THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG: Mt 8,1-4
Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
SUY NIỆM (Thường niên)
Lời rao giảng cần đi đôi với hành động. Những lời hay ý đẹp chỉ thực sự có sức thuyết phục khi được minh chứng bằng những việc làm cụ thể. Có lẽ vì thế mà thánh Matthêu, sau khi thuật lại Bài Giảng trên núi, đã tiếp tục kể đến những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện. Qua đó, những điều Người giảng dạy không còn chỉ là lời nói, nhưng trở thành hiện thực sống động giữa cuộc đời.
Phép lạ thường khiến người ta kinh ngạc. Cũng vì thế mà dân chúng tuôn đến với Chúa Giêsu ngày càng đông. Tuy nhiên, không phải ai hiện diện giữa đám đông cũng đón nhận được phép lạ. Có những người chủ động tìm đến Chúa với một niềm tin chân thành, như người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay; cũng có những trường hợp Chúa chủ động ra tay cứu chữa để bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Người. Thế nhưng, điều đáng chú ý là phép lạ không phải đích đến, mà chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình xa hơn. Đối với người chứng kiến, phép lạ có thể khơi lên sự ngạc nhiên. Nhưng đối với người được chữa lành, đó lại là cánh cửa dẫn vào niềm tin đích thực.

Người phong cùi là một minh chứng rõ ràng. Trước khi được chữa lành, anh đã tin. Anh tiến đến, sụp lạy trước Chúa Giêsu và thưa rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Niềm tin của anh khởi đi từ một xác tín đơn sơ rằng Chúa có thể cứu giúp mình. Và rồi, khi được chính Chúa chạm đến, niềm tin ấy không còn chỉ là một suy nghĩ hay một niềm hy vọng xa vời, nhưng trở thành một kinh nghiệm cá vị. Chính cuộc gặp gỡ ấy đã đưa anh vào tương quan sâu hơn với Đấng đầy quyền năng và yêu thương. Qua hình ảnh người phong cùi, con cũng nhận ra thân phận yếu đuối của chính mình. Dù ở mức độ nào đó, con vẫn mang nơi tâm hồn những “vết phong” của tội lỗi, những giới hạn và những lần khép lòng trước tình yêu của Chúa. Có những lúc con vô tình để cho sự ích kỷ, thói quen xấu hay những đam mê lệch hướng làm con xa Chúa và xa anh chị em mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho con niềm hy vọng lớn lao. Chúa Giêsu không xa lánh người phong cùi, trái lại Người đưa tay chạm đến anh để chữa lành. Chúa cũng đang muốn chạm đến cuộc đời con bằng tình yêu và lòng thương xót của Người. Vì thế, con được mời gọi biết phó thác nơi Chúa, nhất là khi đến với Bí tích Thánh Thể. Nơi đó, Chúa tiếp tục hiện diện và ban chính mình cho con, để nuôi dưỡng và thanh tẩy tâm hồn con mỗi ngày. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi con can đảm đến với Bí tích Hòa Giải. Khi khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và mở lòng đón nhận ơn tha thứ, con để cho Chúa chạm đến những vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn mình. Chính Người sẽ chữa lành, nâng đỡ và giúp con từng bước trở về với sự tự do của người con Thiên Chúa.
Từ đó, Tin Mừng giúp con nhận ra một sự khác biệt rất lớn giữa đám đông và người phong cùi. Đám đông đi theo Chúa, còn người phong cùi thì mạnh dạn bước ra khỏi đám đông để đến gần Người. Đám đông nhìn thấy Chúa, còn anh được Chúa đụng chạm. Đó là một cử chỉ hết sức đặc biệt, bởi theo luật Do Thái, người phong cùi bị xem là ô uế và không được tiếp xúc với người khác. Thế nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua mọi rào cản để chạm đến nỗi đau của anh và chữa lành anh.
Nhìn vào cuộc gặp gỡ ấy, con cũng được mời gọi xét lại đời sống đức tin của mình. Là môn đệ Chúa không chỉ là đi theo Người như một thành viên trong đám đông, nhưng còn là dám bước ra khỏi những gì đang níu kéo mình để đến gần Chúa hơn. Là môn đệ Chúa cũng là để cho Người chạm đến những yếu đuối, những giới hạn và cả những vết thương sâu kín trong tâm hồn con, hầu thanh tẩy và biến đổi con từng ngày. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều người nhận mình là Kitô hữu, là người thuộc về Chúa, nhưng lại ngại bước ra khỏi đám đông. Nhiều người muốn theo Chúa nhưng không muốn thay đổi. Nhiều người muốn đón nhận ơn lành của Chúa nhưng lại không muốn để Người chạm đến những điều cần được chữa lành nơi tâm hồn mình. Vì thế, số người đi theo Chúa thì đông, nhưng số người thực sự sống tư cách môn đệ của Người lại không nhiều.
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn nhìn thấy và yêu thương con. Xin cho con không chỉ đi theo Chúa như một người đứng giữa đám đông, nhưng biết can đảm tiến lại gần Chúa mỗi ngày. Xin cho con mở lòng để Chúa chạm đến và biến đổi con, hầu đời sống con ngày càng trở nên trong sạch, quảng đại và sẵn sàng thi hành điều Chúa muốn. Nhờ đó, con có thể sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa trong tình yêu và tinh thần phục vụ. Amen.

Chia sẻ bài viết:
Youtube: THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8