EM, CÔ THỢ LÀM BÁNH

Tôi tình cờ gặp lại Em trong một buổi chiều lộng gió.Em – một cô thợ làm bánh mới vào nghề. Em kể tôi nghe về cuộc sống một năm tại ngôi nhà gắn bó với chữ “tập” trào tràn sự phấn khởi. Qua ánh mắt Em, tôi cảm nhận nguồn năng lượng tích cực của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu với Đấng Thánh trên cao. Có lẽ không ai hiểu thấu tâm tư Em như Đấng ấy – Đức Giêsu Kitô mà Em đang “tập” dõi bước.

Trở lại câu chuyện tôi được nghe Em kể về cô thợ làm bánh.

Mỗi sớm mai khi vừa thức dậy, Em dâng lên lời tôn vinh Chúa và cầu xin cho bản thân được vui thỏa tình thương của Ngài [1] .Công việc trong ngày của Em là làm bánh lễ. Công đoạn nào cũng được bàn tay nhỏ bé của cô thợ thử sức. Với Em, công đoạn chuẩn bị hết sức quan trọng. Nó quan trọng như bất cứ “công trình” nào cũng cần phải có để mọi sự được diễn ra đúng tiến độ và đạt đến kết quả cao ; từ việc vệ sinh máy trước khi đi vào hoạt động đến việc cân đo đong đếm lượng nước và bột… Tất cả đều phải kỹ càng và chuẩn xác. Kế đến, Em tiến hành công thức hóa học cho nước và bột mì với sự đồng hành của người bạn họ Khuấy tên Bột. Trong thời gian chờ đợi hỗn hợp đạt độ chín mùi Em chuyển sang đánh thức bạn Máy Hơi và thúc hai bạn Khuôn Ép vệ sinh cá nhân.

Việc chuẩn bị đã xong, đến giờ Em trổ tài nghệ. Bàn tay nhỏ của Em cứ thoăn thoắt liên hồi với từng Muỗng Bột và sự cộng tác của hai bạn Khuôn Ép. Nhờ sự phối hợp ưng ý ấy mà những bé Bánh Mì tròn trịa ra đời. Các chị Kệ Inox gần đó đã trong tư thế sẵn sàng đón lấy các bé trắng phau lên nằm hóng mát. Mặc dù yêu trẻ nhưng chị Kệ Inox cũng phải nhường các cục cưng cho cô Máy Cắt để bé được trau chuốt cho đẹp hình đẹp dáng. Chưa dừng ở đó, các bé được đưa đến bà Bàn Nhôm. Tại đây bé được nhiều Đôi Tay nâng niu và cho chơi cầu trượt. Chú Máy Xấy nghe tiếng cười giòn tan của các bé cũng không khỏi động lòng liền chạy đến đón các bé dễ thương.

Vài phút sau, từng bé Bánh tròn tròn, trắng trắng, xinh xinh, vẫy tay chào Quý Chị rồi nhẹ nhàng nhảy vào lòng chị Ni Lon, vui vẻ đến trình diện anh Tủ Kính. Thế là kết thúc hành trình của bé Bánh lễ, cũng là hoàn tất công việc của cô thợ nhỏ.Cô thợ nhỏ ơi, có muốn gửi gắm tâm tình gì không?

“Em là cô thợ nhưng mọi công đoạn làm bánh đều có sự trợ giúp nhiệt tình và khéo léo của những đôi tay điêu luyện tên Tiền Tập. Em làm bánh lễ, nhưng Em không làm đơn độc, lặng thinh một mình.

Bên cạnh Em luôn có Chúa nhìn Em, có Quý Chị mỗi người đảm nhiệm một công đoạn và cùng hỗ trợ lẫn nhau”.Em nhấn mạnh với tôi điều ấy.Bên cạnh đó, tình yêu dành cho công việc là một phần không thể thiếu đối với Em. Em luôn “ý thức” và “tập” mỗi ngày“Tất cả” chứ không phải mình Em hoàn thành công việc đó. Vâng, tất cả đều góp phần tạo nên những chiếc bánh lễ xinh xắn, trắng tròn và thơm lựng để dâng tiến Chúa”. Em đã chia sẻ cùng tôi như thế.

Cô thợ nhỏ kia ơi, ngày mai ngày kia, những tấm bánh ấy lại được tuyển chọn để tiến dâng Chúa trên bàn thánh. Cao quý hơn, bánh nhỏ được Chúa đón nhận, Chúa biến đổi nên Mình Thánh Chúa và Chúa đến với mọi tâm hồn qua hình bánh đơn sơ đã được làm từ đôi tay và bằng trái tim Em. Diễm phúc lắm, nhớ nhé Em?Chào tạm biệt Em, tôi nở một nụ cười và tiếp tục hành trình của mình.

Thu Yến

[1]Theo lời bài hát “ Từ sớm mai”- Nhạc sĩ Kim Long

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *