CHÚA GẦN GŨI LÒNG AI TAN VỠ

Tin Mừng Lc 7, 11-17

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. 12 Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. 16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. 17 Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

SỐNG LỜI CHÚA

Sau khi chữa lành cho người đầy tớ của viên sĩ quan, Chúa Giê-su rời Ca-phác-na-um đến thành Na-im, có các môn đệ và “một đám rất đông cùng đi với Người” (Lc 7, 11). Đến gần cửa thành, Chúa gặp đoàn người đang khiêng một người chết đi chôn, người đó là “con trai duy nhất” của một bà goá. Vào lúc tang thương nhất, Chúa đã thực hiện một phép lạ cả thể chưa từng thấy là cho con bà sống lại.

Người phụ nữ này đã một lần đưa tiễn chồng nên được gọi tên “bà góa”. Nay bà lại khóc hết nước mắt vì mất con trai, mất điểm tựa duy nhất và cuối cùng trong đời bà. Đoàn người đưa tang, lặng lẽ và ngậm ngùi chia sẻ với “ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Cả đoàn người bước đi trong đau buồn, vô vọng. Con thấy Chúa Giêsu dừng lại gần cửa thành. Người nhìn đoàn người đi qua và đôi mắt Chúa dừng lại trên khuôn mặt bà mẹ đang nức nở. Chúa “chạnh lòng” trước nỗi đau của bà. Chúa nói: Bà đừng khóc nữa! Rồi Chúa lại gần “sờ vào quan tài” và gọi người thanh niên: Tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! Cuối cùng, Chúa trao anh lại cho bà mẹ. Vâng, Thiên Chúa vẫn đến gần và chia sẻ với nỗi đau và vô vọng của con người. Thiên Chúa đem lại niềm vui, niềm hy vọng và sự sống cho những ai đang phải đối diện với khổ đau tột cùng trong cuộc đời.

Cùng với bà góa và đám đông, con ngỡ ngàng và thán phục Chúa lắm! Phép lạ này cho con nhận ra nơi Chúa Giêsu –Vị Thiên Chúa Làm Người có trái tim rung cảm trước nỗi đau của con người. Con nhận ra tình thương “sống động” của Thiên Chúa đối với những người đau khổ, tuyệt vọng. Phép lạ này giúp con thêm tín thác và hy vọng vào sự hiện diện đầy yêu thương, vào quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa trên đau khổ và cả tử thần.

Trong thực tế, kiếp người là khổ đau bởi những thảm cảnh do thiên nhiên, do bệnh tật và đói khổ, do chiến tranh, chém giết và bất công liên tiếp gây nên và đáng sợ nhất là cái chết.  Đã có lần con cũng rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như bà goá trong bài Tin Mừng hôm nay.Lời Chúa hôm nay cho con thêm xác tín: Chúa luôn nhìn thấy, Chúa luôn chạnh lòng thương nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của mỗi con người trong mọi hoàn cảnh và mọi thời đại. Chúa không làm ngơ, Người luôn làm một điều gì đó cho con người tìm lại niềm vui, bình an và hạnh phúc. Vâng, Thiên Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề (Tv 34, 19).

Lạy Chúa, xin đừng để con rơi vào thất vọng. Con xin Chúa một điều: cho con vững tin Chúa mãi yêu thương con, cho con dám buông mình rơi vào vòng tay yêu thương của Chúa, vào lòng thương xót hải hà của Chúa. Amen.

Bảo Kim

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *