3 – KHỞI ĐẦU CUỘC THƯƠNG KHÓ

Trước Lễ Vượt qua,  âm mưu hại Chúa Giêsu

 Mt 26, 2- 4 ; Mc 14,1-2 ; Lc 22,1-2 ; Ga 11,45-53

Lời Chúa :

“Người bảo các môn đệ của Người rằng: “Anh em biết còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá.

“Lúc ấy, các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Cai-pha, và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi “. 

Suy gẫm:

Lạy Chúa Giêsu,

Hôm nay con khởi sự đi theo Chúa trên đường thương khó Chúa đã đi lên đỉnh đồi Gôn gô tha. Xin ban cho con trái tim của người môn đệ,  để con bước đi với lòng thống hối và lòng biết ơn Đấng đã chịu đau khổ, chịu chết và sống lại để cứu độ trần gian.

Từ đoạn Lời Chúa cho con biết cuộc thương khó của Chúa Giêsu diễn ra vào dịp Lễ Vượt qua, là đại lễ của người Do Thái  mừng kỷ niệm ngày Thiên Chúa giải thoát cha ông họ khỏi kiếp nô lệ người Ai Cập, đưa dân vượt qua biển Đỏ vào định cư nơi miền đất Chúa hứa.

Đây là Lễ Vượt qua cuối cùng kết thúc ba năm công khai rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu. Lễ Vượt qua này gắn liền với Cuộc Thương khó và Cái Chết của Thầy Giêsu mà Thầy đã báo trước ba lần với các môn đệ (Mt 16,21; 17, 22-23; 20, 18-19) ; và nay Thầy nói rõ “còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua, và Con Người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá

Vâng, một cuộc Vượt qua vĩ đại mới mà Thiên Chúa  sắp thực hiện trong chương trình cứu độ nhân loại. Con chiên chịu sát tế trong lễ vượt qua giờ đây là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29);  là chính Đức Giêsu Ki tô, Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha, Đấng “ hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (Pl 2, 8).

Dẫu rằng các kỳ mục, thượng tế và kinh sư “cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giê-su và giết đi” qua tay quan Philato và quân lính Roma. Nhưng trong ý định và chương trình của Thiên Chúa, không ai khác, chính Chúa Cha đã phó nộp Người Con ấy cho nhân loại. Kẻ giết Chúa Giêsu qua mọi thời là người Do Thái, là dân ngoại, là các Kitô hữu, và chính con nữa. Mỗi khi con phạm tội là con gây ra đau khổ và cái chết cho Đấng cứu độ nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ có tội, xin thương xót con. Con đã xúc phạm đến Chúa bởi những tội con phạm đến Chúa và anh chị em con.

Xin cho con nhận ra tình yêu “khiêm nhường và  hiền hậu” của Chúa qua từng lời nói, cử chỉ và hành vi của Chúa trên con đường thập giá của Chúa.

Xin cho con nhận ra tội của con nơi từng lời nói, cử chỉ và hành động của những người có mặt và tham gia trong cuộc thương khó của Chúa năm xưa.

Và hơn hết, xin cho con dám đóng đinh tính hư nết xấu của con vào thập giá Chúa. Amen.

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *