HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

41 lượt xem Xã Hội

Ánh mắt long lanh, nụ cười tươi rói, đó là những gì mọi người nhìn thấy ở các em nhỏ khi  được tham gia chương trình “Em lên phố”. Đối với những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, một ngày được vui chơi thỏa thích là điều vô cùng quý giá…

Ngày 14/6/2024, 43 em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 15 em lớp tình thương Bến Gỗ do Dì Trần Hoa đảm trách có cơ hội lên phố vui chơi thoả thích. Chương trình “EM LÊN PHỐ” được thực hiện ngang qua sự kết nối và đồng hành của Dì Kim Dung, Dì Trần Hoa với công ty Emmaus. Các em thực sự đã có một ngày vui đầy ắp tiếng cười, khởi đi từ những hoạt động vui chơi ngoài trời do các anh chị công ty đảm trách, đến những trải nghiệm của bữa tiệc Buffet nhiều dinh dưỡng, ngon miệng và buổi xem phim tại rạp cinema đầy hứng thú. Cơ hội tham gia vào chương trình cùng những trải nghiệm đầy thú vị đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc vô cùng đặc biệt và những bài học quý giá mà tôi sẽ mãi khắc ghi.

Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của các em nhỏ được đặt chân lên thành phố, lòng tôi trào dâng niềm vui sướng và xúc động. Các em đến từ những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, chưa bao giờ được trải nghiệm những điều mới mẻ như thế này. Niềm vui của các em đơn giản là được đi chơi xa, được nhìn ngắm những con đường rộng lớn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh, hay được vui đùa cùng các bạn nhỏ khác. Cùng chơi với các em, tôi được hòa mình vào thế giới tuổi thơ đầy màu sắc. Cùng nhau chơi trò chơi, hát hò, vẽ tranh,… Mỗi trò chơi, mỗi hoạt động đều mang đến cho tôi những niềm vui và kỷ niệm khó quên. Nhìn những em nhỏ thiếu thốn tình thương và vật chất, hoàn cảnh rất khó khăn, phải sống mồ côi hoặc trong gia đình neo đơn, tôi cảm thấy xót xa và thương cảm. Tuy nhiên, các em rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết chia sẻ với bạn bè, vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Lòng dũng cảm và nghị lực của các em khiến tôi vô cùng khâm phục. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được tham gia chuyến đi này, bởi những trải nghiệm vô cùng quý giá mà tôi được học hỏi từ các em nhỏ. Các em đã dạy cho tôi biết trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Tôi cũng nhận ra rằng, hạnh phúc không phải đến từ những thứ vật chất xa hoa mà đến từ những điều bình dị trong cuộc sống, là niềm vui được sẻ chia và giúp đỡ những người có mảnh đời bất hạnh.

Kết thúc chương trình, tôi tiễn các em về với những luyến lưu và bịn rịn. Nhìn những ánh mắt tiễn biệt của các em, tôi cảm thấy lòng mình bồi hồi và xúc động. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc và những bài học quý giá.

Hoa Dại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *