Tái Sinh-Ý Nghĩa Và Sự Khai Mở
Trong Tin Mừng Gioan
TIN MỪNG:Ga 3,1- 8
1 Bấy giờ, trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. 2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người:
“Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.
3 Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.
4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?”
5 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.
6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. 7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.
8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.
SỐNG LỜI CHÚA
Tái sinh, nghe như tựa đề của một bài hát nổi tiếng gần đây. Nhưng thực ra, từ rất lâu vào thời Chúa Giêsu, đã có một cuộc tái sinh đặc biệt “sinh ra bởi nước và Thần Khí”, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan và vẫn còn được nhắc đến cho đến ngày nay.
Bài Tin Mừng thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Đây là một cuộc trò chuyện diễn ra trong đêm tối, nhưng lại mở ra con đường khai sáng cho những ai muốn bước vào Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không sinh lại bởi ơn trên.”
“Sinh lại” có nghĩa là tái sinh. Ông Nicôđêmô, một thủ lãnh người Do Thái, thuộc nhóm Phariseu, là một thầy dạy uy tín trong Do Thái giáo và là gương mẫu cho dân chúng. Dù hiểu biết sâu sắc về lề luật, ông vẫn mở lòng trước lời giảng dạy và những việc làm của Chúa Giêsu. Chính sự cởi mở này đã thôi thúc ông “tái khám phá niềm tin” qua cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu.
Qua cuộc đối thoại, Nicôđêmô dần hiểu rằng việc tái sinh không phải là sinh ra theo cách tự nhiên, mà là được sinh lại bởi Nước và Thánh Thần. Thoạt đầu, ông không khỏi ngạc nhiên và hoài nghi, bởi ông chỉ suy nghĩ theo lối nhìn của con người. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là nhờ cuộc trò chuyện với Chúa Giêsu, ông đã nhận ra con đường mới – con đường của sự sống Thần Khí. “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi Thần Khí sinh ra là Thần Khí.” Chính qua Nước và Thánh Thần, con người được biến đổi và trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô.
Lạy Chúa, con được sinh lại bởi Nước và Thánh Thần khi con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Trong Bí Tích này, con được dìm vào dòng nước để cùng chết với Đức Kitô, và khi trỗi dậy từ nước, con được tái sinh trong Ngài. Bí Tích Rửa Tội không chỉ diễn ra một lần mà còn ghi dấu thiêng liêng mãi mãi trong linh hồn con. Đây chính là nguồn suối ân sủng không bao giờ vơi cạn, nuôi dưỡng con để sống đúng phẩm giá của một Kitô hữu – người con thảo của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, sự sống của con trên trần gian này được hình thành nhờ cha mẹ và trong thánh ý của Chúa. Chính tình yêu của Ngài đã sinh lại con qua Bí Tích Rửa Tội và nuôi dưỡng con lớn mạnh bằng ơn của Chúa Thánh Thần. Tất cả đều là hồng ân nhưng không mà Chúa đã ban tặng.
Thế nhưng, qua năm tháng, con đã nhiều lần quên đi tình thương của Chúa trong cách đối xử với Ngài và với anh chị em. Chiếc áo tinh trắng của ngày đầu tiên trong đời Kitô hữu bị hoen ố dần qua năm tháng. Lời chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh bản thân con về những ân sủng mà con lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội. Xin giúp con ăn năn và quyết tâm trở về sống với Chúa., luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì dấu chứng con được “tái sinh” bởi Thần khí là không sợ hãi dư luận và chạy theo thói đời. Nhưng biết sống ngay chính, và luôn tiến lên trong cuộc đời mới.
Lạy Chúa Giêsu, Người đã mở ra cho chúng con con đường tái sinh trong Nước và Thánh Thần, để chúng con được trở nên con cái Thiên Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm nhường và biết đón nhận ơn tái sinh mỗi ngày, để con luôn sống trong tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin đồng hành với con trong từng bước đi, biến đổi con mỗi ngày nên giống Ngài hơn. Con tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Anna Trần Hương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Tái Sinh -Ý Nghĩa Và Sự Khai Mở Trong Tin Mừng Gioan
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 30/04/2025 – Sống Trong Ánh Sáng Của Sự Thật Và Tự Do
Ai Tín: Thân Mẫu Dì Anna Phạm Thị Thanh Phương
Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 29/04/2025 – Được Giương Cao Vì Tình Yêu
Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 28/04/2025 – Tái Sinh -Ý Nghĩa Và Sự Khai Mở Trong Tin Mừng Gioan