Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai?
TIN MỪNG: Mt 16,13-19
13 Một hôm, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”
15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
SỐNG LỜI CHÚA
Trong ngày mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, thánh sử Matthêu thậut lại trong Tin Mừng lời Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Giữa những lời đồn đoán, giữa dư luận ồn ào khen chê, Chúa Giêsu mời gọi các ông tuyên xưng từ chính lòng tin của mình, một đức tin đến từ mạc khải và sự gắn bó cá vị: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Lòi Tuyên xưng của thánh Phêrô là hoa quả của một tâm hồn khiêm tốn mở ra cho ân sủng Thiên Chúa mạc khải và dẫn lối. Chính lời tuyên xưng này đã làm nên căn tính và sứ mạng của ông: trở thành “Tảng Đá”, nền tảng Hội Thánh, và được trao chìa khóa Nước Trời. Trong Phêrô, chúng con chiêm ngắm một mẫu gương đức tin sống động, không trốn tránh yếu đuối, nhưng biết phó thác vào ánh nhìn đầy yêu thương của Thầy Giêsu, nhất là sau những thất bại cay đắng.
Cùng với Phêrô, thánh Phaolô cũng là một chứng nhân của đức tin mãnh liệt: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đức tin của ngài là một hành trình hoán cải và trung tín, là một ngọn lửa bền bỉ giữa bách hại và gian truân, không ngừng cháy lên trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Gương sáng ấy vẫn là lời mời gọi tha thiết dành cho mỗi người tín hữu hôm nay: hãy để Đức Kitô sống trong mỗi người chúng con, hành động qua chúng con và yêu thương thế giới qua chính đời sống hằng ngày của chúng con.
Chúa Giêsu không ngừng hỏi mỗi người: “Còn con, con bảo Thầy là ai?”. Đây không chỉ là một câu hỏi mang tính thần học, nhưng là một lời đánh động, giúp chúng con nhìn lại tương quan giữa bản thân và Thiên Chúa. Đức tin là mối tương quan sống động với Đức Kitô Hằng Sống, Người luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ chúng con trong từng bước đi đời thường; nơi đó, các chân lý được sống chứ không chỉ là sự thừa nhận.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả thật đẹp trong Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” (Evangelii Gaudium, 2014): “Đức tin có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta, rằng Ngài sống, có thể can thiệp, không bỏ rơi ta, và có thể rút ra điều tốt lành từ sự dữ” (số 278). Đó là đức tin có sức đổi đời, như Phêrô đã dám bước ra khỏi thuyền để đi trên mặt nước (x. Mt 14,28–29), như Phaolô đã chấp nhận bị giam cầm để Tin Mừng được rao giảng.
Ngày nay, giữa biết bao thách đố của xã hội, sự phân tán, lao động vất vả, khủng hoảng gia đình, làn sóng di cư, chủ nghĩa cá nhân… người Kitô hữu càng được mời gọi sống đức tin một cách can đảm, sáng tạo và đầy hy vọng. Chúng con được mời gọi trở nên ánh sáng giữa đêm tối, men trong lòng xã hội, là chứng tá cho tình yêu và công lý của Thiên Chúa. Như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng nói: “Chứng tá không đủ, nếu không đi kèm một lời loan báo rõ ràng về Đức Kitô” (Evangelii Nuntiandi, số 22).
Nguồn sức mạnh cho hành trình đức tin ấy chính là Thánh Thể. Nơi đây, Chúa Giêsu hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Đức Bênêđictô XVI đã trình bày trong Tông Huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục “Bí Tích Tình Yêu”: “Phép Thánh Thể chí thánh chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội, đó chính là Chúa Kitô” (Sacramentum Caritatis, số 1). Việc tham dự Thánh Lễ không chỉ là bổn phận, mà còn là cội nguồn của tự do và sức sống Kitô giáo, nơi người tín hữu được Lời Chúa soi sáng, Thánh Thể nuôi dưỡng, và cộng đoàn nâng đỡ (x. số 64).
Trong thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, mỗi người chúng con được mời gọi đặt lại câu hỏi cốt lõi: “Chúa là ai đối với con? Và con là ai trong ánh mắt yêu thương của Chúa?”. Những giây phút ấy sẽ giúp chúng con khám phá lại căn tính đức tin, sứ mạng và ý nghĩa đời mình, để rồi nên can trường như thánh Phaolô và thốt lên rằng: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin”.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống lời tuyên xưng đức tin không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời. Xin cho con, qua gương hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, được sống một đức tin cá vị, đức tin sáng suốt và can đảm giữa trần thế hôm nay. Amen.
Lucia Phạm Luyến
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai?
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chủ Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C-Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ- 29/06/2025 – Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai?
HÀNH TRÌNH SÁNH BƯỚC CÙNG GIÊSU 2
Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 28/06/2025 – Mẹ Maria: Người Hành Hương Trong Đức Tin và Tình Yêu
Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 27/06/2025 – Thánh Tâm Chúa Giêsu Trào Tràn Lòng Thương Xót