16-05-2026-THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH- Mối Thân Tình Cha Và Con – Ga 16, 23b-28

Mối Thân Tình Cha Và Con

16-05-2026 THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH
Mối Thân Tình Cha Và Con

TIN MỪNG: Ga 16, 23b-28

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay,  Chúa Giê-su xác định tương giao giữa con người với Thiên Chúa, một mối tương giao thâm tình giữa Cha và con, nhờ công ơn cứu độ của người Anh Cả là Chúa Giê-su Ki-tô. Để từ đây, loài người sẽ nhân danh Chúa Giê-su là Đấng Trung Gian duy nhất mà cầu xin với Cha trên trời.

Khác với quan niệm của người Do-thái, cụ thể trong thời Cựu Ước, con người thường nhìn Thiên Chúa như một vị thần nghiêm khắc và ở rất xa mình, nên sợ hãi như nô lệ trước ông chủ và không dám thân thưa với Người. Chúa Giê-su đến điều chỉnh lại quan niệm đó: Người gọi Thiên Chúa là Cha và đưa con người vào mối thân tình Cha – con, nhờ Người và trong Chúa Thánh Thần, như thư Ga-lát đã xác quyết: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: ‘Áp-ba, Cha ơi!’” (Gl 4,6).

Mối thân tình Cha và con.

Chúa Giê-su là Con Một của Chúa Cha từ đời đời, nghĩa là Người luôn thuộc về Thiên Chúa và cùng một bản tính với Chúa Cha. Còn con người được Chúa Cha tạo thành ngay trong thời gian đầu của vũ trụ, nhưng vì tội lỗi con người đã đánh mất đi mối tương giao với Thiên Chúa, con người trở nên xa cách, sợ hãi và không còn sống trong tình nghĩa ban đầu với Đấng tạo dựng mình.

Chúa Giê-su đến, nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người, không chỉ khôi phục lại mối tương giao như tình trạng nguyên thủy mà còn nâng lên một mức cao hơn là được làm con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, có Chúa Giê-su là Anh Cả và mọi người là anh em với nhau. Điều này cũng giúp chúng con  hiểu rằng: tại sao sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su không trở lại sống như trước kia để mọi người thấy rõ mà tin, khỏi cần rao giảng? Thật ra, nếu Người chỉ trở lại với đời sống cũ, vẫn lệ thuộc vào ăn uống, bệnh tật, già nua rồi lại phải chết, … thì đó chưa phải là sự Phục Sinh trọn vẹn, và ơn cứu độ cũng chưa được hoàn tất. Thân xác phục sinh của Chúa Giê-su là một thân xác mới: vẫn là chính Người, nhưng đã được biến đổi, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian như trước. Vì thế, Người có thể hiện ra với các môn đệ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, ngay cả khi cửa đóng kín, và rồi không còn hiện diện theo cách hữu hình như trước nữa.

Hơn nữa, Thiên Chúa luôn đi bước trước để mạc khải và ban ơn đức tin, nhưng Người vẫn tôn trọng tự do đáp trả của mỗi người. Nếu mọi sự trở nên hiển nhiên đến mức không thể chối cãi, thì đức tin sẽ không còn là một lời đáp trả tự do, nhưng chỉ là sự chấp nhận mang tính bắt buộc. Vì thế, Chúa Giê-su Phục Sinh tỏ mình ra theo cách đủ để những ai thành tâm có thể nhận ra và tin, đồng thời mời gọi con người bước vào tương quan với Người trong tự do và tình yêu.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giê-su đã phục sinh mà con người chúng con không chỉ là được phục hồi về tình trạng nguyên thủy chưa phạm tội, mà còn được nâng cao như các thần minh và được làm con cái Cha trên trời, được thông phần vinh quang với Chúa Giê-su trong ngày sống lại.

 Lời cầu xin nhân danh Chúa Giê-su.

Mỗi ngày, trong các Lời Nguyện, chúng con vẫn đọc lời kết: “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”. Nghĩa là mọi Kinh Nguyện Ki-tô Giáo đều dâng lên Chúa Cha qua Chúa Giê-su khi tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23).

Hiệu lực của lời cầu nguyện của chúng con được Chúa Cha đón nhận, không phải vì tự sức chúng con xứng đáng, nhưng là nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã mở đường cho chúng con đến với Cha. Như người con đến với cha mình trong sự tin tưởng, chúng ta cũng vậy: khi cầu xin trong sự kết hiệp với Chúa Giê-su, lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa Cha yêu thương lắng nghe. Khi hiệp thông với Người, lời cầu xin của chúng con trở nên đẹp lòng Chúa Cha và sinh nhiều hoa trái.

Hơn thế, Chúa Giê-su còn coi chúng con như anh em với Người và đồng thừa kế vinh quang với Người trong vinh quang của Thiên Chúa Cha, thì cũng vì thế mà chúng concũng được Chúa Cha yêu như tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giê-su vậy: “Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (Ga 16,27). Vì thế, cầu xin nhân danh Chúa Giê-su không chỉ là một công thức quen thuộc, nhưng là bước vào chính tương quan của Người với Chúa Cha, để trong Người và nhờ Người, chúng con được đến gần Cha với tâm tình con thảo, và mọi lời cầu nguyện của chúng con được thánh hóa theo ý định yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã mặc khải cho chúng con một Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương, và cho chúng con được trở nên con cái trong gia đình của Người. Xin dạy chúng con biết sống trọn vẹn tình con thảo: tin tưởng, phó thác và thân thưa với Cha mỗi ngày, không còn sợ hãi nhưng luôn cậy trông vào tình yêu của Người.

Xin cho chúng con cũng biết cầu nguyện nhân danh Chúa, bằng cả đời sống kết hiệp với Chúa, để mọi ước nguyện của chúng con được thanh luyện theo ý Chúa Cha. Nhờ đó, những lời chúng con dâng lên sẽ đẹp lòng Cha và sinh ích cho phần rỗi chúng con. Xin cho niềm vui được làm con Cha và được Chúa chuyển cầu luôn ở lại trong chúng con, để chúng con sống trọn niềm tin yêu giữa đời thường. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Phêrô Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *