Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 31/05/2025 – Lên Đường

lên đường

Lên Đường

 

TIN MỪNG: Lc 1, 39-56

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.

40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét.

41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần.

42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.

45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Ma-ri-a vội vã lên đường thăm viếng bà Ê-li-sa-bét (Lc 1, 39-56). Cuộc thăm viếng này không chỉ đơn thuần là một hành động thăm hỏi thân tình, mà còn là một biểu tượng sống động cho sứ mạng “lên đường” của người môn đệ Chúa Kitô: dám ra khỏi chính mình để đến với tha nhân trong tình yêu và phục vụ. Việc Mẹ “vội vã đi” không phải vì lo âu, nhưng là biểu hiện của tình yêu nồng cháy, không trì hoãn, của một tâm hồn đầy ơn Chúa và luôn sẵn sàng đem Chúa đến cho người khác.

Hình ảnh Đức Ma-ri-a lên đường là một biểu tượng đẹp và mạnh mẽ cho hành trình truyền giáo của người Kitô hữu hôm nay. Trong Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn đều được mời gọi để trở thành một môn đệ truyền giáo… ra khỏi vùng tiện nghi của mình để đến với tất cả các vùng ‘ngoại biên’ đang cần ánh sáng của Tin Mừng.” (Evangelii Gaudium, số 20).

Chúng con đang sống trong một thế giới hiện đại, nơi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của công nghệ, tiện nghi, và chủ nghĩa cá nhân. Cám dỗ của sự ổn định và an toàn dễ khiến ta sống thu mình, ngại dấn thân, và chỉ lo cho hạnh phúc bản thân. Nhưng lời mời gọi của Chúa vẫn luôn vang vọng: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Sứ mạng ấy không chỉ dành cho những nhà truyền giáo chuyên nghiệp, mà là trách nhiệm của mọi Kitô hữu. Bởi vì đã gặp gỡ Chúa rồi, thì không thể giữ Người lại cho riêng mình[1].

Lên đường hôm nay có thể không phải là rời bỏ quê hương để đến nơi xa xôi, mà là rời bỏ những “vùng an toàn” trong tâm hồn: sự ích kỷ, thái độ dửng dưng, lối sống khép kín, để dám bước đến với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, hay sống trong những hoàn cảnh bấp bênh. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Giáo hội được kêu gọi ra đi khỏi chính mình và đến với những vùng ngoại biên, không chỉ là ngoại biên địa lý, mà còn là ngoại biên hiện sinh: nơi đau khổ, nơi cô đơn, nơi mất niềm tin.” (Evangelii Gaudium, số 20)

Chúng con được mời gọi trở nên giống Mẹ Maria: lên đường trong âm thầm, không phô trương, mang Chúa đến bằng sự hiện diện yêu thương, bằng phục vụ cụ thể, và bằng niềm vui nội tâm. Cuộc thăm viếng của Mẹ đã làm cho thai nhi trong lòng bà Ê-li-sa-bét nhảy mừng, và bà Ê-li-sa-bét được đầy tràn Thánh Thần. Đây chính là hiệu quả của một người môn đệ chân thật: hiện diện ở đâu, thì nơi đó lan tỏa niềm vui, sự sống, và ơn Chúa.

Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Không phải ai trong chúng con cũng có thể làm những việc lớn lao, nhưng chúng con có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao.” Lên đường phục vụ hôm nay có thể là một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự lắng nghe chân thành, hay một hành động chia sẻ nhỏ bé dành cho người bên cạnh.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy chúng con biết sẵn sàng lên đường, như Mẹ đã làm. Xin giúp chúng con thoát khỏi lối sống khép kín, để dám sống với và sống cho người khác. Xin cho chúng con trở nên những môn đệ truyền giáo trong chính môi trường sống hàng ngày: gia đình, trường học, nơi làm việc, và cộng đoàn. Và xin cho con biết noi gương Mẹ, luôn mang Chúa trong lòng, để bất cứ nơi nào con đến, cũng là nơi Chúa được hiện diện. Amen.

Têrêsa Quỳnh Trâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Lên Đường

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *