HIỆP HỘI TÍN HỮU
MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM
SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
THAM DỰ VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ
Hướng dẫn :
– Trước mỗi chặng đàng Thánh Giá, cộng đoàn đọc chung : “Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.”
– Người hướng dẫn đọc : Chặng thứ…., Lời Chúa
– Cộng đoàn đọc chung lời nguyện.
– Khi chuyển qua chặng khác, cộng đoàn đọc :“Lạy rất thánh Đức Mẹ xin giúp chúng con cho đặng in dấu thánh Chúa con ghi tạc vào lòng con khắn khắn”
Hoặc hát : “Lạy Chúa! con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa! Thánh giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con”.

Lời mở đầu
Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay, chúng ta cùng nhau bước theo Chúa Giêsu trên Đàng Thánh Giá, để chiêm ngắm và kết hiệp với Người trong Mầu Nhiệm Cứu Độ. Ước gì qua từng chặng đường, chúng ta học được nơi Chúa tinh thần vâng phục, khiêm hạ và hiến dâng; nhờ đó, đức tin được củng cố, đời sống được canh tân, và tình yêu dành cho Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh ngày càng sâu đậm hơn, giúp ta sống ơn gọi Mến Thánh Giá trong niềm tín thác và sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.
Chặng thứ I : Chúa Giêsu chịu kết án tử hình
Lời Chúa
“Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá”. (Mc 15,15)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu chịu kết án bất công, Chúa vẫn lặng thinh đón nhận tất cả, để thánh ý Chúa Cha được thể hiện. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – luôn trung thành với Giao ước của Bí tích Thánh Tẩy, can đảm bước đi trên “con đường hẹp của Phúc Âm”, không thoả hiệp với tội lỗi. Xin giúp chúng con biết vui lòng đón nhận những đau khổ và trái ý trong cuộc sống, vì tin rằng đó là phương thế Chúa dùng để thanh luyện và dẫn chúng con đến Nguồn Ơn Cứu Độ.
Chặng thứ II : Chúa Giêsu vác thập giá
Lời Chúa
“Họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.” (Ga 19,16b-17)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”. Xin dạy chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – luôn hiểu rằng, thử thách trong cuộc sống là cơ hội luyện tập nhân đức và lòng trung thành. Xin giúp chúng con luôn kiên cường vác thập giá đời mình: chu toàn bổn phận trong gia đình, sống trách nhiệm trong giáo xứ, nhiệt thành trong Hiệp hội, hầu góp phần vào Chương trình Cứu Độ của Chúa.
Chặng thứ III: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Lời Chúa : “Người bị khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới”. (Is 53,3)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, vì sức nặng của thập giá và vì tội lỗi chúng con, Chúa đã ngã xuống đất. Thế nhưng, Chúa lại trỗi dậy để tiếp tục hành trình cứu độ. Xin dạy chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – biết can đảm đứng lên mỗi khi sa ngã phạm tội; biết khiêm tốn nhận ra giới hạn của bản thân, biết cảm thông với những yếu đuối của anh chị em mình, và cùng nhau tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, nguồn mạch chữa lành và nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin.
Chặng thứ IV : Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
Lời Chúa : “Ông Simêon nói với Đức Maria, Mẹ Người: ‘Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.’” (Lc 2,35)
Lời nguyện
Lạy Mẹ Maria, Mẹ lặng lẽ bước theo Chúa Giêsu, chứng kiến Con yêu dấu vác thập giá, lòng Mẹ tan nát như bị gươm sắc đâm thâu. Xin dạy chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – biết sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc sống hằng ngày, để được thông phần vào Thập Giá Chúa Kitô. Xin giúp chúng con siêng năng suy gẫm Cuộc Thương Khó của Chúa, để ngày một hiểu biết, yêu mến và gắn bó với Chúa hơn.
Chặng thứ V: Ông Simon vác đỡ thập giá Chúa Giêsu
Lời Chúa
“Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon thành Kyrênê, đặt thập giá lên vai ông, để ông vác theo sau Đức Giêsu.” (Lc 23,26)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, ông Simon vác đỡ thập giá Chúa, ông đã diễm phúc chạm vào Mầu Nhiệm Cứu Độ. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – cũng được chạm vào Tình Yêu Cứu Độ / bằng chính sự quảng đại vác đỡ gánh nặng cho nhau, biết mở rộng con tim, mở rộng đôi tay ôm lấy nỗi thống khổ của tha nhân, tích cực cộng tác với hàng giáo sĩ và các nữ tu trong công cuộc loan báo Tin Mừng, trở nên men, muối và ánh sáng cho trần gian.
Chặng thứ VI: Bà Vêrônica lau mặt Chúa Giêsu
Lời Chúa
“Đức vua nói: ‘Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta.’” (Mt 25,40)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Dung mạo Chúa đã bị biến dạng vì quá đau khổ. Chính lúc ấy, bà Vêrônica đã can đảm vượt qua sợ hãi, tiến đến lau khô gương mặt đẫm máu và thương tích của Chúa; và bà đã diễm phúc nhận lại hình ảnh Chúa in đậm trên tấm khăn của mình. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – biết vượt qua sự ích kỷ và thờ ơ, can đảm lau khô gương mặt đau khổ của Chúa nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người bị bỏ rơi, bị đẩy ra bên lề xã hội; để dung nhan tình yêu của Chúa được tỏa sáng giữa trần gian hôm nay.
Chặng thứ VII
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Lời Chúa : “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta… Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm.” (Is 53,4-5)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa lại ngã xuống đất lần nữa. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – khi gặp đau khổ đừng sờn lòng nản chí, vì những vất vả người lành phải chịu, được coi như những ân huệ Chúa ban. Không gì làm chúng con xa sự dính bén thế gian / và không gì làm chúng con chạy đến với Chúa liên lỉ bằng những đau khổ, là phương thế hữu hiệu đạt tới thiên đàng. Xin giúp chúng con kiên cường đón nhận thử thách, hiệp với Cuộc Thương Khó của Chúa, trở thành lời kinh chuyển cầu cho anh chị em đồng loại.
Chặng thứ VIII
Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Giêrusalem
Lời Chúa : “Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: ‘Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi, nhưng hãy khóc cho phận mình và cho con cháu chị em.’” (Lc 23,28)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhắc nhở phụ nữ thành Giêrusalem / Chúa cũng đang nhắc nhớ mỗi người chúng con hãy sám hối và trở về với Chúa. Xin giúp chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – luôn sống tinh thần hòa giải với Chúa và tha nhân, không sống đạo hời hợt hay hình thức; nhưng siêng năng học hỏi và chia sẻ Lời Chúa, chuyên chăm tham dự Thánh Lễ và rước Thánh Thể; cầu nguyện cho thế giới đang dần xa Chúa, cho những người trẻ mất định hướng, cho xã hội đang đánh mất giá trị Tin Mừng.
Chặng thứ IX: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Lời Chúa : “Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, đến gần nơi hành hình, Chúa lại ngã lần nữa; kiệt sức đến tận cùng, nhưng tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại đã nâng Chúa đứng dậy / để hoàn tất con đường cứu độ. Xin giúp chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – khi gục ngã trước khó khăn, khi muốn bỏ cuộc vì quá sức chịu đựng, biết cậy dựa vào ơn Chúa mà vực dậy; Vì chính trong yếu đuối, quyền năng Chúa được tỏ lộ. Xin Đặc Sủng Mến Thánh Giá là sức mạnh / giúp chúng con vác thập giá đi theo Chúa đến cùng.
Chặng thứ X: Chúa Giêsu bị lột áo
Lời Chúa : “Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người”. (Mt 27,35-36)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận để người ta lột bỏ tất cả, không chỉ áo ngoài, mà còn cả danh dự và phẩm giá, để hoàn toàn hiến thân cho nhân loại trong tình yêu cứu độ. Xin dạy chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – biết vui lòng chấp nhận những xúc phạm, bất công và mất mát, vì đó là cơ hội nên giống Chúa. Những lúc đời con bị “lột trần” đến tận cõi lòng, xin giúp chúng con vẫn giữ lại một điều duy nhất là tình yêu trung tín với Đấng Chịu-Đóng-Đinh.
Chặng thứ XI: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá
Lời Chúa : “Khi đến nơi gọi là Núi Sọ, họ đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.’” (Lc 23,33-34)
Lời nguyện
Lạy Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Chúa đang đi tới tột cùng của khổ đau, cũng là đi tới đỉnh cao của tình yêu tự hiến. Xin dạy chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – luôn sống tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu, sống hòa giải, quảng đại yêu thương kẻ thù, xin được kết hợp mọi khổ đau với hy tế Thập Giá. Xin đóng đinh con vào Thánh Ý Chúa, để con không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì con.
Chặng thứ XII : Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá
Lời Chúa
“Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, bóng tối bao trùm cả mặt đất. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: ‘Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con?’ Rồi Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, trút hơi thở.” (Mc 15,33-37)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Chúa đã nếm trải bóng tối và cô đơn tột cùng. Cái chết của Chúa là đỉnh cao của tình yêu tự hiến, mở ra nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – đã chọn Chúa làm đối tượng duy nhất của lòng mình, luôn sống gắn bó với Chúa, học nơi Chúa: yêu thương trong âm thầm, tin tưởng giữa nghịch cảnh, vâng phục trong khiêm hạ, và quảng đại trong hy sinh hằng ngày.
Chặng thứ XIII: Xác Chúa Giêsu được phó trong tay Đức Mẹ
Lời Chúa : “Ông Giuse người Arimathê xin phép Philatô để tháo xác Đức Giêsu xuống. Ông hạ xác Người, lấy tấm khăn liệm cuốn lại, rồi đặt trong ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá.” (Lc 23,52-53)
Lời nguyện
Lạy Mẹ Sầu Bi, khi ôm xác Chúa Giêsu trong lòng, Mẹ đã đón nhận tận cùng nỗi đau xé lòng của một người mẹ. Xin giúp chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – trong trách nhiệm làm cha, làm mẹ, biết can đảm ôm vào lòng những đứa con ngỗ nghịch, lầm đường lạc lối; xin Mẹ dạy chúng con / biết chạy đến với Mẹ trong những đêm tối cuộc đời, để được an ủi và đỡ nâng, hầu có sức đón nhận thập giá đời mình.
Chặng thứ XIV: Chúa Giêsu được mai táng trong mồ
Lời Chúa
“Ông đặt Người trong một ngôi mộ mới, đục sẵn trong núi đá, rồi lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ, đoạn ra về.” (Mt 27,60)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, thân xác Chúa được đặt trong mồ đá; tưởng chừng như tất cả đã khép lại, nhưng chính nơi bóng tối và thinh lặng ấy, hạt giống sự sống đã âm thầm nảy mầm cho vinh quang Phục Sinh. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – biết sẵn sàng chết đi với chính mình, cho ý riêng và tính tự mãn, để tình yêu Thánh Giá trổ sinh hoa trái trong đời sống, và trở thành ánh sáng hy vọng cho anh chị em đang sống trong bóng tối khổ đau.
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh, chúng con vừa theo Chúa trên con đường Thánh Giá. Mỗi chặng đường Chúa đi qua đều thấm đẫm tình yêu cứu độ và là bài học sống động cho chúng con. Xin cho chúng con – những Tín hữu Mến Thánh Giá – cố gắng chu toàn các nghĩa vụ của Hiệp hội, sẵn lòng đón nhận thập giá hằng ngày / như phương thế hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Xin cho tình yêu Mến Thánh Giá của chúng con lan tỏa niềm hy vọng đến những ai đang đau khổ và thất vọng, để tất cả cùng được hưởng nguồn ơn cứu độ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Amen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THAM DỰ VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm















Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26