XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Trong tiết học kỹ năng với chủ đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân”, dì Margaritta Bích Hà giúp các em học sinh hiểu rằng thương hiệu cá nhân không chỉ là hình ảnh bên ngoài, nhưng được hình thành từ những giá trị, phẩm chất và cách ứng xử trong đời sống hằng ngày.
Theo dì, thương hiệu cá nhân là những đặc điểm, tính cách nổi bật của một người, tạo nên dấu ấn riêng và giúp người khác ghi nhớ. Ở lứa tuổi 12–18, thương hiệu cá nhân được vun đắp từ những hành vi tích cực như giữ lời hứa, trung thực, biết lắng nghe, cư xử thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Từ những điều nhỏ bé ấy, các em dần tạo dựng được sự tin tưởng và thiện cảm nơi mọi người.

Đối với người trẻ Công giáo, những giá trị ấy còn được nuôi dưỡng từ đời sống đức tin. Dì Bích Hà mời gọi các em noi gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh trong cách sống và ứng xử. Việc siêng năng tham dự thánh lễ, sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể, học giáo lý, tham gia ca đoàn, cắm hoa nhà thờ, … giúp cho các em vừa phát triển đời sống đức tin vừa hình thành nhân cách và những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
![]() |
![]() |
![]() |
Những hành vi đi ngược lại gương mẫu của Chúa như nói lời thiếu yêu thương, chửi tục, đánh nhau, gian dối, không biết nhận lỗi, … sẽ làm tổn thương đến các mối tương quan và hình ảnh của chính mình. Vì thế, việc rèn luyện cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đặc biệt là trong cách sử dụng lời nói.
Dì Bích Hà nhấn mạnh rằng lời nói tuy vô hình nhưng có sức mạnh xây dựng hoặc làm tổn thương người khác. Chúa Giêsu dạy: “ Lòng có đầy thì miệng mới nói ra” (Lc 6, 45). Khi tâm hồn đầy yêu thương thì lời nói sẽ mang lại niềm vui, sự khích lệ và bình an. Còn khi trong lòng chất chứa những đau khổ, uất ức thì con người dễ buông ra những lời tiêu cực, làm tổn thương người khác và gây ra chia rẽ.

Từ đó, dì mời gọi các em nhận ra rằng mỗi người đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa và chính mình là món quà tốt đẹp Người trao ban. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là nói những lời tốt đẹp mà trước hết phải biết nuôi dưỡng một tâm hồn tốt đẹp. “Muốn nói lời tốt đẹp trước hết cần nuôi dưỡng một trái tim tốt đẹp” là thông điệp mà dì Bích Hà muốn gửi tới các em trong tiết học.
Bên cạnh đó, dì cũng giúp các em nhìn nhận những ảnh hưởng của môi trường sống. Gia đình, bạn bè, trường học, mạng xã hội và các nội dung trên Internet đều tác động đến cách suy nghĩ và ứng xử của người trẻ. Không ít bạn trẻ nghĩ rằng chửi thề là điều bình thường, giúp mình trở nên “ngầu” hơn, dễ hòa nhập với bạn bè hoặc là cách để giải tỏa cảm xúc khi tức giận.
Tuy nhiên, trong ánh sáng đức tin Kitô giáo, lời nói không chỉ phản ánh đời sống nội tâm mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với Thiên Chúa và tha nhân. Những lời xúc phạm đến Thiên Chúa là đi ngược với nhân đức thờ phượng; những lời rủa xả, chửi mắng người khác làm tổn thương đức bác ái; còn những lời tục tĩu, dung tục liên quan đến tình dục làm tổn hại đến đức khiết tịnh. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi sử dụng lời nói để xây dựng và yêu thương, chứ không phải để xúc phạm hay hạ thấp người khác.

Điều đáng lo không chỉ là những lời nói thiếu văn hóa, mà còn là khi các em không còn nhận ra chúng đang làm tổn thương người khác và chính mình. Vì thế, hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân vì thế được bắt đầu từ việc rất giản dị: sống thân thiện, giúp đỡ người khác, hòa đồng, vâng lời cha mẹ và trở thành người Kitô hữu tốt qua việc đi lễ, cầu nguyện để đời sống luôn được nuôi dưỡng trong Chúa. Khi biết thay những lời tiêu cực bằng lời động viên, cảm thông và khích lệ, các em sẽ góp phần xây dựng những mối tương quan tốt đẹp và để lại hình ảnh đẹp nơi mọi người.
Hiền lành, biết nhường nhịn không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là sức mạnh của người biết làm chủ bản thân. Một lời nói yêu thương có thể xoa dịu một trái tim, hàn gắn một mối quan hệ và gieo điều tốt đẹp nơi những người xung quanh.

Khép lại buổi chia sẻ, dì Margaritta Bích Hà gửi đến các em một thông điệp ngắn gọn nhưng ý nghĩa: “Nói lời đẹp – sống lời đẹp. Bỏ chửi tục – thêm dễ thương”. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về cách sử dụng lời nói, mà cũng là lời mời gọi mỗi em biết lựa chọn những lời nói chân thành, trong sáng và yêu thương, các em sẽ góp phần xây dựng những mối tương quan tốt đẹp, đồng thời trở thành những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa đời thường.
Team ML
Chia sẻ bài viết:
Fanpage: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm




Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8