• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 28/01/2026 – Thứ Tư Tuần III Thường niên – MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN HẠT GIỐNG LỜI CHÚA – Mc 4,1-20

28/01/2026 – Thứ Tư Tuần III Thường niên – MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN HẠT GIỐNG LỜI CHÚA – Mc 4,1-20

MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

Người môn đệ không chỉ là người nghe Lời, nhưng là người để Lời Chúa bén rễ, sinh hoa và được sai đi gieo giữa đời.

TIN MỪNG: Mc 4,1-20

Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

“Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.” Rồi Người nói: “Ai có tai nghe thì nghe! “

Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. Người nói với các ông: “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”

Người còn nói với các ông: “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.”

SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay, qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-su mời gọi con nhìn lại cách con đón nhận Lời Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày. Hạt giống vẫn được gieo xuống không ngừng, người gieo vẫn ra đi với cùng một ý định là trao ban Lời Cứu Độ cho mọi người. Nhưng kết quả của việc gieo không chỉ tùy thuộc vào người gieo, mà còn tùy thuộc vào thửa đất đón nhận. Trong ý hướng mục vụ của Giáo Hội trong năm 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, dụ ngôn này đặt con trước một lời mời gọi kép: vừa lắng nghe Lời Chúa như người môn đệ ngồi bên Thầy, vừa sẵn sàng trở thành người được sai đi, mang chính Lời ấy gieo vào đời sống và môi trường mình đang hiện diện. Bước vào giờ cầu nguyện này,  con xin dừng lại để xét lại thửa đất tâm hồn mình: Lời Chúa đang được đón nhận ra sao, đang gặp những trở ngại nào, và đã sinh hoa kết quả thế nào trong hành trình theo Chúa và trong sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng.

  1. Hạt giống và người gieo giống.

Hạt giống là Lời Chúa và là chính Chúa Giê-su Ki-tô. Người đi gieo chính là Thiên Chúa hiện thân trong Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã gieo trong yêu thương. Yêu thương đến độ chính Người lại trở nên một hạt giống, chịu vùi chôn, chịu mục nát để biến cải những mảnh ruộng gai góc, sỏi đá thành màu mỡ phì nhiêu, mong một mùa gặt đầy những bông lúa chín vàng trĩu nặng. Thiên Chúa đã luôn luôn gieo vãi lời Người khắp nơi, với mọi hạng người, với mọi hoàn cảnh. Người gieo vừa hào phóng vừa kiên trì, vừa hy vọng vừa yêu thương. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng con  thấy lòng quảng đại và hy vọng của Người đối với chúng con . Người không tính toán hơn thiệt khi ban phát. Người không ngần ngại gieo hạt giống “Lời Chúa” và “Ân Sủng” vào tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa không ngừng gieo Lời Người trong lịch sử và trong đời sống từng con người. Việc gieo ấy không lệ thuộc vào phẩm chất của thửa đất, cũng không chờ đợi những điều kiện thuận lợi. Lời Chúa được trao cho mọi hạng người, trong mọi hoàn cảnh, kể cả những nơi xem ra không có khả năng đón nhận. Người gieo không loại trừ, không tính toán hiệu quả trước mắt, không rút lại hạt giống khi gặp thất bại. Như Công đồng Vaticano II quả quyết rằng: “Kho tàng Thánh Kinh đã khai mở cách dư thừa và phong phú để cung cấp cho các tín hữu” (PV 51). Điều đó cho thấy sáng kiến luôn thuộc về Thiên Chúa: Người đi bước trước, trao ban trước, và kiên trì chờ đợi.

Từ hành động của Người gieo, người môn đệ được dẫn vào cùng một tiến trình của hạt giống. Lời Chúa được gieo không nhằm ở lại nguyên trạng, nhưng được đặt vào lòng người để nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết quả. Khi hạt giống đã bén rễ trong đời sống, nó không khép lại nơi sự tăng trưởng nội tâm, nhưng tự mở ra một chuyển động mới: sinh ra những hạt khác cho mùa gieo tiếp theo. Cũng vậy, người đã đón nhận Lời Chúa không chỉ được nuôi dưỡng cho chính mình, nhưng được sai đi để tiếp nối công việc gieo giống trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Đời sống của người môn đệ trở thành nơi Lời Chúa tiếp tục được gieo, không bằng việc lặp lại những lời đã nghe, nhưng bằng chính cách sống đã được Lời biến đổi. Như thế, việc đón nhận Lời Chúa đạt tới trọn vẹn khi người môn đệ thừa sai bước vào sứ mạng: từ hạt giống đã lớn lên trong mình, người ấy góp phần mở ra những mùa gặt mới cho Nước Thiên Chúa trong lịch sử.

  1. Những thửa đất khác nhau – thái độ đón nhận.

Việc Chúa Giê-su giải thích dụ ngôn cho thấy kết quả của việc gieo hạt không chỉ tùy thuộc vào người gieo, nhưng còn gắn chặt với thái độ của người đón nhận. Tin vào sức sống của Lời Chúa không cho phép chúng con bỏ qua trách nhiệm của người nghe Lời. Hạt giống chỉ phát huy tác dụng khi được đón nhận bằng một thái độ nghiêm túc và được gìn giữ trong đời sống. Những thửa đất khác nhau trong dụ ngôn phản ánh những cách thức khác nhau mà con người đáp lại Lời Thiên Chúa.

Có những người nghe Lời nhưng không để Lời chạm đến trí hiểu và chọn lựa của mình. Lời được gieo xuống, nhưng không được lưu giữ, không được suy gẫm, nên dễ bị cướp mất ngay từ đầu. Sự thờ ơ trước Lời Chúa khiến tâm hồn trở thành nơi trống rỗng, để những thế lực khác chiếm chỗ. Lời Chúa không bị từ chối công khai, nhưng bị bỏ qua trong thực tế của đời sống.

Có những người khác đón nhận Lời với sự hứng khởi ban đầu, nhưng thiếu chiều sâu. Lời chưa kịp bén rễ thì đã bị thử thách làm lung lay. Khi đời sống đức tin gặp khó khăn, khi việc theo Chúa đòi hỏi hy sinh và chọn lựa dứt khoát, họ không đủ sức đứng vững. Lời Chúa đã được nghe, nhưng không được để cho định hình đời sống lâu dài.

Cũng có những người lắng nghe Lời, nhưng để cho những lo toan, ham muốn và tiêu chuẩn của thế gian chiếm giữ phần lớn không gian nội tâm. Lời Chúa không bị loại bỏ, nhưng bị đẩy ra bên lề. Sự quan tâm phân tán khiến Lời không có chỗ để lớn lên và không thể sinh hoa kết quả. Đức tin nơi đây không bị phủ nhận, nhưng bị kìm hãm trong tình trạng dang dở.

Cuối cùng là những người nghe Lời và để cho Lời hướng dẫn suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Lời được đón nhận, được hiểu và được sống trong thời gian. Chính sự gắn bó lâu dài ấy làm cho đời sống sinh hoa kết quả, theo những mức độ khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mỗi người “những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.”. Điều Chúa Giê-su mong muốn không phải là những thành quả giống nhau, nhưng là một đời sống được Lời Chúa thực sự hướng dẫn.

Mở lòng đón nhận hạt giống Lời Chúa là bước khởi đầu cần thiết để Lời có thể nảy sinh và lớn lên trong đời sống. Nhưng dừng lại ở việc đón nhận thì chưa đủ. Từ hạt giống đã được gieo và bén rễ, Chúa Giê-su mời gọi chúng con bước sang một chặng đường khác: trở thành người tiếp tục gieo hạt Tin Mừng giữa đời. Theo gương thánh Phaolô, người môn đệ được mời gọi kiên trì thi hành sứ mạng ấy “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”, không dựa trên hoàn cảnh thuận lợi hay kết quả thấy ngay, nhưng dựa trên sự trung thành với Lời đã lãnh nhận. Việc gieo hạt không loại trừ bất cứ môi trường nào của đời sống, không chọn lựa những mảnh đất dễ đón nhận, cũng không khép lại trước những nơi xem ra khô cứng và khó khăn. Khi Lời Chúa đã thực sự định hướng đời sống, người môn đệ học cách gieo bằng chính cách sống, bằng những chọn lựa cụ thể và bằng sự hiện diện trách nhiệm của mình. Như thế, việc lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày không chỉ nuôi dưỡng đức tin cá nhân, nhưng còn chuẩn bị chúng con trở nên những người được sai đi, tiếp tục gieo Lời cho những mùa gặt đang chờ phía trước.

Lạy Chúa Giê-su,

xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày với một tâm hồn sẵn sàng được uốn nắn và đổi mới. Xin cho Lời Chúa, khi được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc Thánh Thể, trở thành sức sống hướng dẫn suy nghĩ, chọn lựa và hành động của chúng con.

Từ việc lắng nghe và hiệp thông với Chúa, xin sai chúng con đi như những người môn đệ thừa sai, biết mang Lời Chúa vào những hoàn cảnh cụ thể của đời sống bằng chính cách sống và trách nhiệm của mình. Xin cho chúng con trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận, dù thuận tiện hay không thuận tiện, để qua đời sống thường ngày, Lời Chúa tiếp tục sinh hoa kết quả vì vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Amen.

Jos Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *