VÀO CỬA HẸP ĐỂ ĐẾN NƯỚC TRỜI (Mt 7,13-14)

Đoàn Tươi

 Lạy Cha, là Thiên Chúa cao cả tốt lành, là Đấng giàu lòng xót thương. Con xin cảm ơn Cha đã xót thương, cho con được làm con, làm người Kitô hữu, và hạnh phúc hơn nữa khi con được Cha chọn gọi là một nữ tu Mến Thánh Giá, sống trong ân sủng với Giêsu tình yêu Con Cha. Con cảm ơn Cha đã ban cho con một thân thể lành lặn, có khả năng cảm nhận những hồng ân kỳ diệu Cha ban tặng, đặc biệt là có nhịp tim để rung động yêu thương. Con xin cảm tạ hồng ân Cha và nguyện trọn đời ca vang tình Cha. Lạy Cha, được sống trong nhà Cha thật là diễm phúc cho con. Con thấy mình thật hạnh phúc! Thế nhưng, con đã chỉ biết âm thầm nhận mà chưa mau mắn đáp lời Cha, chưa sẵn sàng chia sẻ trao ban cho tha nhân. Xin Cha tha thứ cho con khi lắm lúc con ước nguyện sống trung thành và quyết tâm sửa đổi bản thân để theo Cha, nhưng con lại chưa làm được. Giây phút này, con nguyện xin Cha tẩy xóa những gì làm hoen ố nơi con và phát huy những gì hoàn thiện nơi con để con sống đẹp lòng Cha hơn.Xin Ngôi Ba Tình yêu ban thêm sức mạnh, thánh hóa, thanh luyện tâm hồn con, cho con biết sống chân tình và hoán cải, biết mau mắn thực thi ý Cha qua lời của Chúa Giêsu mời gọi, là con biết chọn cửa hẹp để đến Nước Trời. Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Mẹ đã sống đẹp lòng Chúa mọi đàng. Xin Mẹ đồng hành với con trên con đường theo Chúa, cho con biết sống thanh thoát và gặp được Chúa trong giờ suy gẫm hôm nay.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh cửa hẹp với lời mời gọi “Hãy qua cửa hẹp mà vào” với một lý do tưởng chừng như phi lý “Vì cửa hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống” (Mt 7,14). Thông thường, cửa mở diễn tả một sự đón tiếp, một sự chờ đợi sẵn sàng tiếp rước. Ngược lại cửa đóng là để ngăn chặn sự qua lại, để bảo vệ hoặc để biểu lộ một sự từ chối. Nhưng dù là cửa nào thì cũng dẫn tới đích điểm. Giữ luật cũng được ví như việc đi qua cửa hẹp. Theo lẽ thường, ai cũng muốn mình được tự do thoải mái, nhưng có những tự do khiến cho con người sa ngã, không thể sống tốt hơn, thậm chí còn gây mất trật tự. Như vậy, khi chúng ta giữ luật, khi chúng ta biết chế ngự những ham muốn của bản thân, là chúng ta đang từng bước đi trên con đường hẹp. Giữ luật có thể là việc từ bỏ nhiều chuyện, những hành trang cồng kềnh, là chấp nhận những hy sinh, khó khăn. Trong cuộc sống, có những con đường hẹp mà chúng ta phải đi trên đó vì nó cho chúng ta được bình an. Lý do ấy có thể khiến ta dễ chấp nhận và phấn khởi hơn khi đi trên con đường hẹp này. Thế nhưng, “Hãy vào cửa hẹp” (c.13) lại là một lời mời gọi, hay đúng hơn là một mệnh lệnh, một chỉ thị. Chúa muốn những ai đi theo Chúa thì phải chấp nhận bước qua cửa hẹp Khi nói về hình ảnh cửa hẹp, con thấy có cái gì đó khó khăn, chướng ngại. Con hình dung ra những cảnh nhiệm nhặt, khổ chế, những điều phải giữ, thập giá và cả những đau khổ. Con biết, những điều này chẳng ai thích cả nhưng để đạt được những thứ mình muốn, để thành công ắt phải trải qua khó khăn, vất vả như dân gian thường nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Những khó khăn trong cuôc sống, những gì mà con tập luyện sẽ là hành trang dẫn lối con đi.Chúa muốn con đi qua cửa hẹp không có nghĩa là Người muốn con từ bỏ niềm vui và sự tự do, nhưng Người muốn mời gọi con biết tự huấn luyện bản thân để đạt được sự trưởng thành và để hưởng trọn nguồn vui với Người. Con cũng sẽ phải đau khổ chính là để nói với con rằng hạnh phúc đang chờ con ở cuối đoạn đường. Nếu Người thúc ép con vác thập giá mình, chính là để dẫn con đến sự sống.

Thế nên, cửa hẹp mà Chúa mời gọi là sống trao ban tình yêu thương, dấn thân, công bình, tha thứ, quảng đại, khiêm nhường. Cửa hẹp này mở rộng hướng về một thế giới tuyệt vời, thế giới chan hòa tự do và hoan lạc, mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể vun trồng ở thâm sâu của lòng con. Thánh Phaolô nói “Phải trải qua bao nhiêu nỗi gian truân mới được vào Nước trời… phải chạy đua”. Chúa Giêsu thì bảo “Phải dùng sức mạnh” (Mt 11, 12).  Có kẻ đến xin theo Chúa, Chúa nói trước “Phải bán hết mọi sự…” và “theo Chúa thì không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,50). Như thế, con muốn theo Chúa thì con phải bắt chước cuộc sống của Chúa, đi trên con đường mà Chúa đã đi. Chúa còn mở ra cho con những cánh cửa của bát phúc, là có lòng khó khăn, hiền lành, khiêm hạ, một tâm hồn biết xót thương và vui chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Để sống được như vậy con phải có một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến thẳm sâu trong Chúa và nhờ Chúa.

Lạy Chúa, nhiều lúc con cũng nghĩ đến chuyện theo Chúa là sẽ được lợi lộc và hưởng sự sung sướng, mà con cũng tin thật như thế vì Chúa hứa ban thì không thể sai lầm được. Tuy vậy, không hẳn mọi ngày sống của con đều hạnh phúc. Khi con nói về Chúa cho chị em, cho mọi người, con thường khuyên họ “Cứ tin Chúa đi, sẽ được lời lãi gấp trăm… được phúc lộc.” Nhưng con quên nói với họ rằng tin Chúa, theo Chúa thì cũng có điều kiện, là phải chấp nhận sống như Chúa, là đi vào đường hẹp, con đường của Thập giá, con đường vinh quang Nước Trời.Lạy Chúa, con đã hoan hỷ kết ước đi theo Chúa với tâm nguyện quyết tâm sửa đổi theo tiếng mời gọi của Chúa. Nhưng đôi lúc con ngập ngừng vì trên hành trình theo Chúa, con gặp phải những trắc trở, mệt mỏi, những va chạm làm con muốn chùn bước, không dám bước tới gần Chúa, gần chị em. Và như thế con đã tự cho mình cơ hội không huấn luyện bản thân, chiều theo cảm xúc và những cám dỗ sai lệch.

Lạy Chúa, con rất cần Chúa trong đời con. Xin Chúa luôn tiếp tục dõi nhìn con khi con còn thờ ơ, xin kéo con lại để con kịp nhận ra sự hiện diện của Chúa khi còn có thể. Con quyết tâm xin ơn biến đổi, để con từ bỏ cái tôi ích kỷ và biết can đảm dấn thân sống vì Chúa vì Giáo hội vì mọi người là anh chị em.

Như Đức Cha Lambert, vị Cha chung của chúng con là một gương sáng trung thành theo Chúa Kitô, đã để lại cho con một kinh nghiệm sâu sắc về việc tự huấn luyện mình trong đời sống thiêng liêng. Cha luôn sống tâm tình phó thác và quyết tâm đưa ra lề luật nghiêm khắc để huấn luyện cho bản thân. Đặc biệt Cha có đời sống thiêng liêng gắn bó mật thiết với Chúa. Nên cuộc đời của cha dù thăng trầm, nhưng Cha vẫn cảm thấy Chúa và Đức Mẹ luôn ở cùng và luôn có bàn tay Chúa quan phòng chở che. Khi chọn Chúa thì phải sẵn sàng, phải can đảm từ bỏ con người cũ, phải có lòng yêu mến đời sống cầu nguyện thì mới thuộc về Chúa, mới dễ dàng vào Nước Trời. Nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ phù hộ, Đức Cha đã vững vàng phó thác sống và dấn thân cho đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Cha, con đã chọn đi theo Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con, được nhận nhiều ân sủng và bình an đích thực nơi Cha, xin cho con luôn biết nắm chặt tay Cha, tin Cha sẽ luôn soi sáng và giúp con đưa ra những chọn lựa đúng đắn trong cuộc sống. Con tin, khi con sống gắn bó với Chúa Giêsu, tâm tưởng của con sẽ được hướng theo những điều có lợi cho phần rỗi đời đời, thay vì chiều theo các đam mê, dục vọng và ước muốn xấu. Khi sống theo những gì Chúa Giêsu dạy, con thấy tâm hồn mình vui vẻ, bình an ngay cả khi có gian khổ, bất công.

Do đó, có thể nói, theo Cha với con là điều êm ái và nhẹ nhàng để con thành tâm hoàn thiện bản thân sống đẹp lòng Cha hơn, dám vì Cha vì tha nhân mà phục vụ trong vui tươi, bác ái, hoan lạc và bình an. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và toàn thể Chư Thánh tiếp tục đồng hành với con trên bước đường con theo Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha. Amen. 


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *