Tin mừng: Ga 1, 29-34
29 Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian.
30 Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có trước tôi’.
31 Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel”.
32 Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người.
33 Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’.
34 Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”.
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay là một trình thuật đẹp về lời chứng của Gioan Tiền Hô. Là một nhân vật hết sức đình đám lúc bấy giờ, Gioan hoàn toàn có khả năng lôi kéo mọi người làm môn đệ mình. Nhưng không, ông biết mình là ai và biết rõ hơn Đấng mà ông gọi là “Chiên Thiên Chúa,” là “Đấng xóa bỏ tội trần gian,” là “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần,” và là “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Lạy Chúa, Thánh Gioan đã chu toàn sứ mệnh của mình là một vị tiền hô của Chúa. Không úp mở, thánh nhân nói rõ bổn phận của mình là chỉ đường cho mọi người đến với Đấng Cứu Độ đích thực. Đối với Gioan, Chúa phải nổi bật lên còn ông thì phải lu mờ đi, Chúa phải là tất cả còn ông chỉ là hư không. Gioan đã xuất hiện như một hiện tượng trong dân, nhưng khi Chúa đến, ông rút lui và nhường lại vị trí trung tâm cho nhân vật chính.
Lạy Chúa, nhìn vào hình ảnh Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay, con cảm tạ Chúa thật nhiều vì con được ơn nhận biết yêu mến, và ca tụng Chúa. Cảm tạ Chúa vì mỗi ngày Chúa mặc khải cho con sứ mạng mà Chúa muốn con thực thi trong từng ngày sống của mình.
Ước gì con mặc lấy tinh thần của Gioan luôn mở lòng ra để nhận biết Chúa và hiểu hơn về chính mình, luôn chu toàn sứ mệnh của mình là lôi kéo người khác đến với Chúa, và để Chúa lớn lên bằng cách sống quảng đại, yêu thương, nhân hậu, bao dung, và sẵn sàng sống cho người khác.
Lôi kéo người khác đến với Chúa giống như việc thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong đêm tối. Ngọn lửa ấy có thể ban tặng hơi ấm, ánh sáng và hy vọng cho những ai đang lạc lối. Để làm được điều đó, con cần phải trở thành một ngọn lửa, một tấm gương phản chiếu tình yêu của Chúa. Lôi kéo người khác đến với Chúa với tôi không chỉ là việc truyền đạt những giáo lý, mà còn là việc mời gọi họ cùng nhau khám phá một thế giới đầy yêu thương và ý nghĩa. Con cần sống một cuộc đời khiêm tốn, yêu thương, để những người xung quanh có thể nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong con. Con muốn mời gọi mọi cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thương, nơi mà chúng con cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau học hỏi và cùng nhau trưởng thành trong đức tin. Chính mội trường này mọi người cảm thấy được đón nhận và trân trọng, thì tình yêu của Chúa sẽ tự nhiên lan tỏa
Hôm nay, con xin được dừng lại ít phút, nghiền ngẫm ngày sống của mình để thấy Chúa hoạt động thế nào trong con và cách mà con đã sống để Chúa lớn lên trong con mỗi ngày như thế nào?
Lạy thánh Gioan Tẩy Giả, xin cầu cho chúng con. Amen.
Điệp An
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu