Trong không khí tĩnh lặng và thiêng liêng, tuần tĩnh tâm đã mang đến cho quý Dì và Chị em Học viện những giây phút lắng đọng để chiêm nghiệm về ơn gọi và sứ mệnh. Qua những chia sẻ và cầu nguyện, mỗi người đã tìm thấy nguồn sức mạnh tinh thần để vững bước trên con đường dâng hiến…
Tuần tĩnh tâm năm dành cho một số Dì và Chị em Học viện diễn ra từ chiều tối ngày 22/6 đến chiều ngày 27/6 đã khép lại trong giờ Chầu bế mạc và thánh lễ Khấn tạm lại vào sáng ngày 28/6 dưới sự hướng dẫn và chủ tế của Cha Barnaba Vũ Minh Trí, SJ – Viện trưởng Học viện Dòng Tên Việt Nam.
Khoá tĩnh tâm với 10 buổi gặp gỡ qua 10 đề tài khác nhau xoay quanh chủ đề Hiệp hành. Quý Dì và Chị em Học viện có cơ hội đọc lại lịch sử đời mình, nhìn lại những ân sủng và những an ủi đã nhận được, cùng với những giấc mơ hiệp hành đổ vỡ trong quá khứ.
Từ đó, bản thân mỗi người hiểu hơn về chính mình, nhìn ra những mầm mống nguyên tội đang tồn tại nơi chính mình và hoà giải với bản thân trong quá khứ. Nhờ đó, tạo lập cho mình những đường hướng cụ thể để thay đổi tích cực hơn. Bên cạnh đó, tuần tĩnh tâm giúp cho Chị em xác tín hơn về ơn gọi dâng hiến, đồng thời, ý thức thân phận yếu đuối để cậy trông vào Ơn Chúa và vững bước trên hành trình đức tin. Ước mong những ân sủng được kín múc trong tuần tĩnh tâm sẽ nên nguồn động lực, niềm vui, sự an ủi và là hành trang thật ý nghĩa giúp quý Dì và Chị em Học viện sẵn sàng chấp nhận, đón nhận những biến cố trong đời sống dâng hiến, biết làm mới bản thân và mỗi ngày thêm thăng tiến, thêm thánh thiện.
Kính chúc quý Dì và Chị em Học viện bình an và hạnh phúc với sứ vụ sắp tới trong tình yêu của Đức Kitô.
Anna Kim Phượng
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu