• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Phục Sinh Năm C – 27/04/2025 – Nếu Có Lúc Con Không Tìm Thấy Chúa…

Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Phục Sinh Năm C – 27/04/2025 – Nếu Có Lúc Con Không Tìm Thấy Chúa…

nếu có lúc con không tìm thấy Chúa

Nếu Có Lúc Con Không Tìm Thấy Chúa…

TIN MỪNG:Ga 20,19-31

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.

25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”

27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.

31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.’

SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay, Tin Mừng tường thuật lại câu chuyện về một lần hiện ra sau Phục sinh của Chúa với các môn đệ. Trong biến cố này, có một môn đệ tên là Tôma mang một nỗi nghi ngờ rất lớn trong lòng rằng nếu như ông không nhìn thấy Chúa tận mắt, không sờ tận tay những vết thương của Chúa, ông sẽ không tin Chúa đã sống lại thật. Chúa đồng ý làm điều đó. Ngài hiện ra và cho Tôma được xỏ tay vào lỗ đinh, được sờ vào cạnh sườn của Chúa. Khi đã xác nhận điều ấy, Tôma tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa.

Lạy Chúa, nếu có lúc con không tìm thấy Chúa

Có thể là vì cánh cửa lòng con đã đóng kín, như các môn đệ năm xưa sợ hãi người Do Thái. Con thu mình trong nỗi lo, trong tổn thương, trong thất vọng… và tưởng chừng Chúa đã xa con. Nhưng thật ra, như Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa chẳng xa đâu. Ngay cả khi “các cửa đều đóng kín”, Ngài vẫn đến, đứng giữa và nói: “Bình an cho anh em!” . Chúa vẫn đang thì thầm bình an ấy trong những khoảng lặng của cuộc đời con. Người hiện diện, không ồn ào, mà nhẹ nhàng như làn hơi thở khi Người “thổi hơi vào các ông”. Bình an của Chúa không phải là vắng bóng đau khổ, nhưng là có Chúa ở giữa những đau khổ đó.

Nếu có lúc con không cảm thấy bình an, con nghi ngờ, như Tôma đã nghi ngờ…

Chúa Giêsu không trách con. Người cũng không từ chối con vì sự cứng lòng ấy. Trái lại, Người mời gọi: “Đặt tay vào đây… đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Chúa hiểu nỗi hoang mang, nỗi trống vắng của con, và Người kiên nhẫn chờ đợi con mở lòng để chạm vào tình yêu thương xót của Ngài. Có những lần con cũng ước mơ được chạm vào Chúa một cách rõ ràng như thế, không cần nhìn thấy tận mắt nhưng con cũng muốn tìm kiếm một điều gì đó thật cụ thể về Chúa hơn là cứ mơ mơ hồ hồ. Đặc biệt những lúc gian nan, hình bóng Chúa càng mơ hồ hơn nữa. Lỗ đinh ở đâu, cạnh sườn là chỗ nào. Cảm ơn Chúa đã cho con nghe được câu chuyện này. Nếu một lúc nào đó con lại ngờ vực và thấy Chúa thật mơ hồ, xin ban cho con niềm tin, xin cho câu nói ấy của Chúa lại chạm đến đôi tai và trái tim con để con tỉnh thức và nhận ra Chúa luôn hiện diện bên con.

Nếu có lúc con cần thấy, cần chạm, cần cảm…

Chúa không từ chối nhu cầu ấy. Như xưa, Chúa đã cho Tôma chạm vào vết thương của Chúa, những vết tích đó, là dấu chỉ của tình yêu. Và đôi khi, chính trong vết thương của con, trong nỗi đau, trong mất mát, Chúa lại đến gần nhất để con “chạm” được vào Người.

Có lẽ, trong hành trình đức tin, ai cũng từng hoặc sẽ có lúc rơi vào điều mà các bậc thánh gọi là “đêm tối của đức tin”, là khoảng thời gian khi dường như ánh sáng của Thiên Chúa vụt tắt, cảm xúc nguội lạnh, lời cầu nguyện trở nên khô khan, và con người cảm thấy lạc lõng, trống rỗng. Thánh Gioan Thánh Giá, trong tác phẩm Đêm tối tâm hồn, mô tả đó là thời khắc Thiên Chúa dường như ẩn mình, để thanh luyện linh hồn, đưa con người vượt qua những bám víu vào cảm xúc tạm thời, dẫn đến một niềm tin trưởng thành hơn, tinh tuyền hơn. Chính trong đêm tối ấy, đức tin không còn là cảm giác dễ chịu hay sự nâng đỡ tinh thần, mà trở thành một hành vi hoàn toàn phó thác.

Mẹ Têrêsa Calcutta cũng đã trải qua nhiều năm trong trạng thái không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, đến mức trong nhật ký, mẹ từng viết:“Trái tim con trống rỗng, và trong con không có gì ngoài đau khổ… Chúa ở đâu trong linh hồn con?” Nhưng mẹ vẫn trung thành sống yêu thương, vẫn phục vụ những người nghèo nhất, với một niềm tin vượt lên mọi cảm xúc, một đức tin được sống bằng hành động.

Chúng con thường nghĩ rằng cảm nhận được Chúa là một dấu hiệu của lòng đạo đức. Nhưng có khi chính sự vắng lặng ấy lại là cơ hội để đức tin lớn lên trong âm thầm, như hạt giống âm thầm mọc lên dưới lòng đất, như bình minh chỉ đến sau bóng đêm.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

 Xin cho con nhớ rằng có những đêm tối của đức tin cũng là đêm tối mà Chúa đang âm thầm dẫn dắt con. Xin đừng để con buông xuôi hay chán nản, nhưng biết ở lại trong lời cầu nguyện, trung thành với bổn phận, và tiếp tục yêu thương, dù lòng con khô cạn.

Xin ban cho con một đức tin không dựa vào cảm giác, mà vững vàng trong lòng tín thác. Để như Tôma  năm xưa, sau những hoang mang, con cũng có thể thốt lên với tất cả lòng xác tín:
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Anna Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Nếu Có Lúc Con Không Tìm Thấy Chúa…

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *