Mùa hè là niềm vui của trẻ thơ, với những tháng ngày tạm rời xa mái trường cùng những căng thẳng của việc học để được ở bên gia đình, đi du lịch cùng gia đình và thỏa sức với những niềm vui nhỏ.
Cũng trong niềm vui của trẻ thơ, từ ngày 16-18/7, quý Bà Nhà Hưu dưỡng đã có một kỳ nghỉ ở Phan Thiết thật vui và nhiều ý nghĩa.
Tạm gác lại tất cả những lo lắng, những công việc và cả những cơn đau của thân xác, quý Bà đã hòa mình với biển xanh và thiên nhiên tráng lệ nơi đây để thỏa sức vùng vẫn dưới những con sóng trắng xóa, cùng thưởng thức những món ăn độc lạ nơi vùng biển Phan Thiết. Những ngày nghỉ dưỡng là những ngày mà quý Bà được nạp thêm chút hương vị của cuộc sống, được tự do hồn nhiên vui đùa như những “đứa trẻ” tinh nghịch, cùng nhảy trên những con sóng nhỏ, cùng nhau phơi nắng biển mặn mà, cùng lấp mình trên cát và cùng ăn món kem dừa lạnh tê nhưng đầy thú vị…
Vẫn là quý Bà thánh thiện dù vui chơi nhưng vẫn không quên đến gặp Mẹ Maria – trên ngọn Núi Cúi. Quý Bà không quản ngại những bậc thang cao, cùng nhau lên tới Mẹ và thành tâm cầu nguyện cho Hội dòng, gia đình và bản thân. Nguyện chúc quý Bà mãi luôn tràn đầy nhựa sống, vui khỏe và sống mãi với tâm hồn trẻ thơ như Chúa mong ước.
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu