Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 26/06/2025 – Xây Đời Mình Bằng Lời Chúa

xây đời mình bằng lời chúa

Xây Đời Mình Bằng Lời Chúa

TIN M ỪNG: Mt 7, 21-29

21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư  ?’

23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ‘Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta’.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; 25 mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá.

26 Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, 27 khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

28 Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: 29 vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Xây đời mình bằng Lời Chúa

SỐNG LỜI CHÚA

Đoạn Tin Mừng hôm nay là phần cuối trong hàng loạt những huấn từ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong phân đoạn “Bài giảng trên núi.” Sau khi kiện toàn các điều luật về sự giận ghét anh em, ngoại tình, ly dị, thề thốt hay dạy các ông cách yêu kẻ thù, cách cầu nguyện, bố thí và ăn chay theo tinh thần mới để trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, Chúa Giêsu tóm lại rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). Đó chính là tinh thần của người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu. Lời cảnh tỉnh này đánh động tâm trí và lương tâm mỗi chúng con, là những người Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu. Danh xưng bề ngoài hay những hành vi đạo đức không thể bảo đảm cho chúng con phần thưởng Nước Trời. Chỉ những ai để đời sống mình gắn bó thiết thân với thánh ý Thiên Chúa mới thực sự vào được Nước Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói ở đây là lời mời gọi tỉnh thức và hoán cải, để đức tin đi vào chiều sâu của việc sống Lời Chúa, sống sự thật, sống yêu thương và công chính giữa đời thường.

Lạy Chúa, lời nhắn nhủ của Chúa giúp con hiểu rằng thực hành Lời Chúa thì quan trọng biết bao. Chắc chắn Chúa không muốn con chỉ giỏi khua môi múa mép hay nói những lời xáo rỗng như những “thanh la phèng phèng” hay “chũm chẹo xoang xoảng” (1Cr 13,1). Chúa cũng không muốn các môn đệ của Chúa như những “thùng rỗng kêu to”, chỉ biết nói mà không biết làm. Thật vậy, người môn đệ phải biết học hỏi Lời Chúa, thấu hiểu qua đời sống cầu nguyện, và đem Lời ấy trở thành máu thịt của cuộc đời mình. Con nhận ra rằng, chỉ khi Lời Chúa con mở ra trở thành ánh sáng nội tâm, là lương thực hằng ngày, thì đời sống con mới có nền tảng vững bền. Người môn đệ chân chính, như Chúa nói, là người biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Người môn đệ  ấy được ví như người khôn ngoan xây ngôi nhà đời mình trên nền đá vững chắc. Dù gió có thổi, mưa có sa, sông có tràn, … thì nhà ấy vẫn đứng vững. 

Lời Chúa hôm nay thúc bách con lên đường, không phải chỉ bằng đôi chân, mà bằng trái tim và một đời sống được hoán cải để chuyển hóa nên giống Chúa hơn. Con cũng mong muốn đời mình được xây dựng và “nâng cấp” trên nền nhà vững chắc qua việc học và sống Lời Chúa mỗi ngày. Con khao khát được trở tnên người môn đệ thực thụ, người môn đệ vừa có khả năng nghe giỏi, nói hay, … là người dám sống sự thật, dám yêu đến cùng, và dám thuộc trọn về Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Nhận biết Đức Kitô thì chưa đủ, anh chị em còn cần phải mang Ngài đến cho người khác vì thế giới hôm nay là một miền đất truyền giáo bao la.” ( Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Độ, số 3). Xin Chúa giúp con sống như một chứng nhân khiêm tốn với đầy niềm xác tín; để Lời Chúa lớn lên và được loan báo chính nơi đời sống thường ngày của con.

Đức Bênêđictô XVI dạy rằng:“Người tín hữu cần hiểu rằng ‘nghe’ Lời Chúa không chỉ là một hành vi thụ động, nhưng là một hành động sinh hoa kết trái trong đời sống, bằng cách sống Lời ấy.”(Tông huấn Verbum Domini, số 83). Con nhận ra lời mời gọi tha thiết: đừng chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, chiêm niệm hay thốt lên những lời cầu nguyện sốt sắng, nhưng hãy để Lời Chúa trở thành hơi thở và nhịp sống mỗi ngày.Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con  “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào” (Mt 7,21). Vì thế, con khát mong đời mình không chỉ biết thưa “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, nhưng là sống “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh,  dù âm thầm hay thử thách, … để trở nên người môn đệ chân chính, người xây đời mình trên nền đá vững chắc là chính Thánh Ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa trở nên như ngọn đèn soi sáng đường con đi (Tv 119,105), để con không lạc hướng giữa đêm tối cuộc đời. Xin cho con luôn biết đón nhận và sống Lời Chúa dạy, trong cả trong những lúc thử thách, lặng lẽ và âm thầm. Xin cho con dám sống hết mình với Lời hằng sống  để con được kể tên vào số những môn đệ chân chính của Chúa. Amen.

ĐIỆP AN

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Xây Đời Mình Bằng Lời Chúa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *