Thánh Tâm Chúa Giêsu Trào Tràn Lòng Thương Xót
TIN MỪNG: Lc 15, 3-7
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?
Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’
Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.
SỐNG LỜI CHÚA
Đức Giêsu kể lại cho những người Pharisêu và các Kinh sư dụ ngôn: Có một người chăn chiên có 100 con chiên mà bị lạc mất một con. Người ấy đã để 99 con kia ngoài đồng hoang để tìm cho kỳ được con chiên bị lạc. Quả là một điều nghịch lý rất khó chấp nhận, vì lỡ đâu trong lúc ông đi tìm con chiên lạc thì lại có con khác (trong số 99 con kia) bị lạc mất thì sao? Tại sao ông ấy lại miệt mài đi tìm con chiên lạc ấy, thay vì bảo vệ 99 con còn lại cẩn thận hơn, để khỏi tiếp tục thất lạc nữa?
Tạm thời không bàn tới tính nghịch lý của dụ ngôn, chỉ quan sát hành động của người mục tử ông đã chủ động ra đi, đi tìm con chiên lạc, tìm cho kỳ được (c.4) mới thôi, một khi đã tìm được rồi ông ta mừng rỡ vác nó lên vai (c.5) và còn mời hàng xóm lại chung chia niềm vui với ông nữa. “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!”
Tin Mừng không cho biết ông đã tìm bao lâu, nhưng chỉ nói “tìm cho kỳ được”. Điều đó có nghĩa: bất kể thời gian bao lâu, bất kể địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, hay những cảm xúc mệt mỏi nơi ông… mục đích duy nhất của ông là tìm, tìm đến khi thấy. Mà khi đã thấy, thì không oán trách, không xét hỏi, không răn đe nhưng là vui mừng, là ôm lấy, là vác lên vai, là dẫn về nhà. Một niềm vui trào dâng không thể giữ lại cho riêng mình, đến mức phải chia sẻ với cả làng xóm để niềm vui ấy trở nên trọn vẹn hơn.
Dụ ngôn ấy không đơn thuần chỉ là một câu chuyện mà nó còn là một mạc khải, một mạc khải về tấm gương phản chiếu Trái Tim của Đức Kitô: Trái Tim bị đâm thâu trên thập giá, nhưng không khép lại vì đau đớn, trái lại, mở toang ra để chảy tràn Lòng Thương Xót. Trái Tim ấy đã đập vì yêu thương đến độ không màng sự “hợp lý” của luật lệ hay sự “công bằng” của lý trí. Trái Tim ấy không đong đếm bằng xác suất hay lợi ích, mà chỉ sống theo nhịp đập của lòng xót thương.
Như vậy đủ thấy một tâm hồn luôn mong ngóng, khắc khoải tìm cho được con chiên bé bỏng của mình. Không phải vì ông tiếc một con chiên nhưng vì ông thương con chiên đó thật sự. Nó chỉ là 1% trong đàn, nhưng nó chiếm trọn 100% tình thương của ông. Bởi vì ông yêu từng con chiên một, ông biết chúng, ông gọi tên chúng, ông đi trước và chúng theo ông.
Lạy Chúa Giêsu, cách Chúa yêu con là như vậy đấy. Cả thế giới này có hơn 7 tỉ người, nhưng mỗi một người là một cái gì đấy rất riêng với Chúa. Mỗi một người là một cá vị không sao chép, không trùng lặp… và được hưởng trọn vẹn 100% tình thương Chúa dành cho.
Trái tim con người thường có vách ngăn, nhưng trái tim của Chúa thì không. Bởi vì Trái Tim Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thủng khi treo trên thập giá. Lưỡi đòng ấy không làm cho Trái Tim Chúa khép lại mà làm cho Trái Tim ấy mở ra, rộng đến mức đủ chỗ cho tất cả con người bước vào và ở lại trong tình thương vô biên của Chúa. Một trái tim không giới hạn, không điều kiện, … nhưng luôn chờ đợi, tìm kiếm, và vác lên vai kẻ sa ngã.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu trào tràn Lòng Thương Xót, xin cho con cảm nhận được tình yêu của Chúa qua từng bước chân Chúa đi tìm con giữa thế giới phức tạp này. Xin cho con cảm nhận được lòng nhân từ của Chúa khi con nhận ra con được tha thứ và xin cho con được yêu Chúa để đáp lại tình Chúa yêu con. Amen.
Anna Tuyết Nhung
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Thánh Tâm Chúa Giesu Trào Tràn Lòng Thương Xót
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 27/06/2025 – Thánh Tâm Chúa Giêsu Trào Tràn Lòng Thương Xót
Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 26/06/2025 – Xây Đời Mình Bằng Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 25/06/2025 – Cẩn Trọng Với Các Ngôn Sứ Giả
Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 24/06/2025 – Một Cuộc Đời Được Thiên Chúa Chuẩn Bị