• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 31/05/2026 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM A – THIÊN CHÚA BA NGÔI: TÌNH YÊU HIỆP NHẤT-Ga 3, 16-18

31/05/2026 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM A – THIÊN CHÚA BA NGÔI: TÌNH YÊU HIỆP NHẤT-Ga 3, 16-18

110 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
THIÊN CHÚA BA NGÔI: TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM A
THIÊN CHÚA BA NGÔI: TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

LỜI CHÚA (Ga 3, 16-18)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

SỐNG LỜI CHÚA

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải về bản chất của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu trao ban đến tận cùng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Chúa Cha yêu thế gian và trao ban chính Con Một cho thế gian – Người Con duy nhất và là tình yêu của Ngài – Ngài trao đi Người Con này, cũng là trao đi tất cả. Chúa Giêsu là Đấng vì yêu mà vâng lời Cha và trao hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Chúa Thánh Thần là Đấng thông ban tình yêu của Thiên Chúa đến với con người, và làm cho con người tin vào Chúa Giêsu. Như vậy, lời mặc khải này cho thấy công trình cứu độ là công trình được thực hiện từ tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi. Đó là tình yêu tròn đầy, và trao ban tròn đầy cho nhân loại.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm Kitô giáo khó hiểu và khó suy tư nhất. Làm sao chỉ một Chúa lại có Ba Ngôi riêng biệt? Đó là một sự hiệp thông tuyệt đối, nơi mỗi Ngôi vị luôn hướng về Ngôi vị khác trong tình yêu tự hiến. Chúa Cha không sống cho chính mình nhưng cho Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cũng vậy, Chúa Con không sống cho chính mình, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Cha. Và Chúa Thánh Thần là tình yêu hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Lạy Chúa, con tin rằng điều bất hạnh nhất đời con, không phải là con không thể hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi, mà là con không nhận ra Thiên Chúa Ba Ngôi luôn yêu con trong từng phút giây cuộc sống. Ngày con được rửa tội, Chúa mời gọi con bước vào đời sống hiệp thông với Ba Ngôi: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

Đồng thời, Chúa cũng mong muốn chúng con sống hiệp nhất với anh chị em mình, trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn tu trì và những nơi mà con hiện diện. Để được như vậy, mỗi Kitô hữu phải là người chủ động sống tinh thần hiệp nhất. Chúng con không chỉ sống cho riêng mình nhưng sống với nhau, nhờ nhau và cho nhau. Một lối sống phục vụ, yêu thương, luôn nghĩ và luôn mong những điều tốt đẹp cho người khác.

 Qua cuộc sống quanh con, Chúa vẫn cho con thấy sức mạnh kỳ diệu của sự hiệp nhất. Nhiều lần, nhìn đàn kiến đi, con tự hỏi: Sao đường đời không dễ thương như đường kiến đi? Con đường kiến đi luôn trật tự và gắn bó, con đường người đi lại đầy chia rẽ và ích kỷ. Những con kiến vô cùng nhỏ bé nhưng lại có thể mang lấy sức nặng gấp trăm lần trọng lượng cơ thể nó. Nếu như tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội ý thức rằng, mình đang sống trong mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi, và có bổn phận sống hiệp nhất với anh chị em; thì thế giới hôm nay sẽ bình an và hạnh phúc biết bao. Và hơn nữa, chúng con sẽ trở thành dấu chỉ để muôn dân nhận biết Thiên Chúa Ba Ngôi, như lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19). Và đó cũng là chúng con đang nói cho thế giới hôm nay về Thiên Chúa Ba Ngôi một cách thiết thực và dễ hiểu nhất.

Hôm nay, thế giới vẫn còn chiến tranh, hận thù và biết bao mối tương quan bị đổ vỡ; vì con người chỉ lo tìm lợi ích cho riêng mình mà quên đi hạnh phúc của tha nhân. Nhiều thập kỷ qua, Kitô Hữu trên thế giới vẫn chưa hiệp nhất với nhau vì còn nhiều khác biệt, chia rẽ và thiếu bác ái. Sự hiệp nhất và yêu thương trong thế giới hôm nay, vẫn chỉ là ước mơ của bao tâm hồn.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa là Đấng Chí Thánh đã yêu thương con hết tình, xin cho con luôn giữ Ngài trong trái tim con, và đặt Ngài lên trên mọi sự chọn lựa. Lạy Chúa, Ngài là tình yêu và nguồn mạch của mọi sự hiệp nhất. Xin cho con biết sống gắn bó mật thiết với Chúa mỗi ngày hơn, đồng thời biết yêu thương và hiệp nhất với anh chị em; để cho thế giới nhận ra tình yêu của Ngài. Amen.

Maria Minh Hồng

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THIÊN CHÚA BA NGÔI: TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *