• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C – 26/04/2025 – Chúa Phục Sinh – Nguồn Cội Của Niềm Hy Vọng

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C – 26/04/2025 – Chúa Phục Sinh – Nguồn Cội Của Niềm Hy Vọng

nguồn cội của niềm hy vọng

Chúa Phục Sinh – Nguồn Cội Của Niềm Hy Vọng

TIN MỪNG : Mc 16,9-15

9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong sách Tin Mừng, khi kể lại biến cố Phục Sinh, các thánh sử đều nhấn mạnh việc Chúa Giêsu hiện ra đầu tiên với bà Maria Madalena là người phụ nữ đầu tiên được vinh dự gặp Chúa sau khi Người sống lại. Riêng trong Tin Mừng theo thánh Máccô tường thuật lại, con thấy rõ tâm trạng ban đầu của bà: hoảng hốt, buồn bã khi ra viếng mộ mà không thấy xác Thầy. Nhưng ngay sáng hôm đó, chính Đức Giêsu đã hiện ra với bà. Niềm vui vỡ òa, nỗi buồn tan biến, bà hân hoan chạy đi báo tin mừng cho các môn đệ.

Lạy Chúa, khi con đặt mình vào khung cảnh buổi sáng Phục Sinh ấy, con cảm nhận được tâm trạng bàng hoàng và đau đớn của bà Maria Madalena. Người Thầy yêu quý, Đấng đã chữa lành, đem lại cho bà niềm vui và bình an, nay đã chịu chết, không còn hiện diện như trước nữa. Nỗi đau ấy càng lớn hơn khi bà ra thăm mộ mà không thấy thi thể Thầy đâu. Còn  Tin Mừng mà thánh sử Gioan ghi lại lời than thở đầy xúc động: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!”

Thật vậy, trong lúc hoang mang nhất, lo sợ nhất, con người thường tự hỏi: “ Chúa ở đâu? Tôi không biết Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi và ngay trong lúc này!”. Nhưng với bà Maria, tận sâu trong tâm hồn bà vẫn khao khát tìm gặp Chúa, mặc dù lúc đó bà đã thật sự tuyệt vọng. Nhưng với tình yêu dành cho Thầy Giêsu, bà vẫn hy vọng sẽ được gặp lại Thầy của mình. Trong chính những giây phút hoang mang và tuyệt vọng ấy, lòng bà vẫn khao khát được gặp lại Thầy. Chính nhờ lòng yêu mến, bà đã không bỏ cuộc. Và rồi, trong sự thinh lặng sâu lắng của tâm hồn, bà nghe được tiếng gọi quen thuộc: “Maria” – tiếng gọi thân thương. Chính tiếng gọi ấy đã giúp bà nhận ra Thầy mình. Bà tin: Chúa đã sống lại thật! Từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ những giọt nước mắt sang niềm vui hân hoan, bà trở thành người loan báo Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, hôm nay con người đang sống giữa một thế giới đầy thách đố và cám dỗ. Những khó khăn, đau khổ và bất an dễ khiến người ta mất dần niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Nhất là nơi người trẻ, họ dễ bị cuốn vào những trào lưu mới, chạy theo thành công bên ngoài mà quên mất chiều sâu nội tâm. Họ có thể mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ gục ngã. Công đồng Vatican II trong Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 9 từng nhận định: “Thế giới ngày nay vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, có khả năng thực hiện những điều tốt đẹp nhất và cả những điều xấu xa nhất.”

Vậy, giữa bao thách đố ấy, con người phải làm gì? Tiếp tục tin tưởng và sống trong niềm hy vọng nơi Chúa, hay buông xuôi trong tuyệt vọng? Thiên Chúa luôn mời gọi con người hãy hy vọng, ngay cả trong những lúc đen tối nhất. Chỉ khi biết phó thác, con người mới có thể cảm nhận được sự dìu dắt và quan phòng của Thiên Chúa.

Trong dòng chảy đức tin ấy, Kinh Thánh đã ghi lại những tấm gương sống động về lòng trông cậy giữa gian truân. Như tổ phụ Apraham xưa, người không chỉ là cha của những người tin, mà còn là cha của những ai dám hy vọng trong tuyệt vọng. Như bà Maria  Madalena trong đoạn Tin Mừng hôm nay, người phụ nữ dẫu đau buồn, vẫn luôn kiên vững trong niềm hy vọng được gặp lại Thầy.

Lạy Thiên Chúa là nguồn cội của hy vọng, xin cho con luôn biết tin tưởng và sống trọn vẹn trong niềm hy vọng, nhất là những khi cuộc sống trở nên tối tăm và bế tắc. Xin mở rộng trái tim con, để con đón nhận lời mời gọi của Mẹ Giáo Hội trong năm Thánh này: Luôn sống niềm hy vọng và tín thác vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn ở cùng và đồng hành với con mỗi ngày, cho đến tận cùng cuộc đời. Amen.

Lucia Quỳnh Như

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Chúa Phục Sinh- Nguồn Cội Của Niềm Hy Vọng

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *