Khao Khát Và Tìm Gặp Đấng Hằng Sống
TIN MỪNG: Ga 6, 22-29
22 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi.
23 Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.
25 Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ ?” 26 Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.
27 Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.
28 Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa ?” 29 Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong chương 6 Tin Mừng Gioan, thánh sử mô tả một hình ảnh sống động: dân chúng kéo nhau đi tìm Chúa Giêsu. Không phải để thỏa mãn sự tò mò hay đơn giản vì Ngài vừa làm một phép lạ nuôi đám đông no nê, mà sâu xa hơn, đó là dấu chỉ của một khát vọng chân thành: tìm kiếm chân lý và ý nghĩa thật sự của cuộc đời.
Câu hỏi mà họ đặt ra cho Chúa Giêsu: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những điều Thiên Chúa muốn?” (Ga 6,28) chính là điểm then chốt của hành trình đức tin, không chỉ dành cho họ, mà cho từng người chúng con hôm nay.
Trong một thế giới ồn ào và ngập tràn thông tin như hiện nay, người trẻ dễ rơi vào tình trạng “bội thực” bởi sự phong phú của thông tin xung quanh và không biết phải đi đâu tìm phương hướng để thoát khỏi sự hỗn loạn này. Chúng con khao khát có thể tìm thấy ánh sáng dẫn đường trong cuộc sống, giúp chúng con định hình những giá trị đúng đắn và sống một cách ý nghĩa hơn.
Giữa những tiếng gọi của danh vọng, tiện nghi, giải trí và thành công cá nhân, thật không dễ để lắng nghe được tiếng Chúa, tiếng của Đấng mời gọi sống cho điều lớn lao hơn chính mình. Nhiều khi, như người dân xưa, chúng con cũng chạy đi tìm “Chúa” mà không biết mình thực sự khao khát điều gì.
Chính vào những lúc cuộc sống trở nên chênh vênh nhất, con nhận ra rằng Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng con đường con đi. Chúa không đòi hỏi con phải hiểu biết những điều cao siêu hay làm theo những công thức phức tạp. Điều duy nhất Chúa mời gọi con, đó là tin vào Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến, chính là Chúa Giêsu (x. Gioan 6,29).
Hơn nữa, “tin” không chỉ đơn giản là đồng ý trong suy nghĩ hay cảm thấy mình tin. Niềm tin đích thực là một cách sống: là biết lắng nghe Lời Chúa, là gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, là bước theo Người mỗi ngày trong cuộc sống, và đặc biệt là sẵn sàng thực hiện thánh ý Chúa qua những lựa chọn nhỏ bé và âm thầm trong đời thường. Đó có thể là một hành động yêu thương, một lời nói nhẹ nhàng, một chút hy sinh cho người khác hay một quyết định sống theo sự thật, dù nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trước mặt Chúa.
Trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định một điều quan trọng: “Đức Kitô sống và Người muốn bạn sống! Người là niềm hy vọng tuyệt vời nhất cho cuộc đời bạn.” (số 1) Ngài nhắc nhở người trẻ rằng: bạn không bị lạc lõng trong thế giới này. Không có hoàn cảnh nào dù là hỗn độn hay mỏi mệt, có thể ngăn cản Đức Kitô đến với bạn và sống trong bạn. Điều quan trọng là bạn có dám để mình gặp gỡ Ngài không?
“Bạn là hiện tại của Thiên Chúa, và Người muốn bạn mang ánh sáng của Người đến khắp thế gian.” (Christus Vivit, số 178) Tìm kiếm chân lý không phải là chạy trốn thế giới, nhưng là đối diện với thế giới bằng ánh sáng Lời Chúa. Đó là khi chúng con dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện, khi chúng con chọn trung thực trong công việc thay vì luồn lách, khi chúng con tha thứ thay vì nuôi oán, khi chúng con đứng về phía sự thật cho dù phải thiệt thòi. Đó là lúc chúng con đang thực hiện thánh ý của Thiên Chúa và cuộc sống của chúng con dần dần trở thành một phản chiếu của Người.
Lạy Chúa, là một người trẻ, con cũng như những người dân xưa kia, con đi tìm Chúa giữa thế giới bấp bênh và quá nhiều tiếng nói hỗn tạp. Có những lúc con mỏi mệt, con hoang mang, con không biết phải đi đâu về đâu. Nhưng chính lúc đó, Chúa lại âm thầm hiện diện và lên tiếng trong lòng con.
Lạy Chúa, xin giúp con biết quay trở lại với sự thinh lặng trong lòng, để con có thể lắng nghe tiếng Chúa nói với con. Xin cho con tin rằng chân lý không chỉ là những điều đúng sai hay những ý tưởng cao siêu, nhưng là chính một con người đó là Chúa Giêsu[1], Đấng đã nói:“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Gioan 14,6). Nếu con muốn biết sự thật, con cần tìm đến Chúa, sống thân mật với Chúa, vì Người không chỉ dạy con sự thật mà Người chính là Sự Thật sống động.
Xin cho con đủ can đảm để bước theo Chúa mỗi ngày, tin tưởng vào Người, và chu toàn thánh ý Chúa qua cả những công việc nhỏ bé nhất. Vì điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, chỉ là một điều thôi: khao khát được ở gần Chúa và sống cho Chúa. Amen
Cỏ Dại
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Khao Khát Và Tìm Gặp Đấng Hằng Sống
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 05/05/2025 – Khao Khát Và Tìm Gặp Đấng Hằng Sống
DÂNG HOA THÁNG 05/2025
Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 04/05/2025 – Sống Cùng Nhau – Sức Mạnh Của Cộng Đoàn Đức Tin
Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 03/05/2025 – Đức Kitô Sống – Và Người Muốn Sống Trong Con