Phụng sự Chúa trong mọi sự
TIN MỪNG: Ga 1,47-51
47Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.”
48Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”
49Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” 50Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”
51Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
SỐNG LỜI CHÚA
Hôm nay trong ngày mừng kính ba vị tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, chúng con chiêm ngắm mẫu gương của các ngài luôn chuyên tâm chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao. Những thiên thần đã và đang, hoàn toàn “lo việc Chúa”, để cộng tác vào kế hoạch cứu độ trong suốt dòng lịch sử cho đến ngày nay. Chính Đức Giêsu đã nhắc đến các ngài trong cuộc trò chuyện với ông Nathanael, như Tin Mừng thuật lại: “Người ta sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên Thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người.”( (x. Ga 1,51). Có lẽ công việc của các thiên thần chắc là rất nhiều, nên Đức Giê-su mới phác họa hình ảnh sự hiện diện và phục vụ liên lỉ như thế. Mọi công việc của các Thiên Thần thực hiện đều nhằm phụng sự Thiên Chúa, đồng thời giúp cho mọi người ý thức hồng ân đã và đang lãnh nhận từ Ngài. Nhờ vậy, con người được mời gọi cộng tác với nhau để tiếp tục công việc cũng như kế hoạch mà Chúa đã vạch ra cho từng người. Qua sự cộng tác ấy, mọi người nhận biết Thiên Chúa rõ hơn trong đời sống của các con cái Ngài và thế giới cũng ngày càng hoàn thiện hơn trong tình yêu thương.
Là một Ki-tô hữu, đồng thời cũng là môn đệ của Chúa, chúng con cũng được mời gọi “cùng lo việc Chúa”. Chúng con ý thức rằng “việc Chúa” là tất cả những gì phát xuất từ tình yêu và dẫn đưa về Nước Trời: từ một lời cầu nguyện âm thầm, một hy sinh nhỏ bé, cho đến một sứ mạng lớn lao trong Hội Thánh. Thế nhưng, con đã thật sự chú tâm khi thi hành những điều Chúa truyền dạy và những công việc Ngài trao phó chưa? Hay con vẫn còn mải mê với những thú vui trần gian, làm theo ý thích: thích thì làm không thích thì bỏ dở. Thậm chí có khi con đã bỏ phí những khả năng Chúa ban, để phục vụ cho sứ vụ Ngài trao. Vậy mà, con lại than trách Chúa không còn đoái hoài đến mình.. Con đâu ngờ rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ bất công với bất cứ ai. Điều quan trọng là con có nhận ra những ân huệ mà Chúa vẫn hằng trao ban cho mình từng phút từng giây không? Con được mời gọi cùng lo việc Chúa, biết tận dụng những ân ban ấy để cộng tác trong các công việc Chúa trao, với tinh thần chia sẻ trách nhiệm và hiệp thông cùng các thiên thần cũng như mọi người. Nhờ vậy, những công việc mà con đảm nhận sẽ trở nên nhịp cầu góp phần xây dựng công trình cứu độ mà Chúa muốn tiếp tục tại trần gian này. Không chỉ có thế, hình ảnh Thiên Chúa tình yêu cũng sẽ được nhiều người nhận biết hơn. Nhờ đó, họ có thể bước theo Chúa giữa một thế giới đầy rối ren, nơi con người dễ đánh mất niềm tin và chùn bước trên hành trình.
Chúng con bắt đầu lối sống “Cùng lo việc Chúa” chính là sống trong niềm hiệp thông và trách nhiệm. Mỗi khi chúng con biết đặt ưu tiên cho việc Chúa, thì cuộc đời chúng con được lấp đầy bởi ý nghĩa, niềm vui và bình an. Khi đó, dù là lời kinh nhỏ bé, một việc bổn phận thường ngày, hay một sứ mạng lớn lao, tất cả đều trở thành một phần trong công trình cứu độ mà Thiên Chúa đang tiếp tục thực hiện trên trần gian. Cùng với các thiên thần và mọi anh chị em, chúng con được mời gọi để làm cho “việc Chúa” được lan rộng và Nước Trời lớn lên ngay trong môi trường sống của mình. Chính lúc ấy, hình ảnh một Thiên Chúa yêu thương sẽ ngày càng sáng tỏ, để thế giới hôm nay thêm hy vọng, thêm bình an, thêm tình huynh đệ.
Lạy Chúa xin cho con nhận ra và trân trọng mọi ân ban mà Chúa ban cho con. Xin cho con đừng ngại khó khăn khi thi hành bổn phận, nhưng biết kiên trì cùng lo việc Chúa đến cùng, chứ không chỉ làm theo ý thích nhất thời. Với thân phận mỏng giòn và yếu đuối, xin nâng đỡ và thêm sức cho con, để con vững bước theo Chúa và chu toàn sứ vụ Ngài trao phó. Amen.
HẠT NẮNG
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Phụng sự Chúa trong mọi sự
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi