“LO” HAY “ĐỪNG LO!”

 

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

Không trung loan báo việc tay Người làm”

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con xin tạ ơn Chúa về những kỳ công Chúa đã làm ra, chúng thật tuyệt vời! Con cảm tạ Chúa, vì giây phút đầu ngày mới này con còn cảm nhận được hơi thở sự sống Chúa ban, con có thêm cơ hội để chiêm ngắm, để thờ lạy và chúc tụng Chúa. Con tin Chúa đang ở cùng con, lắng nghe, nâng đỡ con. Tự trong sâu thẳm của cõi lòng, con khao khát được sống thánh nhưng con đã chẳng biết cách. Con cứ loay hoay đi tìm và nhiều khi con để Chúa lại một mình. Con tin là Chúa chẳng bỏ con, lại còn cho con nhiều cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Giây phút này đây, con được ở gần Chúa, xin Chúa thánh hóa lòng trí con. Xin cho con biết Chúa luôn thương xót và yêu thương con, xin cho con biết con luôn cần đến Chúa là đối tượng duy nhất của lòng con.

Lạy Mẹ yêu mến, như xưa Mẹ đã ở cùng các môn đệ khi các ông lo sợ người Do Thái khi Con Mẹ chưa đến, xin Mẹ cũng ở cùng với con, giúp con hướng lòng lên Chúa với Mẹ để con cũng được gặp Chúa trong niềm tin yêu, phó thác.

Con đang miên man nghĩ tới những món đồ mình thích, thì Chúa bảo: “Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc!” Vì “Chim trời không gieo không gặt mà Chúa vẫn nuôi. Hoa huệ ngoài đồng không làm gì mà cũng có áo mặc đẹp, đến áo Salomon cũng không đẹp bằng. Huống hồ, con người không hơn chúng sao?”

   Chúa lại hỏi: “Ai có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ là một gang tay không?”

  Con thưa rằng: “Những điều đó tuy không quan trọng nhưng nó cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của con người. Cuộc sống thời nay nếu không lo những thứ đó thì sẽ phải lo cái gì?

Con thoáng buồn “Thế mà lắm khi chạy theo những nhu cầu đó con thấy chúng trống rỗng, mau qua và cảm thấy mình mệt mỏi!” Và con đã Lo: “Lo tìm mục đích đời mình, lo giữ đức tin còn non yếu.”

Con Lo lắm chứ! Dù con xác tín, con nói con tin lắm: “Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí con.” Con biết điều duy nhất cần thiết cho con là “Cầu nguyện”. Con cảm nhận sâu sắc “Chúa yêu con và Chúa ở cùng con” Vậy mà con vẫn cứ Lo!

Chúa ơi, con Lo vì con yếu đuối, con có quá nhiều điều muốn; con chưa đủ thinh lặng để nhạy bén với ý Chúa; con xem nhẹ giờ ở với Chúa hơn việc của Chúa; con lại hay quên những ân tình Chúa dành cho con.

Hôm nay Chúa bảo con: “Đừng lo!” Hổng lẽ Chúa quyền năng như thế mà lại không lo cho con được sao! Thật vậy, con được Chúa ưu ái hơn hoa huệ ngoài đồng nay còn mai mất, Chúa yêu con bằng một tình yêu vô điều kiên. Chúa đặt để nơi con sự tín nhiệm và tình thương, một món quà mà tiền bạc không thể mua được. Và mỗi thứ một chút, con nhận được biết bao ơn Chúa ban. Quỳ trước nhan Chúa đây, con cảm thấy có lỗi với Chúa vì con vẫn lo, con vẫn tự cậy vào sức mình, vẫn để cho ý mình được thể hiện mà chưa tìm kiếm ý Chúa. Con chưa khiêm tốn sống tâm tình biết ơn và tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa, trong giây phút thinh lặng của cõi lòng, con cảm ơn Chúa về một hành trình cuộc đời con có Chúa. Mọi sự xảy đến với con không nằm ngoài ý Chúa. Lời của Đức Thánh Cha trong sách “Sống Tốt” quả là hữu ích khi thôi thúc con nhìn lại mình. Con đã chọn lựa sai mà bấy nay con không nhận ra. Vì lo nên con sợ. Con thu mình lại trong vỏ bọc an toàn mà con cho là mình đúng, là khiêm tốn. Đức Thánh Cha nói đúng, con đã về hưu non mất rồi! Con thích ngắm nhìn mọi thứ từ khán giả, từ ban công hơn là mình phải giữ một vai trò nào đó trong vở kịch hay một chương trình.

Con ngại xuất hiện, ngại dấn thân. Con sợ người khác cười chê mình. Để rồi con đi đến kết luận mình không có khả năng. Chúa đã mặc cho con một cái áo thật đẹp là nụ cười, là khả năng, là lòng nhiệt thành, là sự kiên nhẫn, nhưng con lại tự ti và kiêu ngạo. Con chưa sống tinh thần vui vẻ, thanh thản, phó thác như Chúa mời gọi trong việc “tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” Giây phút hiện tại này trở nên quý giá với con hơn bao giờ hết, vì trong con vang vọng lời Chúa nói “ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Ước gì con có thể giữ được ý thức này mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Trung Gian duy nhất, vừa là Chúa vừa là người. Chúa cũng đã trải qua kinh nghiệm làm con khi sống trong gia đình Thánh Gia. Chúa hằng vâng lời Mẹ Maria và Thánh Giuse. Nhờ sự vâng lời đó, Chúa hằng được Thánh Thần dẫn dắt để sống đẹp lòng cha mẹ mình và thi hành sứ mạng mà Chúa Cha trao phó. Chúa là tấm gương mà Đức Cha Lambert đã noi theo và ngài cũng muốn các nữ tu Mến Thánh Giá lấy đó làm nguồn sống.

Nhờ vâng phục, con sẽ vui sống phó thác đời mình cho Chúa trong tay Bề Trên. Nhờ vâng phục, con ý thức về nội quy dòng cũng như ý thức về việc sống tinh thần nghèo khó. Đức vâng lời sẽ gìn giữ con, cho con đón nhận hoàn cảnh sống như chính nó là, để con biết sống giây phút hiện tại có sự hiện diện của Chúa với tình yêu và lòng khiêm tốn. Như vậy, lời Chúa mời gọi con “Đừng lo!” là để con biết nhìn lại mình, con có đặt cuộc sống mình trong bàn tay Chúa hay không, con có để Lời Chúa hướng dẫn mình hay con chạy theo cái nhìn của cuộc sống. Và điều duy nhất Chúa muốn nơi con là đời sống cầu nguyện, là gắn bó với Chúa, là việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã biến đổi trí lòng con. Con tin vào những gì con được đánh động vì con biết rằng Chúa luôn muốn điều tốt cho con.  Xin Chúa thương tha thứ cho những yếu đuối của con. Vâng, lạy Chúa, con chỉ là tạo vật được Chúa yêu thương, nâng đỡ, xin cho con luôn can đảm nhận biết mình mà sống khiêm tốn hơn trước nhan Chúa.

Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Mẹ đã ở cùng con chiêm ngắm Chúa trong giờ suy gẫm này. Con cảm ơn Mẹ đã động viên con, giúp con kiên trì hơn trong việc học hỏi Lời Chúa. Xin Mẹ thương tiếp tục đồng hành với con trên mỗi bước đường con đi, để cùng với Mẹ, con tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa và theo sát Chúa Giêsu Con của Mẹ trên đường Thánh Giá mỗi ngày đời con. Amen.

Sen Huyền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *