãn.

Lạy Chúa Giêsu, để sống trọn vẹn lời vâng phục, Chúa đã sống phó thác vào Cha và chấp nhận chết đi cho ý riêng, Chúa nói với người Do Thái: Tôi t tri xung không phi làm theo ý Tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Tôi. (Ga 6, 38). Trong vườn cây dầu, khi sợ hãi trước con đường thập giá, Chúa vẫn hoàn toàn theo ý Cha, dù điều đó dẫn đến cái chết: Xin cho ý Cha được thc hin, đừng theo ý Con. Và trên thập giá, khi đau đớn ở mức độ tột cùng thì sự phó thác ấy đạt đến tột đỉnh, Chúa thưa cùng Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Chính sự vâng phục ấy đã đem lại ơn cứu độ cho nhân loại và làm vui lòng Thiên Chúa, khi Ngài phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,17).

Và nơi Mẹ Maria, con cũng nhận ra sự phó thác hoàn toàn của Mẹ vào Thiên Chúa. Mẹ tin vào Thiên Chúa hơn là tin vào chính mình. Nhiều lần, Mẹ không hiểu gì về kế hoạch của Thiên Chúa nhưng Mẹ vẫn bước đi trong niềm tin tưởng trọn vẹn. Mẹ cho con hiểu rằng phó thác không phải là hiểu hết mọi điều, nhưng là bình an trao đời mình cho Đấng hiểu hết mọi sự. Phó thác không phải là để vượt lên đau khổ; mà là ngay trong đau khổ, con biết rằng có một Đấng mạnh nhất luôn ở bên cạnh mình. Chính niềm phó thác mạnh mẽ ấy đã khiến Mẹ can đảm từ bỏ những dự định âm thầm của tuổi trẻ, để bước vào một hành trình mà chỉ có Thiên Chúa biết trước. Và ở đoạn cuối con đường cứu độ, Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa người con mà Mẹ đã cưu mang, nuôi dưỡng; Đấng mà Mẹ yêu hơn chính mạng sống mình. Nhìn con đau đớn, tủi nhục trên thập giá, Mẹ cũng muốn chết theo con. Chính sự vâng phục này, mà thiên sứ đã nói với Mẹ ngày truyền tin: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc1, 30). Như vậy, khi vâng lời Thiên Chúa Cha, cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria hoàn toàn để Thiên Chúa Cha thực hiện điều Ngài muốn trên cuộc đời mình.

Lạy Chúa, trong thế giới hôm nay, khi chủ nghĩa tự do được đề cao, thì chúng con thường đưa ra quan điểm của mình và nói: “Tôi muốn”, “Tôi thích”, “Tôi sẽ làm theo ý tôi”. Hai từ “vâng phục” nghe ra là sự yếu đuối, quỵ luỵ. Chẳng ai muốn vâng phục để phải mất mát, thiệt thòi hay chịu đau khổ. Nhưng dưới ánh sáng của Lời Chúa và tình yêu chân thành, vâng phục là thành luỹ bảo vệ con người trưởng thành và bước đi trong ân sủng của Thiên Chúa: con cái vâng lời cha mẹ, học trò vâng lời thầy cô, người tu sĩ vâng lời bề trên, hay giáo dân vâng lời chủ chăn… Vâng phục giúp con sống khiêm nhường hơn; lắng nghe những lời giáo huấn giúp con nhìn nhận về bản thân một cách đúng đắn hơn. Và nhất là, vâng phục là một sự chuẩn bị hoàn hảo để con bước vào con đường hẹp của Tin Mừng như Chúa và Mẹ Maria đã đi. Hình ảnh “hạt lúa vùi mình trong lòng đất” cho con bài học về sự vâng phục: vâng phục đôi khi là chấp nhận mục nát đi để sự sống mới được sinh ra. Lạy Chúa, con tin rằng những cố gắng con sống vâng phục mỗi ngày, bằng sự hi sinh và từ bỏ sẽ làm đẹp lòng Chúa. Và như tất cả các dòng sông đều đổ về biển rộng, khi con đặt sự vâng phục của con trong sự vâng phục của Chúa, sẽ đem lại ơn cứu độ cho con và những người Chúa muốn.

 Và đối với tu sĩ, lời khấn vâng phục là một trong ba lời khấn với Thiên Chúa trong ngày kết ước với Ngài. Đó là dấu chỉ cho thấy họ phải chết đi cho ý riêng của mình để Thiên Chúa thực hiện trên họ điều Ngài muốn. Đây là đỉnh cao của sự tự do nội tâm khi tự nguyện trao quyền quyết định cho bề trên. Để từ đó, tu sĩ sẽ lấy ý muốn của Thiên Chúa là ý muốn của mình. Một tu sĩ sống tốt lời khấn vâng phục dưới ánh sáng Lời Chúa cũng là một bảo đảm cho họ trung tín trong ơn gọi.

 

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã chọn con đường tình yêu để cứu chuộc chúng con. Chúa đã vâng phục Cha trong tình yêu, tự hạ mình trong tình yêu để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Xin cho con cũng biết dùng tình yêu để đáp trả tình yêu, bằng cách vâng theo thánh ý Chúa qua Lời Chúa và qua những người Chúa đặt trên con; trong niềm tin tưởng, phó thác và can đảm bỏ đi cái tôi của mình. Và xin cho con luôn xác tín rằng: vâng phục không phải là sự hèn kém nhưng là con đường dẫn vào Nước Trời. Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Mẹ đã thưa lời “xin vâng” trước ý muốn của Thiên Chúa. Lời “xin vâng” của Mẹ là lời đẹp nhất mà loài người thưa với Thiên Chúa từ khi tổ tông phạm tội bất tuân cho đến nay. Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con cũng biết sẵn sàng thưa lời “xin vâng” như Mẹ. Và xin Mẹ luôn ở bên chúng con khi chúng con sống lời “xin vâng” của mình. Con cảm ơn Mẹ. Amen.

Maria Minh Hồng

Chia sẻ bài viết:

Youtube:Vâng phc – cánh ca ca ơn cu độ

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *