THEO CHÚA LÊN ĐƯỜNG
TIN MỪNG: Mt 8, 18-22
18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
20 Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”
22 Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng kể câu chuyện khi Đức Giêsu đang cùng các môn đệ chuẩn bị sang bờ bên kia hồ, có hai người tiến đến với Người. Người thứ nhất là một kinh sư, anh rất hiểu biết về Lề Luật. Anh ta háo hức nói: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!” Tưởng chừng như Đức Giêsu sẽ khen ngợi hay mời gọi ngay, nhưng Người lại trả lời một cách rất thật: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Nghĩa là: theo Chúa không phải để tìm an nhàn hay bảo đảm cho bản thân, mà là chấp nhận một cuộc sống không ổn định, đầy hy sinh. Người thứ hai thì đã là môn đệ của Chúa. Anh xin phép về nhà chôn cất cha trước rồi sẽ theo. Nhưng Đức Giêsu bảo anh: “Anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Một lời mời gọi dứt khoát, ưu tiên chọn Chúa trên hết, kể cả những chuyện hệ trọng như việc gia đình.
Lời đáp ấy không chỉ là một lời cảnh báo, nhưng là một lời mời của ơn gọi: đi theo Chúa là dấn thân vào một cuộc sống bấp bênh trong cái nhìn trần gian, nhưng lại đầy vững chắc trong ánh sáng đức tin. Đức Giêsu không tìm cách thuyết phục ai bằng sự bảo đảm về tiện nghi hay an toàn; trái lại, Ngài mời gọi họ bước vào hành trình từ bỏ triệt để, từ bỏ cả những nhu cầu căn bản nhất, cả sự gắn bó tự nhiên với gia đình, để thuộc trọn về Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi nếu muốn trở thành người môn đệ đích thực thì hãy thoát ra khỏi não trạng “theo Chúa để được gì”, để sống một đức tin không dựa trên lợi ích, nhưng dựa trên tình yêu triệt để: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.” (Đnl 6,5). Tình yêu đó là nền tảng của ơn gọi và chính tình yêu ấy mới đủ sức nâng đỡ người môn đệ vượt qua mọi mất mát, thiệt thòi và đơn côi trên hành trình sứ vụ.
Lạy Chúa, giữa biết bao chọn lựa của cuộc sống, con cũng từng do dự, từng phân vân trước lời mời gọi đi theo Chúa. Đường theo Chúa chẳng rải đầy hoa hồng, nhưng là con đường thập giá, nơi con có thể mất tất cả trong mắt thế gian, nhưng lại tìm thấy chính mình trong trái tim Chúa. Có những ngày con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, êm đềm, ít rủi ro. Nhưng con biết, ơn gọi làm môn đệ không phải là sống bình yên giữa thế gian, mà là can đảm bước đi trong sự quan phòng của Thiên Chúa; Đấng không hứa cho con chỗ tựa đầu, nhưng hứa cho con một chốn vĩnh cửu trong trái tim Ngài.
Lạy Chúa, xin dạy con biết chọn Chúa mỗi ngày, không vì phần thưởng, không vì danh dự, mà chỉ vì con nhận ra: chỉ nơi Chúa, linh hồn con mới được nghỉ ngơi. Xin cho con dám bỏ lại sau lưng mọi gánh nặng, mọi quyến luyến không cần thiết để sống tự do trong Thần Khí. Và nhất là, xin cho con bước theo Chúa không bằng cảm xúc nhất thời, nhưng bằng lòng trung tín của một trái tim đã được chinh phục. Giữa muôn vàn âm thanh xao động, xin dành cho con một góc thinh lặng để lắng nghe tiếng Ngài. Giữa bao lời mời gọi hấp dẫn của trần gian, xin cho con chỉ say mê tiếng gọi của Tình Yêu. Và khi con yếu đuối, xin nhắc con nhớ rằng: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ.” (Mt 10,22). Amen.
Maria Điệp An
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THEO CHÚA LÊN ĐƯỜNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Lời Tạ Ơn – Hồng Ân Vĩnh Khấn 30/06/2025
Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 30/06/2025 – THEO CHÚA LÊN ĐƯỜNG
Chủ Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C-Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ- 29/06/2025 – Còn Anh Em, Anh Em Bảo Thầy Là Ai?
HÀNH TRÌNH SÁNH BƯỚC CÙNG GIÊSU 2