Hạ Mình Để Được Chúa Nâng Lên
TIN MỪNG Lc 14, 1.7-14
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng:‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.
11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
SỐNG LỜI CHÚA
Khiêm tốn là nét duyên thầm kín của người Kitô hữu trước mặt Chúa. Người khiêm tốn không cần tô vẽ bản thân, , vì họ để chính ánh sáng và tình yêu Chúa tỏa rạng qua cuộc sống mình. Họ nhận ra sự yếu đuối, lệ thuộc cùa mình trước Thiên Chúa, biết đẵt Ngài ở trung tâm và phó thác mọi sự trong Ngài. Trái tim biết khiêm tốn luôn sống thật, yêu thương thật, phục vụ thật,… và chính điều ấy làm đẹp lòng Chúa.Trước mặt Thiên Chúa, con người chỉ là thụ tạo trước Đấng Tạo Hoá, là kẻ giới hạn trước Đấng Vô Hạn, là tội nhân trước Đấng Chí Thánh. Ai tự cho mình là thánh thiện, người đó thật ảo tưởng. Khi con cứ nằng nặc đòi Chúa ban ơn theo ý riêng, là lúc con quên thân phận thụ tạo nhỏ bé trong tay Ngài. Lòng tự cao khiến con xa cách tình thương Chúa, như người Biệt phái lên Đền Thờ kể lể công trạng và xem thường anh em, nên chẳng được Chúa đoái nhìn
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhân dịp dự tiệc tại nhà một thủ lãnh Biệt phái. Người nhận thấy khách dự tranh nhau chọn chỗ nhất. Ở các bữa tiệc long trọng, người Do Thái, thường vị trí “chỗ nhất” là gần chủ tiệc hoặc ở bên phải, bên trái người chủ, tượng trưng cho danh dự. Những chỗ này thường được “mặc định” dành cho khách quý. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có bảng sắp xếp trước; nếu không được chỉ định rõ, khách thường tự chọn, và điều này dễ gây ra chuyện “tranh nhau chỗ nhất” như Tin Mừng Luca kể. chọn chỗ cao hơn sẽ được coi là người đáng kính, và điều đó được xem như thước đo vinh dự. Từ thực tế này, Chúa Giêsu đã khéo léo dạy một bài học: hãy chọn chỗ cuối, để khi chủ nhà mời lên chỗ cao hơn, ta được vinh dự trước mọi người; ngược lại, nếu phải nhường chỗ, sẽ thật xấu hổ. Và Người kết luận: “Ai nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên.” (Lc 14,11) . Giáo huấn của Sách Huấn Ca dạy: “Càng khiêm tốn, con càng cao cả, và con sẽ được Chúa ủng hộ” (Hc 3,19-20). Khiêm tốn là sống trong sự thật, nhận ra mình là tội nhân, mọi sự mình có đều do hồng ân Chúa ban. Người khiêm nhường không tự ti hay thất vọng, nhưng mở lòng đón nhận ơn Chúa, sống phó thác và cậy trông. Mẹ Maria nên như mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm nhường,: Mẹ nhận mình là “nữ tỳ của Chúa” và hoàn toàn để Thiên Chúa dẫn dắt đời mình. Chính sự hạ mình ấy đã đưa Mẹ vào chương trình cứu độ, trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế và được muôn thế hệ tôn vinh. Sống khiêm tốn không làm ta nhỏ bé đi, nhưng mở ra cho ta con đường được Chúa nâng lên.
Chúa Giêsu kể dụ ngôn về bữa tiệc, mở rộng sang một ý nghĩa khác: bữa tiệc Nước Trời, nơi không loại trừ ai, nhất là những người nghèo, tàn tật, đui mù, què quặt. Được mời vào tiệc Nước Trời không chỉ là lời hứa cho tương lai, nhưng còn là sứ mạng hôm nay; cùng Chúa xây dựng nên cộng đoàn yêu thương ngay giữa trần gian, bằng tâm tình phục vụ, khiêm nhường, sẵn sàng cuối xuống như Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Khi thiếu khiêm tốn và yêu thương, con người dễ gieo bất hòa, chia rẽ, thậm chí gây nên chiến tranh. Trái lại, khiêm nhường mở lối cho bình an. Thánh lễ là hình ảnh sống động của tiệc cưới Nước Trời. Chúa Giêsu tự hạ, trở nên của lễ, đổ máu trên Thập Giá, và trở thành lương thực nuôi sống chúng con . Khi rước Chúa, chúng con được mời gọi sống tâm tình yêu thương và phục vụ như Ngài.
Thánh Phaolo đã diễn tả mầu nhiệm này:“Đức Giêsu vốn là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình, mang thân phận tôi tớ, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,6-8). Như cây lúa chín trĩu hạt cúi mình dâng hiến cho đời, người khiêm nhường cũng cúi xuống để trao ban và phục vụ. Ai chọn lối sống khiêm nhường cũng vậy, biết cúi xuống để yêu thương và phục vụ. Ngược lại, kiêu ngạo đã khiến con người thuở ban đầu đánh mất tình nghĩa với Chúa.
Khiêm tốn là chọn “chỗ cuối” trong đời thường: sẵn sàng nhường nhịn, tôn trọng và nâng đỡ người khác. Khi con biết lắng nghe trước khi nói, nhận phần khó thay vì tranh phần hơn. Khiêm tốn là âm thầm phục vụ, không tìm danh dự cho mình, tin rằng Chúa thấy mọi điều chúng con làm trong kín đáo. Sự khiêm tốn thể hiện qua thái độ bình an khi được khen hay bị chê, vì lòng chúng con đặt nơi Chúa, không nơi ý kiến người đời. Sống khiêm tốn thật giúp chúng con luôn phó thác, để Chúa được tôn vinh qua mọi việc mà con phụng sự. Sống như thế, chúng con vừa được bình an nội tâm, vừa trở nên dấu chỉ tình yêu Chúa giữa đời.
Lạy Chúa, xin dạy con biết chọn “chỗ cuối” trong đời sống hằng ngày, biết âm thầm yêu thương và phục vụ. Xin giữ lòng con khiêm tốn, phó thác để mọi vinh quang thuộc về Chúa. Amen
Mar Mộc Thiên
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Hạ Mình Để Được Chúa Nâng Lên
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025