Được Nghe, Được Thấy – Một Mối Phúc Lớn Lao
TIN MỪNG: Mt 13, 16-17
16 “Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe17 Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố một mối phúc đặc biệt: “Phúc cho mắt anh em vì được thấy, phúc cho tai anh em vì được nghe.” Đó là hồng ân lớn lao mà không phải ai trong lịch sử cũng có được. Nhiều ngôn sứ, nhiều bậc công chính thời xưa đã ước mong được thấy, được nghe những điều Chúng conđang thấy, đang nghe hôm nay nhưng họ không được. Chúng con đang sống trong thời đại mà Lời Chúa được công bố mỗi ngày, Thánh Thể được trao ban hằng ngày , các phương tiện dạy giáo lý phong phú, đời sống đạo được nuôi dưỡng từ mái ấm gia đình đến cộng đoàn giáo xứ. Nhưng có lẽ, điều đáng hỏi lại: Chúng con có nhận ra đó là phúc không? Chúng con có biết ơn, lắng nghe và sống mối phúc ấy như thế nào?
Trong ngày kính nhớ hai thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria, chúng con được mời gọi chiêm ngắm một mẫu gương sống đức tin trong thầm lặng, tín trung, đầy phó thác và âm thầm vun trồng gieo hạt đức tin nơi gia đình. Kinh Thánh không ghi chép nhiều về hai ngài. Tuy nhiên, truyền thống Hội Thánh và lòng đạo đức của giáo dân vẫn luôn kính nhớ các ngài. Hai vị thánh nhân được xem như cây lành sinh trái tốt. Các ngài là cha mẹ của Đức Maria, người phụ nữ đầy ân sủng và là Mẹ của Chúa Giêsu. Dù đã già nua mà chưa có con, hai ngài vẫn trung tín cầu nguyện và kiên tâm chờ đợi. Thiên Chúa đã ban cho các ngài một hồng ân lớn lao: người con gái mang tên Maria, một người con vâng phục, thánh thiện, và được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chắc chắn, nơi mái ấm của hai ngài, Đức Maria đã lớn lên trong một môi trường đạo đức, cầu nguyện, và tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính từ ngôi nhà ấy, hoa trái đức tin được dưỡng nuôi. Hai thánh Gioakim và Anna làm gương mẫu bằng chính đời sống trung tín và âm thầm.
Ngày nay, các gia đình đối diện với muôn vàn thách đố: xã hội tục hóa, tốc độ sống nhanh, các giá trị bị đảo lộn, đời sống cầu nguyện gia đình bị lãng quên. Trong hoàn cảnh đó, cha mẹ được mời gọi trở lại với sứ mạng cao quý: nuôi dưỡng đức tin nơi mái ấm, bằng chính đời sống cầu nguyện và tình yêu thương. Hai thánh Gioakim và Anna chính là mẫu gương sống động của những bậc cha mẹ luôn lắng nghe thánh ý Thiên Chúa nơi con cái, trong việc sẵn sàng dâng hiến, hướng dẫn và giáo dục con cái theo đường lối Chúa. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nhấn mạnh: “Gia đình là nơi phải lưu truyền gia sản thiêng liêng của đời sống Kitô hữu từ thế hệ này sang thế hệ khác.” [*] Những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản như: đọc một đoạn Tin Mừng, lần chuỗi Mân Côi, chia sẻ Lời Chúa sau bữa ăn, cầu nguyện chung mỗi tối, lại chính là nơi dưỡng nuôi tâm hồn con trẻ. “Cha mẹ là quản lý kho tàng quý báu của Thiên Chúa nơi con cái mình.” Dâng con cho Chúa là một vinh dự lớn lao. Và tình yêu giữa cha mẹ được củng cố qua cầu nguyện sẽ trở thành nền tảng vững chắc để giáo dục con cái sống thánh thiện giữa thế gian. Cầu nguyện không chỉ là hành động đạo đức, mà là hơi thở sống còn cho gia đình. Khi cha mẹ biết quỳ bên nhau để cầu nguyện, biết dâng con cho Chúa, thì chính nơi đó, con cái sẽ học được đức tin cách sống động, không phải bằng các giáo thuyết, nhưng bằng chứng tá sống động của cha mẹ. Cầu nguyện giúp cha mẹ hiểu tâm hồn các con cái của mình, giúp con cảm nghiệm tình yêu của Chúa qua gương sáng của gia đình. Đó là mảnh đất tốt để ơn gọi nảy mầm, để các nhân đức như tiết độ, quảng đại, kiên trì, và khiêm tốn được vun trồng.
Thánh Gioakim và Anna đã sống trọn mối phúc mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng: “Phúc cho mắt vì được thấy, phúc cho tai vì được nghe.” Các ngài đã được thấy, được sống và nuôi dưỡng Đấng sẽ sinh ra Đấng Cứu Độ nhân loại. Nhưng mối phúc ấy không dừng lại nơi các ngài. Nhờ sự trung tín của các ngài, mối phúc ấy lan tỏa đến cả nhân loại. Hôm nay, Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con cơ hội để sống mối phúc ấy, ngay trong hoàn cảnh của mình. Gia đình là nơi đầu tiên để gieo trồng đức tin. Những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn trong đời sống đạo, như thắp lên một ngọn nến cầu nguyện, đọc một đoạn Lời Chúa, hay đơn giản là làm dấu Thánh Giá trước khi ngủ… chính là cách để nuôi dưỡng hạt giống thánh thiện.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết quý trọng hồng ân được nghe, được thấy, được sống Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho các gia đình hôm nay noi theo gương sáng của gia đình thánh Gioakim và Anna luôn sống đức tin, gìn giữ đức tin và trao truyền đức tin cho thế hệ mai sau.
Lạy thánh Gioakim và Anna, xin cầu cho chúng con. Amen.
THAM KHẢO *
[1] ĐTC Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio (1981) : “Trong gia đình, chúng ta thấy một ‘Giáo hội tại gia’ – một tiểu Giáo hội nơi chuyển giao Tin Mừng và lưu truyền Lời Chúa.” (FC 38, 49–51)
[2] Lá thư gửi các gia đình năm 1994, ĐTC Gioan Phaolô II: “Gia đình là con đường của Giáo Hội… con người phải đi con đường của gia đình để triển nở.”
Têrêsa Thanh Thương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Được Nghe, Được Thấy – Một Mối Phúc Lớn Lao
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chủ Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm C – 27/07/2025 – Sức Mạnh Của Kinh Lạy Cha
Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 26/07/2025 – Được Nghe, Được Thấy – Một Mối Phúc Lớn Lao
Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 25/07/2025 – Thánh Giacôbê Tông Đồ Một Hành Trình Được Thanh Luyện Trong Ơn Gọi
Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 24/07/2025 – Mở Lòng Ra Để “Thấy” và “Nghe”