Được Giương Cao Vì Tình Yêu
TIN MỪNG: Ga 3,7b-15
7b Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”
9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?” 10 Đức Giê-su đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy! 11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.
12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được?” 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.
14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
SỐNG LỜI CHÚA
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, làm nổi bật ý nghĩa của việc “được sinh ra bởi ơn trên” (x. Ga 3,7b), tức là được tái sinh qua Bí tích Rửa tội. Qua phép Thánh tẩy, người Kitô hữu được trở thành con cái Thiên Chúa, được tha thứ tội nguyên tổ và trở nên thành viên của Giáo hội. Là con cái Chúa, người tín hữu được mời gọi sống gắn bó với Ngài, tin tưởng phó thác và thực hiện sứ mạng làm chứng cho Chúa bằng lối sống yêu thương, hiệp nhất và khiêm nhường.
Như thế, để được vào Nước Thiên Chúa, con người không chỉ cần sinh ra một lần trong thân xác, mà còn phải được tái sinh nhờ Thánh Thần, nghĩa là để cho Chúa Thánh Thần biến đổi từ bên trong, để sống đời sống mới trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Dù vô hình, Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng hoạt động cách âm thầm nhưng mãnh liệt trong những ai biết mở lòng đón nhận. Chính nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, con người được dẫn vào mối hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng từ trời xuống, Đấng duy nhất mặc khải trọn vẹn con đường đưa nhân loại trở về với Thiên Chúa.
“Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (x Ga 3, 13-15)
Tình yêu cứu độ ấy được thể hiện cách tuyệt đối khi Đức Giêsu tự hiến thân trên thập giá. Việc Người bị giương cao không chỉ là đỉnh điểm của khổ đau, mà còn là cao điểm của tình yêu. Từ trên cây thập giá, Chúa Giêsu ôm lấy tội lỗi nhân loại và trao ban sự sống mới cho những ai tin vào Người. Hình ảnh này đã được loan báo từ xưa, khi ông Mô-sê giương cao con rắn đồng trong sa mạc: dân Do Thái bị rắn độc cắn, ai nhìn lên con rắn ấy với lòng tin thì được chữa lành. Cũng vậy, Chúa Giêsu được giương cao để trở thành nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, để ai tin vào Người thì được tha thứ, được sống đời sống thần linh và được dẫn vào sự sống đời đời
Thế nhưng, niềm tin ấy không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một hành trình tín thác trọn vẹn, một chọn lựa dấn thân mỗi ngày. Giữa những bất ổn, thất vọng, cô đơn, bệnh tật, hay cả những sa mạc đức tin của thời đại hôm nay, con được mời gọi hướng nhìn lên Thánh Giá, không phải như nhìn vào biểu tượng của đau khổ, mà là nơi phát xuất niềm hy vọng và sự sống. Thập giá Chúa Giêsu là nơi chữa lành nỗi khát khao được yêu thương và cứu độ nơi mỗi con người.
Khi chiêm ngắm Thánh Giá, con thấy Đức Kitô Đấng chịu-đóng-đinh vì yêu. Con tin vào Đấng đã bị giương cao không phải chỉ bằng lời miệng, mà bằng chính đời sống mỗi ngày: biết yêu thương khi con bị tổn thương, biết tha thứ khi bị xúc phạm, biết phục vụ trong âm thầm và vẫn hy vọng ngay cả khi mọi sự tưởng như vô vọng. Chính trong sự trung thành nhỏ bé ấy, con tin rằng mình đang trở nên một chứng nhân sống động cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Hơn thế nữa, như Chúa Giêsu được giương cao để kéo mọi người về với Thiên Chúa, con cũng được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu và hy vọng giữa đời. Giữa một thế giới đầy chia rẽ, lạnh lùng và mất định hướng, đời sống con cần được thấm nhuần tình yêu Thập Giá, sẽ trở thành ánh sáng nhỏ bé soi rọi những tâm hồn tăm tối, một tia hy vọng giữa đêm dài của thất vọng và đau thương. Sống đức tin không phải để ẩn mình, mà để tỏa lan. Không phải để giữ cho riêng mình, mà để trao ban như chính Chúa đã trao ban.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh,
Con cảm tạ Chúa vì đã từ trời xuống, chấp nhận bị giương cao trên Thánh Giá để cứu độ con. Xin cho con luôn biết hướng về Thánh Giá với một đức tin kiên vững và một tình yêu tận hiến. Nguyện xin cho cuộc đời con, từng ngày nhỏ bé, từng hành động âm thầm, trở nên một phản chiếu trung thực của tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại. Và xin cho con, trong mọi hoàn cảnh, luôn can đảm sống trọn ơn gọi Kitô hữu giữa thế giới hôm nay. Amen.
Maria Huyền Trang
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Được Giương Cao Vì Tình Yêu
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 30/04/2025 – Sống Trong Ánh Sáng Của Sự Thật Và Tự Do
Ai Tín: Thân Mẫu Dì Anna Phạm Thị Thanh Phương
Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 29/04/2025 – Được Giương Cao Vì Tình Yêu
Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 28/04/2025 – Tái Sinh -Ý Nghĩa Và Sự Khai Mở Trong Tin Mừng Gioan