TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG
TIN MỪNG : Mt 24,42-51
42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
45 “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.
48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về”, 49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, 50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, 51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
SỐNG LỜI CHÚA
“Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42) Đoạn Tin Mừng mà Thánh Mátthêu kể lại hôm nay là lời cảnh tỉnh đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Người dùng hình ảnh người đầy tớ canh chừng đợi chủ trở về, để mời gọi mỗi người chúng con sống trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Trong chúng con vẫn còn nghĩ rằng “cánh chung” là một biến cố lớn lao, gắn với tận thế hay ngày phán xét toàn thể vũ trụ ( GLHTCG 2730). Điều đó đúng, nhưng Chúa Giêsu còn muốn nói đến một “giờ” cánh chung rất riêng: đó là giờ mỗi người sẽ ra trình diện trước mặt Chúa, bất kỳ lúc nào, bất kỳ cách nào. Điều quan trọng là: chúng con có sẵn sàng hay không?
Chúa Giêsu ví mình như ông chủ đi dự tiệc cưới, có thể trở về bất cứ lúc nào. Người đầy tớ khôn ngoan là người luôn tỉnh thức, trung tín, chu toàn bổn phận được giao, không mê ngủ, không lợi dụng sự vắng mặt của chủ để lười biếng hay buông thả. Đó là hình ảnh người quản lý trong Tin Mừng (x. Mt 24,45-51; Lc 12,42-46), người đầy tớ được giao trách nhiệm phân phát lương thực cho các gia nhân đúng lúc và đúng cách mà Chúa muốn. Khi chủ trở về mà thấy người quản lý vẫn trung tín chu toàn bổn phận, thì sẽ được trọng thưởng. Còn nếu người đó mê ngủ, buông xuôi hoặc lạm dụng quyền hành, thì sẽ bị luận phạt. Tỉnh thức chính là sống hết mình với hiện tại, với những công việc lớn nhỏ mỗi ngày, trong trách nhiệm, yêu thương và tôn trọng những người xung quanh.
Thánh Phaolô nói: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng con hãy từ bỏ những việc làm của đêm tối và mặc lấy khí giới của sự sáng” (Rm 13,12). Tỉnh thức không chỉ là một hành vi ý chí, mà còn là một thái độ sống thiêng liêng: luôn ở trong ân sủng, nhạy bén với tiếng Chúa, biết phân định điều gì là ý Ngài trong từng hoàn cảnh. Đây là ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, chính Ngài sẽ giúp chúng con nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa giữa muôn vàn lo toan, cám dỗ và bóng tối trong đời sống.
Một câu chuyện gần đây đủ để đánh động chúng con: “Tháng 6/2023, chiếc tàu Titan được thiết kế để thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy biển đã bất ngờ gặp sự cố và phát nổ ở độ sâu hơn 3.000m. Tất cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Mặc dù hành trình này từng được thực hiện thành công trước đó, nhưng chỉ một trục trặc nhỏ đã khiến mọi tính toán, kỹ thuật và hy vọng tan vỡ trong khoảnh khắc. Sự kiện này nhắc nhở chúng con rằng: cái chết hay những biến cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con người không thể kiểm soát mọi thứ, và điều chắc chắn duy nhất là sự bất định của tương lai. Từ đó, chúng con hiểu rằng tỉnh thức không chỉ dừng lại ở sự cảnh giác bên ngoài, mà là một thái độ sống nội tâm luôn hướng về Chúa, luôn sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa để có thể ra gặp Người bất cứ lúc nào. Giống như người đầy tớ luôn canh chừng chủ về, chúng con cũng được mời gọi sống mỗi ngày như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng, không phải để lo sợ, nhưng để sống trọn vẹn và yêu thương hơn trong từng việc nhỏ.
Tương tự, sóng thần tại Nhật Bản ngày 11/03/2011 đã cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, phá huỷ hàng trăm ngàn ngôi nhà. Không ai ngờ được một biến cố tàn khốc đến thế lại xảy ra giữa một đất nước tiên tiến và chuẩn bị kỹ lưỡng như Nhật. Những biến cố ấy cho thấy: tỉnh thức không phải là sống trong sợ hãi, mà là luôn ở trong tâm thế sẵn sàng gặp Chúa, dù Người đến qua một sự kiện lớn hay qua một biến cố nhỏ thường ngày.
Chúa Giêsu mời gọi chúng con tỉnh thức không chỉ để “lo cho mình”, mà còn là để sống như những người quản lý trung tín của ân sủng Thiên Chúa. Trong thời gian chờ đợi Chúa tỏ bày vinh quang của Ngài, mỗi người chúng con được trao trách nhiệm chia sẻ, phục vụ, nâng đỡ nhau. Là người quản lý của Chúa, chúng con không chỉ “giữ” mà phải phân phát, phải hành động vì tình yêu, để Danh Chúa được rạng rỡ qua đời sống của chúng ta. Tỉnh thức không có nghĩa là lo lắng đợi Chúa đến trong hoang mang, nhưng là sống một đời đầy đức tin, đầy yêu thương, và đầy hy vọng, như Mẹ Maria đã “xin vâng” cách sẵn sàng trong mọi biến cố của đời mình. “Ngày nào cũng là ngày trông đợi của tôi, ngày nào cũng là ngày sẵn sàng.” (Thánh Grégoire) Tỉnh thức không chỉ là một lần. Đó là một hành trình mỗi ngày, tỉnh thức trong cầu nguyện, trong công việc, trong các mối tương quan, … và nhất là trong đời sống thiêng liêng. Khi sống tỉnh thức như thế, chúng con sẽ luôn sẵn sàng cho ngày sau hết, và để người khác thấy, nhận ra Thiên Chúa đang đến gần qua chính đời sống của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa đã dạy con biết: Chúa sẽ đến bất ngờ. Ngày ấy có thể là lúc con nhắm mắt lìa đời, hoặc một biến cố bất ngờ Chúa gửi đến. Xin cho con đừng sợ hãi, nhưng luôn chuẩn bị tâm hồn, như người đầy tớ trung tín. Xin cho con sống tỉnh thức, chu toàn nhiệm vụ như thể đang phục vụ chính Chúa; sống bác ái như thể đang yêu mến Chúa trong tha nhân. Xin cho con mỗi ngày đều là một khởi đầu mới, sống trong hy vọng, trong tình yêu và luôn sẵn sàng như một món quà để dâng Chúa. Amen.
Teresa Ái Hân
Chia sẻ bài viết:
Youtube: TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025